Hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp phủ kín trên các trang mạng xã hội để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tiếc thương

Từ tối 4/10, các trang mạng xã hội đã phủ kín những dòng tiếc thương, những hình ảnh bình dị của đại tướng Võ Nguyên Giáp để tưởng nhớ đến ông.

Nhiều bạn trẻ đã làm thơ để bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính trọng khi ông đã ra đi. Bạn có nickname BimBim viết: “Nghe tin tướng Giáp qua đời/ Ngậm ngùi bày tỏ bao lời tiếc thương/ Trần thế người đã hết vương/ Mong người an nghỉ, bình yên suối vàng/ Công lao người mãi còn vang/ Đời đời ghi nhớ ngàn năm giữ gìn”.

Nhiều status bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ ông: “Nhân dân Việt Nam tiếc thương cụ. Đồng bào Quảng Bình mãi mãi tự hào về cụ”... Hay câu thơ được một cư dân mạng làm tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thu vừa sang là lúc người tiễn biệt/ Sống cho tròn đạo hai chữ thương dân…”.

Ảnh
Những bài thơ, câu status hết sức xúc động được viết lên dành cho đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hàng loạt avatar và phông nền của nhiều bạn trẻ, nhiều hội nhóm đổi hoàn toàn những bức ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong số các bức ảnh, nhiều bức ảnh đời thường, giản dị của đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ.

Những trang facebook hội những người Quảng Bình, những người yêu lịch sử,… đều phủ kín hình ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cô Nguyễn Kim Tường Vi, giáo viên dạy sử, không khỏi xúc động, cô viết "Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về cõi vĩnh hằng! Cụ đã không thể chờ đến kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên. Biết rằng đó là qui luật nhưng sao cứ thấy thật buồn! Một nhân cách lớn đã ra đi. Cầu mong nơi xa xôi, Cụ luôn bình an".

Theo Thanh Niên




Bình luận

  • TTCN (0)