Tại hội nghị Nokia World tổ chức hôm nay tại Barcelona, Tây Ban Nha, Nokia đã trình làng phiên bản N97 đặc biệt. N97 được Nokia gọi là "chiếc máy tính di động". Máy có màn hình cảm ứng, bộ nhớ trong 32 GB, tích hợp đầy đủ các công nghệ hiện đại nhất như 3G, Wi-Fi, video, GPS,...

Một số thông số chính của máy:

  • Màn hình cảm ứng 3,5 inch
  • Kết nối 3G HSDPA, 802.11b/g Wi-Fi
  • Định vị toàn cầu GPS
  • Bộ nhớ trong 32 GB, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài microSD thêm 16 GB.
  • Camera 5 megapixel, đèn LED flash, quay video 30 khung hình/giây

Bàn phím QWERTY được nhận xét là rộng rãi và thoải mái khi đánh máy. Ngoài ra, N97 còn trang bị cảm biến gia tốc và la bàn điện tử, hỗ trợ Flash Lite 3.0 và Flash Video trong trình duyệt. Dự kiến chú dế này sẽ có mặt trên toàn thế giới vào nửa đầu năm 2009, giá khoảng 550 EUR (khoảng 693 USD) chưa thuế và trợ giá.

Ảnh

Tập ảnh: Nokia N97 (12 hình)

Quốc Tường (ảnh: Nokia)

Giới thiệu N97 tại Nokia World 2008
Trình diễn N97


Bình luận

  • TTCN (5)
Quang Trung  22192

Chà chà, Hoành tráng đây! Nhưng chẳng hiểu sao nói đến Nokia mình lại có liên cảm về những chiếc điện thoại nặng trịch. Không biết N97 có chức năng làm "tạ tay" này ko? Big Grin

Quang Trung  22192

Search thử thì thấy mọi người đồn là 150g. Trong khi iPhone là 135g. Cũng ko tồi!

Hải Nam  30903

Data sheet đây, 150gram. Camera 5Mpx lens Carl Zeiss, quay phim VGA 30fp, nghe nhạc 37h.

Hải Nam  30903

Mỗi ngày vào xem clip một lần Big Grin Máy cầm gọn tay, màn hình 16:9 tiện việc xem phim. Nếu chạy Android là ngon, tiếc là Nokia lại mới mua Symbian. Không biết sắp tới có open source Symbian ko Smile

Việt Khoa  27

Hồi trước thấy cả thế giới bàn tán chiếc điện thoại mạnh nhất, được mong chờ nhất...etc...Nokia N95
Cầm trên tay cảm giác như cầm món đồ chơi Trung Quốc, ọp à ọp ẹp, màn hình thì độ phân giản thấp, nói chung là chả ra cái gì, lại đắt cắt cổ, hơn cả iPhone. Hệ điều hành Symbian thì dành cho các ông bà cụ già, chẳng thấy hứng thú gì cả, gọi là Stupidphone mới đúng