Đồ nghề của Umit Bektas khi anh được cử đi chụp ảnh chiến tranh tại Afghanistan.

Đồ nghề của họ chỉ vừa đủ, tập trung mang các phụ kiện để đảm bảo tính cơ động.

Trên đây là hình ảnh những món đồ của nhiếp ảnh gia Umit Bektas khi anh được cử đi chụp ảnh tại Afghanistan. Do tính chất chiến trận mà các đồ nghề liên quan tới chụp ảnh của anh khá ít, thay vào đó là hàng loạt các phụ kiện phụ trợ. Qua ảnh có thể thấy các món đồ được mang gồm 3 máy ảnh, 3 ống kính, một điện thoại vệ tinh, một di động, hai laptop, rất nhiều pin dự phòng và các loại dây cáp. Nhiếp ảnh gia này cho biết, do điều kiện không mang được nhiều ống kính, anh chọn giải pháp mang theo converter, xạc, cáp, thẻ nhớ, bộ lau chùi và các bộ chuyển đổi (adapter)...

Tất nhiên, bên cạnh những phụ kiện trên, nhiếp ảnh gia Bektas còn phải mang theo mũ, túi ngủ, các thiết bị dã ngoại và quần áo nữa. Vì thế, khi so sánh tỉ lệ những thứ liên quan đến nhiếp ảnh với các đồ đạc thiết yếu khác khi ra mặt trận, lượng máy ảnh và phụ kiện này trở nên quá ít ỏi. Tuy nhiên, nếu đặt mình vào vị trí đối mặt với các sống và cái chết hàng ngày, hàng giờ, bạn có thể hiểu được tỉ lệ đồ nghề mang theo của một phóng viên chiến trường sẽ như thế nào.

Theo Sohoa



Bình luận

  • TTCN (0)