Tuyên bố đã reset password trên blog Kym Ljnk và các blast của blog OnlyU bị thay đổi

Như thường ngày, ca sĩ Bảo Thy vào blog để cập nhật thông tin và xem có ai nhắn nhủ gì không. Trong số các tin nhắn mới, có một cái từ blog của ca sĩ Quang Vinh, khi nhấn vào để xem nội dung, một cửa sổ mới của Yahoo! xuất hiện, đề nghị cô nhập lại mật khẩu một lần nữa.

Không để ý đến sự khác lạ này, cô gõ mật khẩu lần nữa và tên cô đã nằm trong danh sách hơn 100 hot blogger bị chôm mật khẩu.

Giỏi CNTT cũng không thoát

Sự kiện gây xôn xao cộng đồng blogger Yahoo! 360° VN. Nhiều người nghe đồn nếu lọt vào tầm ngắm của hacker thì chỉ cần vào blog là sẽ bị mất mật khẩu đã hoang mang không dám vào blog.

Không chỉ Quang Vinh, Bảo Thy hoặc những "gà mờ" IT, ngay cả một hot blogger với pageview hơn 7 triệu lượt là OnlyU vốn khá rành công nghệ thông tin cũng trở thành nạn nhân của vụ đột kích. Với OnlyU thì sự việc có vẻ trớ trêu, anh này kể lại rằng sau khi đọc entry về nạn lừa đảo lấy password Yahoo! đang trở lại trên blog của Shock man đã hứa sẽ viết một bài cảnh báo mọi người về "hack pass Yahoo! và cách phòng chống".

Ảnh
Blog của Bảo Thy bị thay đổi blast
Ảnh
Blog của Quang Vinh bị thay đổi blast

Để có tư liệu xác thực, OnlyU cũng mở hộp thư, tình hình cũng giống như Bảo Thy, sau khi chụp màn hình và xem code, OnlyU có điện thoại... và ra ngoài. Khi quay lại máy tính thấy trang login của Yahoo! cũng chẳng nghi ngờ gì và hồn nhiên gõ password... đến khi update blast (như thói quen thường ngày) lại thấy màn hình yêu cầu nhập password, đương nhiên vẫn nhập nhưng sau ba lần nhập, OnlyU biết bị mất password... Check alternative mail thấy Yahoo! thông báo đã change password. Vẫn còn online bằng nick này tại Yahoo! IM nên đã kịp thông báo cho bạn bè biết bị mất password và ID trước khi khóc ròng.

Trò đùa hay đòn cảnh tỉnh Yahoo !?

Lỗi bảo mật đã được sửa 

Theo xác nhận của Yahoo! Singapore, lỗi bảo mật của Yahoo! 360° đã được Yahoo! US sửa hoàn tất vào lúc 10 giờ sáng giờ Việt Nam. Trong đợt sửa lỗi lần này, không chỉ xóa bỏ không cho phép người dùng chèn mã <script> vào message trong mailbox 360, mà Yahoo! còn xóa bỏ tất cả các dấu mở/đóng của các TAG trong HTML là dấu < và dấu >.

"Tên trộm thành Yahoo!" sau mỗi vụ đột nhập đều không vơ vét, phá phách gì ở nhà nạn nhân ngoài việc sửa lại blast thành "con yêu má hơn ba một tẹo" cùng với thông báo sẽ reset lại mật khẩu cho nạn nhân vào đêm chủ nhật. Rất nhiều nạn nhân không nhớ được câu hỏi bí mật hoặc ZIP code để phục hồi mật khẩu đành hồi hộp ngồi chờ lời hứa của tên trộm. Cùng lúc đó, một blog xuất hiện tự xưng là Kym Ljnk - thủ phạm của các vụ trộm password. Với giọng điệu hài hước, Kym Link nói về cách mình hack và … cách phòng chống bị Kym Ljnk hack. Kym Ljnk khẳng định: "Em chỉ change pass khoảng 100 blog và chắc chắn em sẽ trả lại các blog này không một mất mát nào".

Đúng như lời hứa, qua sáng thứ hai, những mật khẩu bị chôm đã được trả lại, các blogger nạn nhân như bước ra khỏi ác mộng.

Kym Ljnk là ai? Động cơ của vụ trộm này là gì? Các blogger phỏng đoán đây là có thể là một cô gái, là một nhóm hacker, là chính anh chàng OnlyU, là chuyên gia an ninh mạng, là cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao… Khi vụ trộm hoành tráng khép lại, không thiệt hại về tài sản, Kym Ljnk từ một tên trộm trở thành người hùng và người ta gửi lời cảm ơn Kym Ljnk vì trò đùa này làm các blogger cẩn trọng hơn.

Vụ trộm này không chỉ là đòn chơi khăm người sử dụng Yahoo mà còn gióng lên hồi chuông về tính bảo mật của các dịch vụ web theo xu thế web 2.0 đang phát triển tại VN. Một thế hệ web mới đang được hình thành với mô hình, cách thức hoạt động được copy y chang từ các website nước ngoài, nhưng về mặt kỹ thuật chưa làm đến nơi đến chốn, vô tình đẩy những nhà quản trị đối mặt với nguy cơ cao về bảo mật.

(theo TTO)




Bình luận

  • TTCN (0)