Hồi đầu năm, một quan chức ở Bắc Kinh cho biết họ đang có ý định biến Bắc Kinh thành "thành phố không dây", nhưng gần đây sự thực đã được phát hiện ra rằng "sóng Wi-Fi khắp thành phố thực tế chỉ là tai mắt của chính phủ".

New York Times cho biết: "Điều luật mới buộc các quán bar, nhà hàng, khách sạn và hiệu sách phải cài đặt một phần mềm kiểm soát truy cập web có giá rất đắt. Rất nhiều các doanh nghiệp sẽ phải cắt mạng Internet còn người dân sẽ được truy cập Wi-Fi miễn phí. Tuy nhiên phần mềm này có giá lên tới 3.100 USD và nếu bạn không thể trả số tiền này thì lựa chọn duy nhất là... đóng cửa kinh doanh. Rõ ràng điều luật này không tốt chút nào. Tại sao các doanh nghiệp phải trả khoản tiền lớn đến thế để đem lại lợi ích cho chính phủ? Và chẳng ai muốn bị kiểm soát các hoạt động Internet của mình cả.

Theo một quan chức địa phương thì mục đích của việc kiểm soát Wi-Fi này là để ngăn chặn tội phạm sử dụng Internet để "gửi thư tống tiền, đánh bạc, truyền bá thông tin gây hại và phát tán virus". Việc đó không chỉ ảnh hưởng lớn đến quốc gia và nhân dân mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đặt ra rằng nếu muốn kiểm soát Wi-Fi công cộng thì chính phủ nước này phải trả tiền cho các doanh nghiệp kinh doanh, có như vậy thì việc thực thi điều luật mới có thể được thi hành thuận lợi hơn.

Theo Micgadget




Bình luận

  • TTCN (4)
ai lop ziu  335

TQ dính phải vụ thiên an môn và vụ pháp luân công và độc tài nên họ phải ra sức kiểm soát người dân tự do thông tin. Có thể nói TQ là 1 đất nc tồi tệ nhất thế giới và có khả năng gây ra chiến tranh cho nhân loại

ai lop ziu  335

có thể nói, google, youtube, twitter, facebook (...) là biểu tượng của tự do internet. Nếu ai đó ko access dc vào các dịch vụ này thì có nghĩa là họ mất tự do

Hades Demon  266

Mấy tù nhân ở nhà tù của Mỹ vẫn hằng ngày truy cập internet, gửi thư, chat video. Vậy có thể gọi họ là tự do được sao. Ý của chú có phải tại VN bị chặn FB là mất tự do. Định ngĩa tự do của chú có vẻ đơn giản quá nhỉ Laughing

Nguyễn Thành Sơn  41

Cái thằng Khựa này hài thật.

Đúng là chẳng ở đâu mọi chuyện lại ngược đời như ở cái nước Tung Cẩu này.