Quảng cáo hay lừa đảo kiếm tiền? Ảnh: Hải Phương.

Không còn lang chạ quán nước với quyển sổ nhàu nát, dân chơi lô đề hiện đại soi kết quả bằng SMS, sử dụng laptop, Excel… để tính “cầu”. Biến tướng của cờ bạc thời công nghệ ngày càng tinh vi.

Ông chủ đề @

“Phàm những thằng không theo thời thế thì muôn đời không ngóc đầu lên được”, gã chủ đề chép miệng “triết lý”, vừa nhoay nhoáy gõ laptop gửi nốt mớ bảng cuối ngày.

Ngoài 40 tuổi, tướng tá phốp pháp lại vận bộ vest đậm màu, trông Dương như một doanh nhân thành đạt hơn là một ông chủ đề. Nếu xét về góc độ “kinh doanh”, nghiệp lô đề của Dương cũng “thành đạt” thật. Còn tính về mức độ ứng dụng công nghệ cao, nhiều doanh nhân cũng phải “ngả mũ” trước ông chủ đề chưa tốt nghiệp cấp 3 này.

Mỗi ngày, giờ “hành chính” của Dương bắt đầu từ lúc 4 giờ 30 chiều đến qua giờ quay xổ số. Đúng giờ, gã xách laptop với điện thoại ra ngồi quán café wifi quen thuộc. Chỉ một lúc sau, điện thoại tới tấp gọi tới.

“A lô, em nghe anh ơi… Dạ… anh đợi em gọi lại bằng số số 01xx… nhé, máy này sắp hết pin ạ”, vừa dập điện thoại, Dương lấy chiếc điện thoại khác gọi lại số vừa nhận xong. “Em đây anh… vâng ạ… ghi cho anh 2 số… điểm ạ… của anh có rồi ạ… Em đọc lại nhé… Vâng anh…”.

“Phải gọi lại bằng điện thoại của mình, có ghi âm đàng hoàng, sau này mới dễ thanh toán. Báo mồm thế này toàn khách quen, nhưng khi thanh toán vẫn phải có chứng thì đỡ cãi nhau quên quên nhớ nhớ”, Dương giải thích trong khi vẫn nhoay nhoáy “mổ cò” bàn phím để check email lấy “tổng kết kinh doanh” hôm trước và kiểm tra tài khoản ngân hàng.

Việc báo lô đề qua điện thoại không còn là việc mới mẻ. Từ vài năm trước điện thoại trở thành vật dụng bình dân, ngay cả bà hàng nước cũng tự trang bị một chiếc Ericsson GH 688 để nhận tin của khách quen. Nếu tiện tay, chiếc điện thoại này cũng có thể dùng để...đập đá làm cốc nước cho khách được.

Khoảng 3 năm trước, góc làm việc của Dương ở nhà cũng hiện đại không kém một văn phòng công ty với máy tính tốc độ cao, đường truyền Internet, máy fax, điện thoại di động 2-3 cái. Làm chân cò lô đề, mọi nơi chuyển bảng số đến cho Dương bằng fax. Rồi cũng từ đây, bảng tổng của Dương lại được gửi đi. Số tiền phải thu và phải thanh toán cũng được chuyển đến cho “đàn em” bằng tin nhắn SMS và fax. Sau khi chuyển nội dung, Dương chỉ cần gọi điện để chắc chắn “ai làm việc nấy” rồi.

Mỗi ngày, tiền lô đề chuyển qua tay Dương lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng tiền “phế” (tỷ lệ tổng chủ cắt lại cho các trạm trung chuyển) cũng lên tới vài triệu. Khách chủ yếu là những khách quen, có công ăn việc làm và thu nhập ổn định. Trang bị cũng ngày càng hiện đại hơn.

“Điện thoại phải có 2 tính năng chính: Thứ nhất là ghi âm thật tốt, nút ghi âm chỉ cần 1 lần nhấn phím. Thứ hai là ghi lại lịch sử cuộc gọi (history) thật dài mà không bị xóa. Trước đây là mấy cái máy O2, giờ là các mẫu N series của Nokia đều làm rất tốt”, Dương giải thích về đống đồ hi-tech của mình. “Cứ ghi âm lại vào thẻ nhớ, khi thanh toán có vấn đề gì thì gửi lại đúng ngày giờ cuộc gọi với file ghi âm là hết cãi”.

