Giao diện thì đẹp, nhưng nội dung thì... lỗi

Chuyển nhà sang Plus nhưng nhiều blogger vẫn tiếc nuối thời hoàng kim khi ở ngôi nhà cũ 360 độ. Blogger Matita ấm ức cho rằng ngôi nhà tái định cư mới nhiều lỗi, lôi thôi và sập xệ.

Các bác "Yà Hú" Việt Nam bảo bản thay thế chính thức của Yahoo 360 độ là Plus, và chỉ có Plus mới có thể chuyển bài viết, hình ảnh lẫn comment… từ 360+ đi trọn vẹn mà không phải khai ID lẫn password cho một nhà cung cấp khác. Ừ, thì chuyển, theo lời các bác vậy. Giao diện đậm chất teen với các hình vẽ phá cách, màu sắc hoành tráng…

Cộng với yếu tố ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt, Plus ghi điểm ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tâm lý “ta về ta tắm ao ta” thắng thế đấy mà! Banner chào mời chuyển nhà cũng giương cao trên trang chủ, chỉ cần dùng tài khoản vốn có của mình trên Yahoo!, đăng nhập vào là mặc nhiên đã có một căn nhà trên Plus, khỏi phải khai báo lôi thôi. Tiện ghê!

Cũng có blast, cũng được chọn theme, thiết kế theme, viết blog… nhưng giao diện trang riêng của người dùng thì hơi xa lạ chút với lối thiết kế các cột quá to, không hài hòa. Nó khiến người ta nghĩ về thời hoàng kim của 360 độ mà tặc lưỡi, chút tiếc xót lại quay về…

Nhấn vào thanh công cụ chuyển nhà, hồi hộp chờ đợi… Hứ hự, hiện một trang trắng! Trai trẻ như Plus mà cũng ạch đụi như lão tướng tiền nhiệm sao ta? An ủi rằng có lẽ, những ngày này, ai cũng tranh thủ dọn nhà nên mạng bị lỗi.

Ngày sau, tình trạng vẫn vậy! Thử back và F5 (lại cũng là F5 - Cứ như cái thủa 360 độ bị bỏ rơi, không vá lỗi í) vài lần thì được. Nhưng than ôi! Những entry “máu thịt” thì Yahoo! chuyển sang một cách “ngọt ngào”, chỉ “quên” hình ảnh đã minh họa cho bài, tải lên từ kho trong máy tính và mớ comment yêu thương (lẫn chửi rủa) từ dân tình…

Hụt hẫng khỏi phải nói! Sự hụt hẫng ngay từ buổi đầu chào sân kéo theo nhiều cảm xúc bi quan đáng tiếc khác. Đến mức, giang hồ truyền tai nhau bỏ làng Yahoo! sang định cư một mảnh đất khác, như Multiply, FaceBook… chẳng hạn. Cũng dễ hiểu thôi mà. Bị đối xử tệ suốt năm qua, giờ chuyển nhà mới cũng chẳng yên ấm, lại còn mang cảm giác bị phỉnh, bị hứa lèo… ai mà chẳng ức!

Ức, nhưng nghĩ về công khó của Yahoo! trong việc khai phá đất hoang lại thấy… thương thương, lại không nỡ bỏ. May thay, chàng Profile kịp thời xuất hiện. Cũng chỉ cần dùng ID vốn có trên Yahoo! mà đăng kí là đã có thể sở hữu chàng. Chàng lạ thiệt lạ. Chàng liên kết được cả Plus lẫn 360 độ, chàng cho sắp sếp dung mạo chàng bằng cách tự do nắm kéo hoặc “lột bỏ” các cột, mục…

Dễ tính thấy sợ luôn! Đáng yêu nhất là chưa thao tác chi, chàng đã chọn sẵn hình của người dùng (chắc là lấy trong bộ nhớ cũ) làm avatar, chàng mạnh tay “ẵm” các entry từ 360 độ sang với đầy đủ comment…

Đáng tiếc, chắc là chưa “ẵm” quen tay nên các comment của chàng bị lỗi font chữ, không cách gì đọc được. Hic! Một điểm khó hiểu của chàng là chàng… nói nhiều quá. Nói đến mức nhức cả đầu.

Sang nhà người khác, để lại bình luận nhanh, chàng cũng cho hiện y chang trên nhà mình. Mình add bạn bè, chàng cũng bà 8 từng chi tiết, từ việc add đến việc được accept hay chưa… Mà không chỉ các thao tác của mình, thao tác của bạn mình hoặc bạn của bạn mình, chàng đều biết và báo cáo đầy đủ trên trang chính của mình. Rối cả mắt!

Háo hức, bất ngờ, ấm ức, nhức đầu, rối mắt… Hàng loạt cảm xúc mang đến từ việc chọn và chuyển đất để dời ngôi nhà của mình đến những đất mà ông chủ Yahoo! cung cấp. Chỗ mới nào cũng không bước qua được cái bóng của 360 độ, được cái này, mất cái kia, ít nhất là mình thấy vậy. An cư thì mới lạc nghiệp. Ông bà ta bảo thế. Tình hình này, chắc phải mời… thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy ra tay dời nhà giúp bà con blogger để dân tình ổn định quá!

Một số công cụ "chuyển nhà" tiêu biểu:

- Y!360Plus: http://vn.blog.yahoo.com/?page=import

- Yahoo! Profiles: http://download.360.yahoo.com

- Wordpress và Blogsspot: http://vietajax.net/360exp.

- Wordpress: http://wordpress2blogger.appspot.com.

- My Opera: http://my.opera.com/community/import/.

- Multiply: http://multiply.com.

- Yume: http://yume.timnhanh.com

- Yobanbe: http://yobanbe.zing.vn/

- Tamtay: http://www.tamtay.vn/

Theo TuoiTre(Nguồn: Blog Matita)



Bình luận

  • TTCN (0)