Trang web alauxanh... cung cấp gái gọi trong cả nước - Ảnh: V.A.

Từ một trang web sex, al... trở thành đường dây cung cấp gái gọi quy mô lớn. Hàng trăm chân dài xinh đẹp dưới sự chỉ đạo của al... sẵn sàng phục vụ quý ông khắp các miền Bắc - Trung - Nam.

Để tránh bị “sờ gáy”, al... ép khách hàng phải đăng kí là thành viên với số tiền từ 500.000 đồng đến hơn 5 triệu đồng để có được sự “phục vụ” của các chân dài. Theo điều tra của Tuổi Trẻ, đường dây mại dâm chuyên nghiệp này được điều hành bởi ba “tú ông” là Luân “đen”, Trí (các thành viên ban quản trị điều hành ở VN) và một “tú ông” tên Minh (điều hành cao nhất ở Mỹ).

Hoạt động quy mô

Nguồn gốc al......

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thành viên cao nhất của al... là ông Minh. Tú ông Minh từng là thành viên của trang web khiêu dâm Lầu Xanh. Sau đó, Minh liên kết với một người tên Trí (hiện điều hành al... ở VN) tạo ra blog al... cung cấp gái gọi cho các quý ông ham của lạ.

Ngày 1/1/2011, Luân kết hợp với tú ông Minh và Trí để mua tên miền ở nước ngoài tên là al..., máy chủ đặt tại Mỹ để cùng “làm ăn”.

Từ đó, Minh cử Luân chuyên đi săn tìm chân dài để báo cáo lên trang web. Luân “đen” khẳng định: “Tuy trang web hiện tại không kiếm lợi trực tiếp trên thể xác các em chân dài nhưng lại thu lợi rất lớn từ việc đăng kí thành viên, từ nguồn đầu tư của các đại gia muốn phát triển trang web”.

Mở trang al... sẽ đập ngay vào mắt hình ảnh hàng trăm chân dài trên người không một mảnh vải che thân, uốn éo đủ tư thế gợi cảm. Ngay bên dưới hình ảnh các cô gái là số đo ba vòng, khu vực hoạt động, thái độ phục vụ, giá cả cho mỗi lần “vui vẻ”. Tú ông al... còn đặt mã số cho mỗi cô, chỉ cần khách gọi đến đọc đúng mã số, các cô gái sẽ cho địa chỉ khách sạn để khách tới nhận phòng trước.

Để nâng cấp chất lượng về nhan sắc của phi đội “gà bay” thay thế những chân dài “hương tàn, sắc phai”, tại mỗi miền, tú ông al... tuyển một số ma cô chuyên nắm tình hình đi khách và săn lùng chân dài để cung cấp cho đường dây. Các ma cô sẽ “vui vẻ” với các chân dài trước để cho điểm về thái độ phục vụ, số đo ba vòng và không quên chụp ảnh khỏa thân để báo cáo lại cho al.... Từ những thông tin của các ma cô, tú ông al... sẽ áp giá “phục vụ” của mỗi em cho khách hàng thoải mái lựa chọn.

Các tú ông tuyên bố trên al... rằng: “Dù bạn ở đâu, thời gian nào chúng tôi cũng có thể cử các em đến phục vụ tận tình cho các bạn”.

Trong hệ thống gái gọi của al... cung cấp các chân dài có giá từ 200.000 đồng đến hàng triệu đồng cho mỗi lần “vui vẻ”. Tuần trước, tú ông al... vừa quảng cáo rôm rả có trong tay hơn chục cô người mẫu, các em “sinh thái” sẵn sàng phục vụ các đại gia tới bến với giá lên đến cả chục triệu đồng một lượt.

Đối với những chân dài không ngoan ngoãn, phục vụ khách không nhiệt tình, bị khách phàn nàn, tú ông al... sẽ loại ra khỏi danh sách, viết báo cáo bôi xấu trên trang web như “em này bị nhiễm HIV”, cảnh cáo khách không nên chọn... Đưa ra luật khắt khe như vậy nên các chân dài cũng phải biết điều, tránh làm phật ý khách và al....

