Đây quả là một bi kịch. Thứ ba vừa rồi, câu bé Jeffrey Bellinger 13 tuổi đến từ Cedar Lake, bang Indiana đã xin phép mẹ được đi bộ về nhà. Theo lời cảnh sát, cậu bé đã đi dọc đường ray tàu hỏa để đi tắt về nhà và đeo tai nghe nhạc. Theo lời hãng tin ABC7, một chiếc tàu đến gần cậu bé và dù đã hú còi nhiều lần nhưng cậu vẫn không hề nghe thấy gì hết. Cuối cùng, chiếc tàu đã kéo lê và đâm chết cậu bé.

Mẹ Bellinger trả lời hãng tin ABC: “Tôi bắt đầu gọi con nhưng nó không trả lời. Sau đó tôi được nghe về tai nạn trên đường tàu. Lúc ấy tôi đã không hề nghĩ là thằng bé.”

Chúng ta thường xuyên bắt gặp hình ảnh trẻ em và người lớn đi bộ hoặc lái xe trên đường phố, mải mê nghe nhạc bằng những đôi tai nghe nút kín hai tai và đôi khi không nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác ở xung quanh. Nếu Bellinger không đeo tai nghe, sự việc đáng tiếc này đã không xảy ra.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)