Linus Torvalds kí tặng sách cho Zachary Dupont.

Câu chuyện diễn ra như sau: trường của cậu bé tổ chức cho học sinh viết thư gửi đến người hùng của họ. Trong khi đa số những bạn trẻ khác viết thư cho thần tượng, thì Zachary gửi đến người hùng "thực sự" của giới công nghệ hiện đại – Linus Torvalds.

Do Linus làm việc ở nhà và địa chỉ được giữ bí mật, lá thư của Zach được gửi đến Quỹ Linux và sau đó họ lưu trữ rồi chuyển cho Linus. Khi Quỹ Linux thấy lá thư này, họ liên hệ với trường cậu bé và rộng rãi mời cậu đến hội thảo LinuxCon để gặp người hùng ngoài đời.

Ảnh
Gia đình Dupont.

Giám đốc điều hành Quỹ Linux, ông Jim Zemlin, giới thiệu Zach trước mọi người ngay sau phiên họp toàn thể. Zach gặp Linus và quyển Linux Bible được cha đẻ của Linux kí tặng.

Zachary sắp sang tuổi 13 và cậu bé đã từng dùng Arch Linux một lần. Cậu cho biết sẽ dùng thử Gentoo. Mặc dù chưa khi nào báo lỗi lên các dự án, nhưng Zach nghĩ là cậu nên làm điều đó (cậu chưa gặp lỗi bao giờ). Hiện tại, Zach đang dùng Debian với giao diện XFCE.




Bình luận

  • TTCN (0)