Priscilla Chan, người yêu và vợ chưa cưới của tỉ phú trẻ nhất nước Mỹ Mark Zuckerberg, GĐĐH của Facebook bị cộng đồng mạng Việt Nam chê bai "ném đá" là béo, xấu, chân ngắn nhưng chẳng hiểu sao vẫn được CEO Facebook chọn lựa.

Nhìn lại lịch sử của các tỉ phú nước Mỹ nổi tiếng như Bill Gates hay Waren Buffet, Steve Jobs cho thấy, phu nhân của họ cũng không thuộc hàng "xinh đẹp" mà bình thường như bao người khác. Còn nhớ hồi Bill Gates mới kết hôn, báo chí cũng tốn không ít giấy mực vì người ông trao nhẫn đính hôn cũng chỉ là một gái dường như "khô cứng" vì học ngành khoa học máy tính, với một ngoại hình không có gì đặc sắc.

Bây giờ tới lượt Mark Zuckerberg, người anh lựa chọn làm bạn đời cũng khiến cộng đồng mạng "nổi ghen" khi vẻ bên ngoài là lùn, béo, thô, xấu.

Khi Mark tới Việt Nam, nhìn những hình ảnh chộp được anh và vợ chưa cưới trên đường phố, nhiều người tỏ ra thất vọng vì cứ ngỡ giàu như họ thì ăn mặc đồ hiệu "kinh khủng", chứ ai ngờ Mark đi dép lê, còn cô người yêu thì mặt cau có vì khó chịu với các tay săn ảnh, ăn mặc dưới mức giản dị.

Một bạn đọc mạng nói: "Em xin nói thẳng là chưa thấy tỉ phú nào mà lại có người yêu xấu thế này, thất vọng với ông bạn Zuck này quá",... "thì thấy xấu quá chứ sao, chân thì to, bụng thì mỡ, mặt thì hình sự, nói chung chẳng được nét gì". Có lẽ cộng đồng mạng vừa mới ngất ngây với hình ảnh cặp đôi siêu sao điện ảnh Brad Pitt và Angelina Jolie vừa sang thăm Việt Nam nên mới bình luận thế chăng?

Có lẽ trong quan niệm của nhiều người khi họ nhìn vào một số đại gia ở Việt Nam, đã là đại gia thì phải cưới một cô vợ có "ngoại hình" để ra đường có người trầm trồ, ngưỡng mộ, thậm chí phải nổi tiếng, chân dài.

Một bạn đọc bình luận: Quan niệm đại gia phải lấy chân dài hình như chỉ có ở những nước đang phát triển như chúng ta, vì nghèo khó lâu nên giờ có chút tiền sinh ra học đòi cho giống Hollywood! Cách hưởng thụ của họ và chúng ta là cả một sự khác biệt với cái gốc là sự phát triển hàng trăm năm, những giá trị cuộc sống không thể đánh giá màu mè qua cách nhìn "trọc phú bán đất" được.

Những ai biết về chuyện tình Mark Zuckerberg đều không có gì ngạc nhiên khi Mark chọn Priscilla Chan làm bạn đời tương lai. Priscilla Chan học ngành Y ở ĐH Stanford. Hai người gặp nhau ở ĐH Harvard vào năm 2004, cũng là lúc ý tưởng về Facebook mới xuất hiện ở Mark. Priscilla là cô gái rất độc lập và gốc Trung Hoa, sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

Giây phút đầu tiên Mark gặp Priscilla khi hai người xếp hàng đi vào toilet trước khi bữa tiệc ở Harvard bắt đầu. Mark đã nói: "Này cô, hãy đi toilet nhiều lần vào những bữa tiệc lần sau nhé".

Sau bộ phim về chuyện tình của hai người, Mark cho biết: "Họ xây dựng một câu chuyện lãng mạn về cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi, nó không lãng mạn như vậy."

Priscilla không chỉ là bạn gái mà còn là người đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh của Facebook. Cô đã ở bên cạnh Mark trong suốt những chặng đường khó khăn của Facebook, những vụ kiện tụng cũng như cố gắng tránh sự soi mói của báo chí về chuyện tình của hai người.

