Trộm 'nhân ái' gửi lại tài liệu sau khi cuỗm laptop

Một giáo sư giảng dạy tại trường đại học Umea nằm ở phía bắc Thụy Điển đã rất xót xa khi bị mất tất cả tài liệu nghiên cứu trong 10 năm qua được lưu giữ trong chiếc laptop bị mất cắp .

Được biết, vị giáo sư này đã đặt chiếc cặp đựng laptop nằm khuất sau cánh cửa của căn hộ gần cầu thang khi ông đi vào hiệu giặt là. Một lúc sau ông quay lại thì chiếc túi đã biến mất. Tuy nhiên, chiếc túi đã được tên trộm trả lại ngay sau đó mà không còn chiếc laptop.

Ông nói: “Chiếc túi được đặt lại ở đó với đầy đủ tài liệu, lịch và thẻ tín dụng, chỉ thiếu chiếc laptop. Thật không may vì tôi đã không sao chép dữ liệu vào máy tính đặt bàn của mình. Đó là cả cuộc đời nghiên cứu của tôi. Tôi đã lưu tất cả những gì diễn ra trong hơn 10 năm qua”, vị giáo sư cho hay.

Điều bất ngờ là một tuần sau khi xảy ra vụ trộm, giáo sư đã nhận được một USB có chứa tất cả tài liệu mà dung lượng của nó phải mất khoảng vài giờ để download.

Sau khi nhận được những tài liệu quý giá, vị giáo sư dấu tên này đã phát biểu trên tờ Váterbottens-Kuiren: “Tôi rất hạnh phúc”.

“Câu chuyện này là một tín hiệu tốt về lòng nhân ái của con người”, ông sung sướng nói.

Theo BĐVN (Telegraph).




Bình luận

  • TTCN (17)
Nguyễn Văn Thoan

Được!!! Trộm như thế mới là nghệ thuật ăn trộm...

Đỗ Văn Thái  3073

Mình thích kiểu trộm này, trộm của người giàu, nhưng cũng rất lãng tử, không làm người ta mất mát quá nhiều.

Kaitou

Hờ hờ vậy là sau này nếu thất nghiệp chắc chắn mình sẽ tìm đến bạn. Yên tâm, mình chỉ quan tâm đến cái lap của bạn chứ đống dữ liệu thì mình sẽ chép qua đĩa cho bạn Rolling On The Floor

phong tấn

hay

hay quá, tên trộm này đúng là trộm tốt nè. hé hé

hoàng trung duơng

lòng nhân ái

mỗi người có một nỗi khổ riêng. tham nhưng cũng có lòng nhân ái.hẳn tên trộm đó đang rất vui vì mình đã làm được 1 điều tốt. đó cũng chỉ là lòng tham bột phát mà thôi. 

Lê Đại Hoàng  498

Chết cười với bình luận của mấy bạn này. Rolling On The Floor Đã ăn trộm lại còn nhân ái, tốt với nghệ thuật. Rolling On The Floor Gọi là còn chút nhân tính hay còn sót lại chút lương tâm thôi. Laughing

lam.vanduong

Đôi khi bước vào con đường cùng dù là một ai đó thì sẽ hành động nông nỗi, dù là ăn trộm cũng chưa chắc nói lên là con người mất lương tâm nhưng đôi khi một vị giám đốc làm những chuyện vì lợi ích của mình có thể là nhân cách thua cả một tên ăn trộm

Thích Linux  175

hoho, gặp mình mình cũng làm thế Rolling On The Floor

sfeha

Khi hành nghề, k ai chú ý đến tôi, tôi làm việc tự tin, phong cách, năng động...tôi thích laptop,laptop lôi cuốn,lôi cuốn là phải hàng xịn,hàng xịn là phải chôm...tôi là TRỘM Cool

ps:  liên hệ yahoo thithunkhoi_no1 để lấy lại dữ liệu trong máy đã bị tôi trộm,dữ liệu sẽ được up lên mediafile và đảm bảo tính bí mật Smile

binhtv

:))

Laughing Bó tay....

Trộm mà cũng tốt,đã là trộm thì không bao giờ tốt hết ...hiz

someone

Cuộc sống

Mỗi người có cuộc sống riêng và thay đổi theo thời gian. Hiểu nhau được bao nhiêu lúc này là tốt rồi.

hiphopboy

USB mà phải download :S

Sao send cái usb tài liệu rồi còn phải download cái gì ? Không lẽ tác giả nhầm khái niệm copy với tải về ( download )

Lê Đại Hoàng  498

một USB có chứa tất cả tài liệu mà dung lượng của nó phải mất khoảng vài giờ để download.

Ý tác giả là dung lượng của nó rất lớn vì có lẽ phóng viên (sau khi phỏng vấn ông giáo sư) cũng không biết chính xác là bao nhiêu nên ước chừng bằng cách so sánh với việc nếu phải tải dữ liệu từ mạng về cho dễ tưởng tượng.

uit

USB

chắc chỉ post link gửi trong usb sau đó muốn down thì lên link đó để down về , biết dữ chắc vài chục GB gì đấy chứ ít

hongha

tinh thuong

phải mình. mình cũng làm vậy.hihi.mình chỉ muốn nấy lap thoi có muốn lấy dữ liệu đâu.khốn nạn thì mới lấy tất kaka

uit

UIT

chú này chắc chắn học CNTT mới hiểu rõ tầm quan trọng của dữ liệu thế nào , cái ổ cứng mà toi là cả cuộc đời ra đi 

Trần Thanh Nhã Lý

Đạo đức nghề nghiệp

Làm nghề gì cũng có đạo đức của nghề đó. Đây là tên trộm có đạo đức nghề nghiệp.