Đường dây mại dâm của tú ông al... không thu tiền trực tiếp từ việc đi khách của các chân dài nhưng có khoản thu chính từ việc đăng kí thành viên của trang web. Muốn được tú ông cung cấp số điện thoại của các em, khách phải đăng kí thành viên bằng cách nạp thẻ cào điện thoại mệnh giá từ 500.000 tới 5 triệu đồng để đăng kí làm thành viên trong một khoảng thời gian nhất định. Tú ông al... chia nhiều cấp bậc thành viên: thành viên VIP, thành viên vàng, thành viên chiến lược. Cấp bậc càng cao thì tú ông càng ưu tiên cung cấp những em chân dài mới được tuyển và nóng bỏng nhất.

Ảnh
Luân “đen” (trái) - Ảnh: ĐỨC PHÚ.

Đọc mật khẩu mới đi

Để đảm bảo sự bí mật, tất cả mọi liên lạc với tú ông al... đều bằng email al...@.... Khách hàng muốn đăng kí phải gửi email kèm theo mã số thẻ cào điện thoại đúng với số tiền đăng kí.

Sau khi nhận được tiền, tú ông sẽ chấp nhận thành viên của đường dây. Ngoài ra, khách có thể đăng kí thành viên bằng cách chuyển khoản qua tài khoản tại Ngân hàng Đông Á hoặc Vietcombank. Khi thành viên ưng ý chân dài nào thì gửi mail, tú ông sẽ gửi số điện thoại, đọc mật khẩu để khách gọi liên lạc.

Trong vai một nữ sinh viên đang cần tiền, X. đã gửi thư đến địa chỉ mail al...@... kèm theo số điện thoại để thâm nhập đội ngũ chân dài của tú ông al.... Lập tức tú ông al... gửi thư hồi âm yêu cầu X. phải gửi ba tấm hình khỏa thân để kiểm tra “hàng họ”. Ngày 25/3, ông Minh, tự xưng là chủ của trang web al..., gọi điện thúc giục X. nhanh chóng gửi hình để ban quản trị báo cáo thông tin. X. ngỏ lời muốn gặp tú ông để nhờ chụp hình, nhưng al... từ chối với lí do “không có ở VN”.

Tuy nhiên, tú ông Minh bất ngờ hẹn X. ra một quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM. Tại đây, sau khi đàn em của Minh quan sát được dung nhan của chân dài từ xa, Minh nhắn tin cho X.: “Đàn em của anh đã thấy em. Em về đi”. Ngay đêm hôm đó, Minh đăng lên trang web với nội dung: “Một em sinh viên đang cần tiền cần đi khách”. Ông này không quên dặn dò: “Em này mới bắt đầu làm, các anh em đừng có làm em sợ”. Minh còn gửi email cho X. để chỉ dạy: “Anh đã cho em giá cả đi khách là 800.000 đồng/lần, ai gọi đến đọc mật khẩu là bạn anh mod al... thì em mới đi nhé”.

Sau đó, hàng chục vị khách đã gọi tới số điện thoại của chân dài để rủ rê đi khách sạn. X. phải lấy lí do đang về quê để từ chối những lời đề nghị khiếm nhã của khách.

Lộ diện tú ông

16g ngày 11/4, Luân “đen” tự xưng là thành viên ban quản trị al..., một trong ba người sáng lập trang web al..., hẹn X. ra gặp mặt tại một quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1. Vừa gặp, Luân khoe: “Anh là người được cử đi kiểm tra “hàng” để viết bài báo cáo trên web”. Sau đó, Luân “đen” tự giới thiệu tên là Nguyễn Tiến Luân, nghề chính là quản lí kĩ thuật ở một công ty cổ phần về kĩ thuật cơ khí tại TP.HCM.

Trong máy tính của Luân “đen” chứa hàng loạt hình ảnh các cô gái khỏa thân nằm trong khách sạn mà ông ta chuẩn bị báo cáo lên trang web. Luân gằn giọng: “Nên nhớ em rất may mắn được gặp nhân vật cao cấp trong ban quản trị. Anh cũng có thể quảng cáo em lên mây để em đắt khách. Và có thể làm cho em không có một khách nào dòm ngó”.

Luân chỉ dạy tận tình những kinh nghiệm để khỏi bị công an “sờ gáy” và đảm bảo an toàn cho các chân dài khi hành nghề mại dâm. Tất cả thông tin thật của cô gái sẽ được xóa, thay vào đó là hàng loạt thông tin ảo để đảm bảo bí mật. Luân dặn dò phải sử dụng một số điện thoại riêng để tiếp nhận các cuộc gọi từ khách hàng và tuyệt đối cẩn thận với khách hàng lạ mặt. Luân cho biết bất kì lúc nào Luân cũng sẵn sàng máy ảnh và laptop kết nối Internet để nhanh chóng cập nhật “hàng” mới và điều khiển các em.

