Những "ông lớn" công nghệ góp mặt trong buổi ăn tối

Hiếm có khi nào các “ông lớn” công nghệ lại tụ hội cùng nhau như trong buổi ăn tối thân mật với tổng thống Mỹ, Barack Obama vào tối hôm qua.

Thậm chí, ngay cả khi các sự kiện công nghệ nổi tiếng diễn ra, sự xuất hiện đông đủ của các “ông lớn” công nghệ là rất hiếm khi xảy ra.

Trong chuyến công du đến San Francisco, tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp mặt “thân thiện” với các nhân vật nổi tiếng nhất của làng công nghệ thế giới.

Trong bức ảnh được tiết lộ bởi nhà Trắng, có thể thấy một vài nhân vật nổi bật như:

  • Carol Bartz – Chủ tịch kiêm CEO của Yahoo!
  • John Chambers – Chủ tịch kiêm CEO của Cisco Systems
  • Dick Costolo – CEO của Twitter
  • Larry Ellison – Đồng sáng lập kiêm CEO của Oracle
  • Reed Hastings – CEO của NetFlix
  • John Hennessy – Chủ tịch trường Đại học Stanford
  • Eric Schmidt – Chủ tịch kiêm CEO của Google
  • Mark Zuckerberg – Nhà sáng lập, chủ tịch kiêm CEO của Facebook
  • Đặc biệt, trong buổi ăn tối có sự xuất hiện của Steve Jobs, chủ tịch kiêm CEO của Apple, người đã không xuất hiện khá lâu sau tuyên bố tạm nghỉ để đi chữa bệnh.
Ảnh
Tổng thống Mỹ Obama nói chuyện cùng Mark Zuckerberg trước buổi ăn tối

Lí do buổi gặp mặt được Nhà Trắng giải thích:

Buổi gặp mặt nằm trong kế hoạch nối thoại với cộng đồng doanh nhân để giúp chúng tôi có thể cùng nhau chiến thắng tương lai, vực dậy nền kinh tế, hỗ trợ các nhà đầu tư, tăng cường xuất khẩu và đưa người Mỹ trở lại với công việc.

Tổng thống và những nhà lãng đạo các tập đoàn đều có chung mục đích để giúp đổi mới nước Mỹ, cam kết đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các ngành công nghệ, đặc biệt là năng lượng sạch.

Tuy nhiên, đáng chú ý, trong buổi gặp có sự vắng mặt của một vài người, nổi bật trong đó là Steve Ballmer, CEO của Microsoft.

Theo Dân Trí.




Bình luận

  • TTCN (4)
Thích Linux  175

Có phải CEO Microsoft không có được vinh dự đó ?? Smile

Hải Nam  30903

Cái đó là đoán mò.

Thích Linux  175

Big Grin

Tuấn Phạm  361

Có thể giải thích là tổng thống Obama đến thung lũng Silicon, California thì chỉ mời mấy ông lớn gần nhà ở đây thôi. Đại bản doanh của Microsoft ở Redmond, Washington nên Steve Balmer không có mặt cũng dể hiểu.