Khoảnh khắc ấn tượng với nền trời đỏ.

Đầm lầy ở địa phương nơi nhiếp ảnh gia Janowski Henryk sinh sống đã trở thành thiên đường cho các loài chim hoang dã khi chính quyền quyết định bảo tồn khu vực này.

Tuy nhiên, với việc lau sậy và bùn bao bọc kín ở phía ngoài đã khiến nhiều nhiếp ảnh gia khó khăn trong việc tiếp cận chủ thể mà họ yêu thích. Khi ở quá xa, sẽ rất khó tìm được một góc nhìn hợp lí hoặc ống kính không đủ gần với chủ thể. Trong khi nếu tiến lại gần thì không thể chụp được các hành động tự nhiên.

Janowski Henryk đã quyết định thử một phương thức không quá mới nhưng rất thú vị và hiệu quả. Ông làm mô hình một con thiên nga giả và sau đó nấp ở phía trong. Chỉ có phần đầu và thân máy là nổi ở trên mặt nước trong khi toàn bộ phần thân chìm trong nước suốt khoảng thời gian chụp hình. Công việc tuy khá vất vả nhưng điều này đã khiến ông có được những bức hình đẹp và độc đáo.

Một số tấm hình "ngụy trang" của Janowski Henryk và thành quả của ông

Ảnh
Toàn bộ thân của nhiếp ảnh gia ngâm trong nước trong suốt quá trình chụp.
Ảnh
Và thành quả là những bức hình chụp cận cảnh độc đáo.
Ảnh
Việc ngụy trang không mới trong nghề chụp ảnh nhưng nó minh chứng cho việc những khó khăn sẽ được đền đáp.

Theo Số Hoá



Bình luận

  • TTCN (2)
Bút Máy  14818

Vậy mới biết để có được một tấm hình đẹp cần sự kì công đến như thế nào Smile

Tro Choi Vui  373

nhìn tư xa tấm hình như thiệt zậy