Một nhiếp ảnh gia đã có một ý tưởng khá thú vị để tạo ra một bản nhạc từ chính những chiếc máy ảnh DLSR của Nikon.

Có vẻ như sự sáng tạo không bao giờ có giới hạn. Những chiếc máy ảnh tưởng chừng như chỉ chụp và ghi lại những hình ảnh và khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống chứ chính nó không thể nào tạo ra các bản nhạc hay âm thanh như những chiếc đàn ghita, piano…

Tuy vậy, nhiếp ảnh gia Benjamin Von Wong đã có ý tưởng đặc biệt thú vị nhằm những chiếc máy ảnh DSLR trở thành một dàn hợp xướng chơi một bản nhạc quen thuộc.

Với sự giúp đỡ của nhóm dịch vụ Nikon Professional Services (NPS) và nhà soạn nhạc Andrew Kesler, Benjamin Von Wong đã sử dụng 14 chiếc máy ảnh trị giá khoảng 30.000 USD và bản nhạc cất lên từ chính các nút bấm màn trập cùng các nút bấm chức năng khác từ camera, như phím chuyển chế độ chụp Live View, phím tắt đóng nắp kính, hay thậm chí cả tiếng kêu bíp bíp của camera vốn gây khó chịu nhưng lại được hòa quyện và kết hợp tạo nên một bản nhạc thú vị.

Theo Dân Trí



Bình luận

  • TTCN (0)