Chỉ với một chiếc điện thoại di động có kết nối GPRS và cài một phần mềm chat là người ta có thể tham gia vào những phiên “chợ tình “nóng bỏng, đang ngày một làm mưa làm gió.

Ấy thế nhưng, bề ngoài của nó lại có vẻ rất êm đềm, lặng lẽ…

Lên “chợ”

Biết tôi muốn thâm nhập vào thế giới "ăn chơi" ở Hà Nội, Long (một người bạn nối khố) sắp xếp cho tôi gặp Đức Tuấn, bạn của cậu ta. Tuấn vốn là một "đầu gấu hết thời" nay chuyển sang quản lí một nhóm "hàng họ" chuyên cung cấp cho các quán karaoke "tay vịn" ở đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng... Dĩ nhiên, trước mặt Tuấn tôi được giới thiệu là một "bạn giang hồ". Câu chuyện lúc đầu chủ yếu xoay quanh lô đề bóng bánh, rồi đến thế sự…

Sau vui chuyện, Tuấn buột miệng kể. Không hiểu sao độ này đám "hàng" dưới trướng cứ lần lượt rủ nhau ngãng ra, không còn chịu dưới sự quản lí nữa. Mà không chỉ riêng Tuấn, nhiều "bạn nghề" của cậu cũng đều lâm vào tình cảnh như vậy.

Một teen girl đang "show hàng" trên chợ tình Ol…

Là chủ một tiệm chuyên sửa chữa, cài phần mềm cho điện thoại di động Long bật mí cho tôi biết, sở dĩ đám hàng họ của Tuấn không cần nhờ đến "ông anh cả" nữa là vì hiện đang có nhiều chợ tình online (OL), mà không phải dùng máy tính. Mỗi ngày, có cả trăm lượt các cô gái mắt xanh mỏ đỏ đến cửa hàng nhờ Long cài phần mềm chat Ol. "Ngữ ấy chắc chắn là đám cave, gái gọi" - Long khẳng định chắc nịch.

Tỏ ra sành sỏi, Long kể: "Trước đây để tìm kiếm người tình theo kiểu "một đêm" rồi hôm sau lại đường ai người nấy bước thì hầu hết những khách làng chơi sẽ phải nghĩ đến những khu mại dâm hay những nhà nghỉ, quán xá có kinh doanh dịch vụ "mát mẻ" để thỏa mãn nhu cầu. Hoặc với những kẻ có chút kiến thức về Internet thì phải dùng tới máy tính để đêm khuya mò lên mạng rồi tìm kiếm nick chat".

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại chỉ cần một chiếc điện thoại di động tầm tầm và cài một phần mềm chat là có thể tung hoành. Đám gái gú có thể lên đây, tự tiếp thị hàng họ rồi "đi khách" rất thuận tiện, dễ dàng mà không phải qua một cầu trung gian nào khác. Với nó, giờ đây những vị khách làng chơi thèm muốn của lạ và các cô gái thích show hàng, thậm chí là bán dâm, có thể "bắt sóng" để kết nối với nhau một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thấy tôi có vẻ ngơ ngơ, Long liền thực hành luôn. Chỉ trong vòng 5 phút, Long đã đăng kí xong GPRS và cài phần mềm chat Ol… vào máy của tôi. Phần mềm này thu hút được đông đảo số lượng các "tín đồ" của “chợ tình” bởi lẽ nơi đây có "nguồn tài nguyên bạn tình" vô cùng phong phú, việc "bắt sóng" để gạ gẫm bạn tình cũng chẳng khó khăn gì.

Bắt chước Long, tôi cũng lập một nickname để chat. Thế nhưng nhảy vào nick nào cũng không thấy trả lời. Tôi quay ra thắc mắc, Long xem một lúc rồi ôm bụng cười: "Nick của ông "hai lúa" thế không đứa nào nó thèm nói chuyện là phải rồi. Phải lập nick thật "oách xà lách" vào. Đây này… Và sau vài thao tác của Long, nickname boysanhdieu_91hn đã được lập xong. Tôi bắt đầu bước vào thế giới của những "phiên chợ" và thấy mình cũng… sành điệu dần dần.

Đập vào mắt tôi là mấy chục phòng chat (còn gọi là "room"), join bừa vào một room trước mắt tôi là hàng trăm nickname mà đa phần đều rất khêu gợi. Những là hotboyhn, girl_vip cho đến "boykhattinh" (trai khát tình), rồi "gjrlkute_tim_boysanhdieu" (gái dễ thương tìm trai sành điệu) cùng với thanh trạng thái (status) mời gọi bằng thứ ngôn ngữ sỗ sàng mà chúng tôi không muốn viết ra đây.