Sau một lúc trò chuyện, Luân liên tục đề nghị X. đi ngủ ở khách sạn cùng anh ta để kiểm tra, chụp ảnh về viết báo cáo. Luân cũng dặn không được chủ động gọi điện cho Luân để đề phòng bị công an “sờ gáy”. Sau đó, Luân lên xe máy hiệu Vision Honda màu đen chạy vòng quanh TP, chờ đến chập tối Luân phóng thẳng một mạch về hướng Đồng Nai.

Muốn làm ma cô, nộp 2 triệu đồng

Ngày 3/3, tú ông al... thông báo trên trang web cần tuyển mod (quản trị), thật ra chính là tuyển dụng thêm ma cô điều hành ở các tỉnh lẻ, nhiệm vụ của mod là chuyên săn tìm và kiểm tra “hàng họ” các em chân dài.

Chúng tôi gửi email cho tú ông al... để ứng tuyển làm mod. Ngay hôm sau, tú ông gửi email lại là phải nộp số tiền 2 triệu đồng để trở thành thành viên chiến lược, khi trở thành thành viên ở cấp độ này mới có thể làm mod.

Tú ông al... thúc giục ma cô trong ban quản trị liên tục săn tìm các cô gái chân dài từ các vùng, ưu tiên sinh viên. Chúng tôi liên hệ với một ma cô của al... tên Tùng, người này cho biết muốn làm nghề này ma cô phải tiến hành nhiều cuộc gặp mặt, đưa các cô gái vào khách sạn...

Sau những cuộc vui vẻ, ma cô phải chụp ảnh khỏa thân của các cô gái và báo cáo về ban quản trị. Ma cô Tùng khoe từng dẫn dắt một sinh viên trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp. Ngày 13/3, Tùng tự hào báo cáo trên al...: “Tui đã có công đưa một em sinh viên thành “hàng””. Sau đó, tú ông này nhanh chóng đăng những tấm hình mát mẻ, kèm theo giá đi khách của nữ sinh viên.

Khánh, nữ sinh viên của một trường ĐH ở TP.HCM, cho biết sau một tuần làm quen với một người tên Trí trên mạng, hai người đã hẹn gặp mặt nhau. Vì trẻ người non dạ nên cô đã ngủ với Trí và bị hắn chụp ảnh khỏa thân. Sau ngày hôm đó, có hàng loạt người gọi điện tới với những lời rủ rê “vui vẻ”.

Một thời gian sau, tên Trí gọi điện dụ dỗ: “Anh làm bên al..., em chịu khó đi khách, mỗi lần 1 triệu đồng”. Khánh bức xúc: “Hắn đe dọa sẽ đăng hình ảnh khỏa thân của tôi lên mạng nếu tôi không chấp nhận. Tôi phải xóa nick chat cũ, hủy số điện thoại để cắt đứt mọi liên hệ với hắn và những cú điện thoại rủ rê, ngã giá đi khách sạn nhưng hiện vẫn vô cùng lo lắng”.

Theo Tuổi trẻ




Bình luận

  • TTCN (5)
Kiều Trang  15892

Xã hội cần dẹp đi những website kiểu này, còn rất nhiều website tương tự, hy vọng cơ quan chức năng có biện pháp chặn những trang này thay vì chặn những website như Facebook bởi dù sao thì Facebook không mang lại hệ luỵ xấu nhưng những website sex

Kiến Văn  41515

Đúng, không hiểu vì sao các admin của mấy nhà mạng cứ lo tìm mọi cách chặn người dùng vào Facebook mà sao không chặn mấy cái trang web đen này xâm nhập Việt Nam. Sinh ra mấy ban quản trị mạng để làm gì?

countdownoflove  19

Nghĩ sao đơn giản quá Smile

Minh Tuấn  250

Cái này giống quảng cáo trang web quá vậy. Nhờ vậy mà mình biết đến nó

Kiến Văn  41515

Cảm ơn bạn, mình đã chỉnh lại trang web đó để an toàn đối với bạn đọc.