Việc con gái vô tình tiêu hàng nghìn USD để chơi game trên iPad khiến người cha lao đao vì tài khoản ngân hàng bị "đóng băng", không còn cách nào khác là phải bán tài sản đi để trả nợ.

Lee Neale, một nhà thiết kế tàu vũ trụ tại Anh, có một cô con gái 8 tuổi tên là Lily. Giống bao đứa trẻ khác, Lily thường mượn iPad của bố để chơi game. Là một người cha tốt, Lee cũng không cấm cản gì việc con mình mượn máy tính bảng để chơi.

Một lần công tác xa dài ngày, ông đột nhiên nhận phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị phong toả. Đến lúc cố gắng tìm ra nguyên nhân, người cha mới tá hoả khi phát hiện con mình đã tiêu tới hơn 6000 USD chỉ vì chơi iPad. Suốt thời gian xa nhà, Apple đã liên tục gửi email thông báo cho Lee nhưng ông không để ý.

Theo The Sun, Lily thừa nhận đã học thuộc mật khẩu của bố và dùng tài khoản để mua các vật dụng trong game Campus Life, My Horse, Hay Day và Smurf's Village trong suốt 4 tháng qua. Lần giao dịch "khủng" nhất của Lily là trong 6 ngày, cô bé thực hiện 74 lần giao dịch với tổng giá trị lên tới hơn 3000 USD.

Ban đầu, Lee bị Apple từ chối hoàn trả số tiền Lily đã tiêu trên App Store vì các giao dịch đều đã hoàn tất. Người cha buộc phải tính đến việc bán cả ô tô lẫn hai chiếc xe máy đi để trả nợ. Bỗng một ngày, ông nhận được cuộc gọi từ nhân viên Apple. "Họ nói rằng sẽ hoàn trả lại số tiền và xin lỗi vì đã sớm kết luận về vụ việc", Lee nhẹ nhõm. "Tôi được cứu một bàn trông thấy".

Người cha cho biết sở dĩ Lily thuộc được mật khẩu Apple ID của mình vì cô bé đã nhìn thấy ông nhập password nhiều lần. "Con bé mới có 8 tuổi. Bây giờ tôi có ngồi và giải thích thì Lily cũng không thể hiểu hết những hành động của mình khiến bố phải trả giá thế nào", Lee nói thêm. "Những kiểu giao dịch trong ứng dụng kiểu này thật kinh khủng và mọi người nên cẩn thận với chúng".

Theo VnExpress




Bình luận

  • TTCN (1)
dragonlance  291

Hahaha, Microsoft tạo PC, Windows, Office... để tạo thêm nhiều công ăn việc làm mới cho nhiều người, trong khi đó Apple tạo ra các "iProducts" để "đốt" tiền của nhiều người.