Priscilla còn nổi tiếng với "bản hợp đồng sống chung" khi cô bắt Mark phải đảm bảo "ở riêng bên nhau 100 phút mỗi tuần, không tại căn hộ của Mark cũng như tại trụ sở Facebook" trước khi chuyển đến sống cùng anh vào năm 2007.

Một bạn đọc mạng ở báo nước ngoài bình luận: Những chàng trai tốt thực sự không quan tâm đến ngoại hình của bạn mà quan tâm đến sự độc lập của bạn. Với những cô gái nổi tiếng, đẹp hoàn hảo, có thân hình hấp dẫn thường chọn một người đàn ông giàu có nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng li dị, vì đám cưới của họ không có tình yêu mà chỉ có tiền. Hãy nhìn cặp vợ chồng tỉ phú Bill Gates thật hạnh phúc khi họ vẫn cùng nhau đi làm từ thiện lúc tuổi già.

Theo Vietnamnet




Bình luận

  • TTCN (11)
8X  4

Đó mới chính là tình yêu, tại sao họ lại chê bai chứ nhỉ, nhiều cô thấy ghen quá đi chớ,haizz

Hải Nam  30903

Xấu hay đẹp là cảm nhận của mỗi người. Văn hoá mỗi nơi cũng khác nhau. Em Priscilla này một số bạn VN chê là xấu, nhưng đa phần người Mỹ không nghĩ vậy đâu.

Kiến Văn  41515

Xấu hay đẹp ở bên trong mỗi con người, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nhìn tính cách Chan là biết, cô ấy luôn tránh ống kính phóng viên, trong khi mấy em chân dài ở Việt Nam không chỉ muốn khoe mặt còn muốn khoe cả thân để được.... đại gia ngó đến. Ví dụ như nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh ở Việt Nam thì sinh ra để làm gì, để cho mấy thằng đại gia chơi, dư luận lên án chứ làm gì đâu.

Creative  12

So sánh mắc cười quá. Bạn trai là tỉ phú rồi còn cần "đại gia nào ngó đến" nữa. Giả sử "nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh" là bạn gái của Mark thì có cần làm cái bạn nói ko ? (gặp Mark trước khi làm nữ hoàng)

Kiều Trang  15892

bằng mặt chứ không bằng lòng bạn à. Cái mà những người như Mark cần ở người vợ của mình là sự chung thuỷ, đến với nhau bằng tấm lòng chứ không phải bằng tiền bạc. Mà ở đây theo mình thì NT chắc chắn sẽ không thể có được.

HO MINH CUC  3

Cư dân mạng VN “ném đá” bạn gái CEO Facebook

Tất cả mọi vấn đề đều phải mâu thuẫn (NẾU KHÔNG THÌ XÃ HỘI SẼ KHÔNG TIẾN LÊN VÌ MỌI MẶT : cả xấu lẫn tốt.

Hades Demon  266

"nhiều người tỏ ra thất vọng vì cứ ngỡ giàu như họ thì ăn mặc đồ hiệu "kinh khủng", chứ ai ngờ Mark đi dép lê, còn cô người yêu thì mặt cau có vì khó chịu với các tay săn ảnh, ăn mặc dưới mức giản dị"
Mấy ban nửa mùa nge cái này cho nâng tầm hiểu biết nhé

Trần Bích Thảo  1

Tình yêu đích thực, không có bất cứ giới hạn nào?

Nguyen Khang  1

Cư dân mạng VN “ném đá” bạn gái CEO Faceboo

Không phải hàng đẹp là hàng xa xỉ đó sao, những người chê bai cô Priscilla Chen hãy xen lại mình đi, ông cha mình đã từng khuyên nhủ con cháu là "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" đó sao? theo quan niệm của tôi là Vợ đẹp là vợ người ta! mấy cô đệp giờ dzai ấy cưới về phải thêm cái bàn thờ!

Kiều Việt Đích  1

Hehe !

Somethings , have only in Vietnam !

Dở hơi mới so sánh cái kiểu này , buồn cười !

Vũ Ngọc Bích  47

Nổi ghen với người ta thì nói vậy đấy, nhiều bạn nữ vẫn có tính không đẹp như thế sao?????