Khoảng 20 cảnh sát Sydney đuổi theo chiếc xe tăng tái chế nặng 15 tấn một cách bất lực trong gần 90 phút. Trước khi chết máy, chiếc xe đã kịp đi qua 6 khu phố ngoại ô Sydney và tàn phá các tháp điện thoại di động.

Người lái chiếc xe tăng này là John Patterson, 45 tuổi, cựu nhân viên của hãng viễn thông lớn nhất Úc Telstra. Ông cho rằng sóng của ĐTDĐ đã ảnh hưởng đến sức khỏe mình.

Chiếc xe không chỉ gây thiệt hại về mặt vật chất lên đến 5 triệu USD mà còn làm mất sóng ở một số vùng trong thành phố. Patterson sau đó đã bị đưa ra tòa về hàng loạt tội danh: xâm nhập và chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng, tàng trữ chất gây nghiện, sử dụng vũ khí và lái xe một cách nguy hiểm.

(theo IBCToday) 



Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Đúng là sức khỏe (tâm thần) có vấn đề, nhưng có lẽ không phải do sóng ĐTDĐ!