Cứ thế, càng ngày công nghệ lô đề càng được số hóa nhiều. Cảnh tụ tập quán nước trước giờ “khóa bảng” không còn phổ biến. Số lượng trẻ lang thang đạp xe bạt mạng gào “Kết quả đê” cũng ít đi trông thấy vì có được kết quả bằng SMS trong điện thoại.

Dân chơi thời công nghệ số

“Cứ có cầu là có cung. Dân chơi lô đề trên mạng cũng không khác chơi lô đề ngoài quán nước, có khác nhau về cách thức làm việc thôi. Còn các trò tính toán, mê tín, thơ đề… thì không khác nhau mấy”, gã chủ đề đúc kết.

Để minh chứng cho lời nói của mình, Dương mở hàng loạt website có “tư vấn lô đề trực tuyến” như vn8xx.com, maiyexx.net,… Về lý thuyết, những người có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng thì chắc chắn có một trình độ học vấn nhất định nào đó. Nhưng trên thực tế, độ ham mê đỏ đen và mê tín thì không chừa bất cứ người nào.

Ngoài những cách tính kiểu “âm dương ngũ hành”, soi bóng, dân lô đề trực tuyến cũng ứng dụng phần mềm như Excel để tính toán xác suất thống kê các “cầu lô”, “cầu đề”. Có người còn kỳ công ghi chép cẩn thận kết quả xổ số vài năm trời làm “cơ sở dữ liệu” tính toán.

Từ nhu cầu đỏ đen này, hàng loạt dịch vụ nội dung cũng được “đẻ” ra để phục vụ các “thượng đế”. Ngày càng nhiều các dịch vụ “báo cầu lô đề”, “tư vấn lô đề”, “lộ số trước giờ quay”… qua tin nhắn SMS của các đầu số… Có những dịch vụ ngầm lén lút gửi quảng cáo qua SMS, nhưng cũng có những quảng cáo lộ liễu bằng tờ rơi tại nơi đông người, chủ yếu là các xóm lao động hoặc đông sinh viên.

Dù không dám đưa ra lời hứa “như đinh đóng cột”, những dịch vụ dự đoán lô đề đều thuyết phục người dùng bằng những dẫn chứng mơ hồ về khả năng tiên đoán của mình. Nhiều người ham mê đỏ đen tin vào sự may rủi bằng xác suất thống kê, thậm chí coi việc không trúng của mình là “vận đen” thôi, chứ “tính toán bằng máy tính thì chính xác lắm”.

“Nói chung là lừa đảo hết em ạ”, gã chủ đề Dương nói. “Thực sự, nếu dự đoán mà dễ ăn thế thì bọn anh sạt nghiệp lâu rồi. Mà mấy ông chuyên gia tính toán kia cũng bán nhà đi làm 1 phát, có 70 cái nhà thì cứ ngồi không mà ăn chơi, đi làm làm gì cho khổ”.

Ngay tại Diễn đàn Giải pháp Excel, người viết ra phần mềm tính lô đề cũng chỉ dám khẳng định “không chịu trách nhiệm về độ chính xác”. Thành viên này cho biết đơn thuần là anh muốn thử thuật toán xác suất viết bằng ngôn ngữ Visual Basic (VBA) trong Excel mà thôi.

Công nghệ cao thực sự chỉ làm “vé đảm bảo” cho chủ đề là chính. Không phải lọ mọ ngoài đường, chỉ cần ngồi một chỗ nhận báo số, nhận tiền, “an toàn” cho cả chủ và khách. Lúc rảnh tranh thủ vào mấy diễn đàn tung hê cầu số để kiếm khách. Còn kinh phí “nuôi” cả bộ sậu ăn chơi phè phỡn vẫn là từ các con nghiện đen đỏ.

Để thay cho lời kết, Dương dẫn chứng cả một cái “chợ” điện thoại di động ở phố Đặng Dung (Hà Nội) vốn được hình thành từ những hàng cầm đồ mà chủ yếu là dân “tạch lô” mang lên "cắm". Vài năm trước thì chỉ lèo tèo vài hàng cầm đồ, nhưng bây giờ đã trở thành cái chợ thực sự.

Nếu thực sự lô đề là món “dễ ăn”, chắc chắn số lượng đã không nhiều đến thế.

(Theo eCHIP/Vietnamnet)



Bình luận

  • TTCN (0)