Ảnh: airport-technology.
Đó là đề tài đang gây tranh cãi gay gắt ở Mỹ trong bối cảnh sân bay quốc gia Reagon của nước này đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một loại máy kiểm tra an ninh mới, cho phép nhìn xuyên qua áo quần để thấy tất cả những gì bên trong, dù đó là cái dao nhỏ bó sát cẳng chân hay chất nổ được giấu ở những chỗ tinh vi nhất. Máy quét cũng phơi bày toàn bộ cơ thể hành khách trước mắt viên an ninh.

Hành khách sẽ phải đi vào một buồng kính và các hình ảnh 3 chiều về cơ thể của họ sẽ được gởi đến màn hình vi tính, nơi nhân viên an ninh có thể nhìn rõ mọi loại vũ khí giấu bên trong cũng như các đường nét trên cơ thể họ, chẳng khác nào lúc họ không mặc quần áo.

Vì lý do bảo vệ sự riêng tư, nhân viên an ninh xem màn hình sẽ ngồi xa chỗ đặt máy quét để không thể so sánh người thật với hình ảnh trên màn hình. Nếu có vấn đề, họ sẽ liên lạc với đồng nghiệp làm việc ở chỗ máy quét. Ngoài ra, gương mặt của tất cả các hành khách cũng sẽ được làm mờ đi, khiến người xem không thể nhận diện được. Tất cả các hình ảnh này sẽ được xóa ngay lập tức khỏi máy tính, không thể lưu trữ sau khi hành khách “qua” được cuộc kiểm tra an ninh này.

Thông tin kể trên khiến rất nhiều người “dị ứng”, vì rõ ràng không ai thấy thoải mái khi bị “soi” vào cơ thể kiểu như thế này. Tuy nhiên, cũng không ít người đồng tình sau những vụ khủng bố kinh hoàng ở Mỹ như vụ 11/9, trong đó nếu những kẻ khủng bố không thể mang vũ khí lên máy bay thì sẽ không có quá nhiều người bị chết oan như vậy.

Theo New Channel 8, mỗi cái máy quét loại này có giá khoảng 170.000 USD. Dự kiến sẽ có khoảng 600 cái được đưa vào sử dụng tại các sân bay trong khắp các thành phố lớn của Mỹ trong năm nay.

(theo TNO)



Bình luận

  • TTCN (0)