Một thanh niên Đài Loan 18 tuổi tên Chuang, đã thuê phòng ở một quán cà phê tại Tainan vào ngày 13/7, sau đó dành gần hai ngày (40 giờ) chơi game Diablo III mà không ăn uống gì.

Vào ngày 15/7, người ta thấy Chuang đang nằm nghỉ trên một chiếc bàn. Sau khi được đánh thức dậy, anh ta bước hai bước trước khi đổ gục xuống. Bác sĩ xác nhận Chuang đã chết một cách nhanh chóng sau khi đến bệnh viện.

Cái chết của Chuang được chẩn đoán là do vấn đề về tim mạch, gây ra từ việc ngồi quá nhiều.

Đây là vụ đột tử thứ hai liên quan đến game tại Đài Loan trong năm nay, tuy nhiên rất nhiều vụ tương tự đã diễn ra khắp nơi. Vào tháng 2, một người đàn ông đã chết sau khi chơi League of Legends trong suốt 23 giờ không nghỉ. Tháng 2 năm ngoái, một người Trung Quốc 30 tuổi ở Bắc Kinh cũng đã chết sau khi chơi game trực tuyến trong 3 ngày.

Theo Mashable



Bình luận

  • TTCN (0)