Nếu như ai muốn "mua bán" thì chỉ việc kích vào một nickname rồi thì nói chuyện, tán tỉnh, rủ rê gì thì tùy. Tôi thử kích vào nickname gjrlkieuky_92hn. Sau một hồi tán gẫu theo kiểu "em tên gì, nhà ở đâu…" thì em hỏi thẳng: "A co sh ko? Neu co thj dj choj voj pe" (Anh có xe SH không? Nếu có thì đi chơi với bé). Chat với nickname showhang_vip, tôi bị phủ đầu: "Nạp card chưa? 20k được 10 phút".

Tôi lại kích vào nickname có status là "Girlxinhbanthan_chibantrongngay" rồi hỏi: "Em muốn bán thận à?" liền bị mắng té tát: "A bj djen a". Vài phút sau, cô bé này nhắn lại: "E dang can tjen mua vay, a co tjen ko" (Em đang cần tiền mua váy, anh có tiền không). Đúng lúc ấy, Long giật lấy điện thoại của tôi. Cậu bấm choanh choách, kiểm tra phần "ảnh" của cô gái. Thấy khá bắt mắt, Long bấm tiếp vào phần "Xem wap" (phần thông tin cụ thể, có cả số điện thoại). Thế rồi Long chat tiếp: "Tiền thì anh không thiếu, cốt yếu là em phải ngoan". Thêm vài câu trò chuyện nữa, Long lên xe phóng vút đi.

Hôm sau, Long kể với tôi. Con bé hôm trước ngon thật ông ạ. Nhưng tôi xem trộm chứng minh thư, thấy mới 15 tuổi nên cho nó vài trăm rồi đường ai nấy đi. Tiếc thật! Mà không chỉ có trên mạng Ol…, hiện đã có khá nhiều "chợ tình" trên điện thoại di động như Vi…, Yo… Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là Ol…

"Online 24/24"

Dương - cũng là một tay chơi sành sỏi trong chợ tình di động bật mí với chúng tôi. Trong thế giới chợ tình, chủ yếu có ba loại chính, một là những người vào để tán gẫu cho vui, loại này rất ít và không thường xuyên có mặt trong “chợ tình”. Loại thứ hai vào chợ để tìm kiếm rồi lân la làm quen, nhằm đạt được một cuộc hẹn mặt thật chứ không dừng lại ở nói chuyện qua thế giới ảo, loại này thường xuyên có mặt trong phiên chợ tình. Loại thứ ba chính là thứ mặt hàng được bày bán, rêu rao nhiều nhất cũng như được khách làng chơi săn đón đó là những đối tượng sở hữu "cái ngàn vàng".

Nhiều cô gái nắm bắt được xu hướng "ham của lạ" đã lên chợ tình để rao bán dâm công khai, những người này hầu như lúc nào cũng có mặt ở “chợ tình” điện thoại di động. Thời gian hoạt động của “phiên chợ tình” kéo dài triền miên từng giây từng phút, chẳng có lúc nào là vắng lặng, vì đơn giản là chủ nhân chỉ cần đăng kí một cái tên tùy thích sau đó đăng nhập vào phần mềm rồi cứ để trạng thái online ở đó. Những ai có nhu cầu sẽ tự động tìm đến.

Còn nhớ cách đây không lâu, nickname girl.11 đã khiến cho cả mạng Ol… sôi sùng sục bởi lời chào mời đầy trắng trợn của mình.

Cô gái này giới thiệu: "Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Oanh, sinh năm 1992, hiện nay em đang học tại một trường ĐH. Năm thứ nhất". Tiếp theo, cô nêu lí do rao tình của mình: "Vì cần tiền nên em đi khách. Em có thể đáp ứng mọi nhu cầu của các anh để các anh lên đến đỉnh điểm, phục vụ nhiệt tình 24/24".

Để khách hàng tiện liên hệ với mình, cô gái này không quên giới thiệu số điện thoại: "Anh nào có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại: 09433021xxx để biết giá cả, nếu không gọi được cho em là lúc đấy em đang tiếp khách nên tắt máy, các anh cố gắng chờ chút nữa rồi gọi lại sau".

Để chứng tỏ không phải là mình "chém gió" cô gái này không ngần ngại "show hàng" của mình bằng cách đăng lên Ol… Me (chức năng đăng ảnh lên nick chát của phần mềm Ol…) của mình những bức hình gợi cảm, sexy, với lời giới thiệu "khiêm tốn": "Ảnh của em không sexy lắm để các anh xem qua. Mong các anh ủng hộ, giúp đỡ em, thanks".

Và để giới thiệu cho "khách hàng" những bức hình, clip thật sự sexy của mình, kiều nữ này giới thiệu: "Các anh muốn xem "hàng" em có ngon không thì hãy soạn tin nhắn: nap (dấu cách) kimoanh18, gửi 87xx, các anh sẽ nhận được 5 clip xxx và 10 ảnh xxx của em".

