Link gốc bên dantri.com

http://dantri.com.vn/c23/s23-393315/ly-nha-ky-di-du-hoc-chi-vi-them-an-trai-cay.htm

Đọc bài báo tôi thực sự thấy rất buồn cười, người ta thêu dệt lên mọi thứ trong thật lố bịch, mình xin copy nguyên bài để các bạn tiện theo dõi, rồi có vài lài nhận xét sau!

 

(Dân trí) - Từng du học nhiều năm ở Đức, nhưng lý do đi du học của “kiều nữ” Lý Nhã Kỳ khá đơn giản, bất ngờ, chỉ vì cô rất thích ăn trái cây.

Lý Nhã Kỳ trở về Việt Nam với tư cách là Việt kiều Đức, và khi ấy “kiều nữ” chưa nói thạo tiếng Việt. Lý Nhã Kỳ được chú ruột bảo lãnh sang Đức từ khi 15 tuổi với mục đích du học. Nhắc đến lý do đi du học khi còn ít tuổi, Lý Nhã Kỳ cười “Nói lý do ra thì thật buồn cười. Tôi rất mê ăn trái cây. Ngày ấy, gia đình tôi tuy thuộc diện khá giả nhưng trái cây ít khi được ăn, những loại hoa trái ngon thì đặc biệt hiếm. Ví dụ, hôm nào mẹ mua trái bơ về ăn phải bổ ra, mỗi người một miếng. Biết tôi thích ăn, ba thường nhường cả xuất bơ của ba cho tôi, hoặc giấu các chị, cho tôi hẳn một trái. Tôi còn thích ăn táo Mỹ nữa. Nên khi biết ở nước ngoài có rất nhiều trái cây ngon, tôi đã đồng ý sang Đức du học theo ý ba”.

Nhớ lại ngày lên máy bay sang Đức học, Lý Nhã Kỳ vẫn có nhớ như in những kỷ niệm ngô nghê thời bé “Tôi chưa được đi máy bay bao giờ nên khi bước lên, tôi lạ lắm. Trong suốt hành trình bay, mắt tôi luôn mở trân trân nhìn khắp mọi thứ. Khi máy bay bay qua những tầng mây, tôi còn tin chắc rằng có rất nhiều những cô tiên đang ẩn nấp trong các đám mây. Tôi cứ tìm mãi, mắt nhớn nhác nhìn các đám mây xem có cô tiên nào trong ấy không”.

Lý Nhã Kỳ sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả tại Vũng Tàu. Ba cô làm nghề kinh doanh tàu biển. Khi tuổi thơ qua đi, Lý Nhã Kỳ mới hiểu, ba cô đã nỗ lực đưa cô đi du học để có tương lai sáng lạn hơn. Những ngày tháng ở Đức, vừa đi học vừa đi làm đã khiến cô bé Lý Nhã Kỳ lớn lên, trưởng thành, chững chạc. Trở về Việt Nam, nhanh chóng nổi tiếng, nhưng Lý Nhã Kỳ không bao giờ quên những ngày cực khổ lao động, không bao giờ quên những ước mơ đã ấp ủ, và không bao giờ quên cả những dại khờ của thời thơ ấu.

L.L

Lý Nhã Kỳ sống ở Việt Nam đến 15 tuổi mới sang Đức định cư, cô sinh năm 1982, năm 2006 quay về Việt Nam đóng bộ phim Tình Yêu còn mãi , như vậy lúc cô sang Đức định cư là vào khoảng năm 1996-1997, như vậy tính đến thời điểm đó cô sống ở Đức khoảng 10 năm, lẽ nào cô quên tiếng Việt nhanh vậy.? Vì trong bào có viết "..và khi ấy "kiều nữ" chưa nói thạo Tiếng Việt" ??? Nếu là đi ra nước ngoài từ nhỏ thì còn nghe được, chứ sống ở VN 15 năm mà bảo chưa thạo tiếng Việt đúng là buồn cười

Còn về vụ trái cây, cô sinh ra trong 1 gia đình khá giả, trong khi lại sống ở miền Nam, trái cây ở miền Nam thì chúng ta ko cần phải nói, rất đa dạng và phong phú, giá rẻ, lẽ nào gia đình cô "hà tiện" đến mức để cô thèm và phải đi du học để được ăn :))

Theo Wiki thì bố cô là người Nga, năm 14 tuổi cô cùng bố mẹ sang định cư tại Đức, bố cô làm trong ngành dầu khí ở Vũng Tàu (Theo tôi đoán thì chí ít cũng là chuyên gia dầu khí phía Nga gửi sang), với công việc như vậy thì chỉ có thể nói ông ta là giàu thôi, thế mà cuối bài còn viết thêm câu "...Nhưng Lý Nhã Kỳ ko bao giờ quên những ngày cực khổ lao động", tôi vẫn chưa hiểu từ "cực khổ lao động" ở đây là ngiã gì!?

Tôi viết bài này với mục đích là nói lên thắc mắc của mình là tại sao mấy nhà báo lại có những bài viết củ chuối đến vậy!?Tôi thấy bài viết rất nhảm nhí, chắc là viết chỉ vì nhuận bút! Mà đâu chỉ có bài này, còn nhiều lắm, tôi chỉ lấy 1 bài làm ví dụ thôi!Ko biết có ai có cùng nỗi bức xúc như mình ko!? :)


Bình luận

  • TTCN (1)
Hiếu Tròn  25905

Giờ mới đọc bài này Smile
"Khi máy bay bay qua những tầng mây, tôi còn tin chắc rằng có rất nhiều những cô tiên đang ẩn nấp trong các đám mây. Tôi cứ tìm mãi, mắt nhớn nhác nhìn các đám mây xem có cô tiên nào trong ấy không"
Giống hồi nhỏ đọc cổ tích thiệt.
Còn lại như anh ATK nói, Dân Trí nhiều bài viết vui quá Laughing