Kim Oanh cũng giải thích lí do không dám "show hàng" nuy 100% của mình lên Ola me mà phải qua tổng đài là vì: "Nếu không Ban quản lí Ol… sẽ khóa nick em lại, các anh thông cảm".

Đóng vai một khách làng chơi, chúng tôi đã liên lạc với số điện thoại trên của kiều nữ để tìm hiểu. Sau nhiều lần không liên lạc được, cuối cùng chúng tôi đã kết nối được với số máy bên kia. Một giọng nữ nhẹ nhàng trong trẻo vang lên. Cô ta giới thiệu hiện đang học ở Hà Nội, quê ở Nghệ An. Vì muốn kiếm tiền tiêu nên đã rao mình trên mạng. Sau một hồi "kì kèo bớt một thêm hai", kiều nữ "ngã giá": "1 triệu đồng một đêm, chưa tính tiền phòng trọ anh nhé".

Ảnh
Một phòng chat trên chợ tình Ol…; và Một nickname đang rao tình trên chợ.

Trắng tay như chơi

Sở dĩ cách "tiếp thị" bằng cách chat, show hàng qua điện thoại di động đang ngày một được các dân chơi bời lẫn đám bán phấn buôn hương ưa chuộng là bởi sự tiện lợi của nó. Cứ để nickname online 24/24, khi có khách hàng gọi đến là lên đường. Khi rỗi thì buôn chuyện cũng tốt. Với giá 1.000 đồng mà chat được đến hàng giờ đồng hồ.

"Tuy nhiên, đấy chỉ là dịch vụ chat thông thường, còn muốn xem clip nóng thì phải cẩn thận, chớ có bấm bừa. Hồi đầu, do không biết cách thức tải clip, tôi cứ "nạp ken" (ken là 1 loại tiền ảo, người mua ken sẽ bị nhà mạng trừ tiền trong tài khoản). Chỉ trong vòng vài phút, hàng trăm ngàn trong tài khoản đã bị trừ sạch sẽ" - Long cảnh báo với tôi.

Nhưng bị trừ tiền trong tài khoản là còn đỡ. Có không ít những trường hợp các quý ông lên chợ tìm của lạ, đã phải ra về trắng tay.

Nguyễn Văn Hải (nhà ở Hoàng Mai, Hà Nội) được bạn bè mách cho chợ tình trên mạng Ol…, liền hăm hở tham gia. Sau khi trở thành VIP member, Hải nhanh chóng bắt sóng với một nickname cobedethuong_tns. Cậu được hướng dẫn vào wap để xem clip "chào hàng" cùng số điện thoại liên lạc. Khỏi nói Hải đã bị chinh phục hoàn toàn bởi vẻ nhí nhảnh, dễ thương của cô gái này.

Và một cuộc hẹn hò tại nhà nghỉ chóng vánh được diễn ra. Hôm sau, Hải thất thểu đi về. "Chẳng biết nó cho tôi uống thứ gì mà ngủ mê mệt. Ví, điện thoại và cả chiếc xe máy đắt tiền đã bốc hơi theo cobedethuong".

Còn với Trần Minh Tuấn (nhà ở đường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) sau hai lần đi chợ tình thì hào hứng kể. "Không ngờ lại có thứ “chợ” hiện đại và hay ho đến như thế". Tuấn không quên ghi lại những hình ảnh trong buổi tâm sự với cunxu_ngocnghech để khoe bạn bè. Thậm chí, cậu còn viết cả "kí sự mây mưa" đăng trên một diễn đàn.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, hôm trước Tuấn vừa đăng nhập vào trang Ol… thì thấy có "Pm" (tin nhắn riêng tư) của cunxu_ngocnghech với lời lẽ rất mùi mẫn. Cunxu bảo rất nhớ, nhận được tin này gọi lại cho em ngay. Và sau một cú điện thoại, Tuấn ung dung đến nhà nghỉ quen thuộc. Đang trong phút giây nóng bỏng, bỗng có mấy thanh niên bặm trợn tông cửa xông vào. Màn kịch: "Mày dám ăn nằm với người yêu tao" diễn ra chóng vánh, mà chỉ khi đã về đến nhà ngồi bình tĩnh lại Tuấn mới phát hiện ra. Bọn chúng tịch thu hết tiền, nhẫn vàng, dây chuyền… của cậu để "đền bù vì đã cướp mất trinh tiết của bạn gái hắn".

Hoàn hồn lại, Tuấn lên mạng nhắn tin cho cunxu thì không bao giờ thấy nickname đó sáng nữa. Gọi điện thoại thì luôn là ò í e...

Theo ANTG




Bình luận

  • TTCN (0)