Sự hài hước của người dùng công nghệ thể hiện cả trong chuyện đặt mật khẩu (password) trái khoáy, hay khi sáng tác tên những địa điểm không giống ai trên Facebook.

Anh Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) kể, một lần anh đến quán cafe gần nhà và hỏi mật khẩu Wi-Fi để duyệt web. Cô bé phục vụ lễ phép trả lời: "Dạ, em không biết". Anh bực mình nói: "Cửa hàng em ghi Wi-Fi miễn phí mà lại không cho khách mật khẩu là sao?". Sau đó, anh này được giải thích rằng password chính là "emkhongbiet".

Thành viên Minh Hải cũng viết status trên Facebook về tình huống oái oăm khi anh được cung cấp mật khẩu là "từ một đến chín". Anh này loay hoay gõ đi gõ lại dãy số "123456789" vào phần đăng nhập mà vẫn bị hệ thống thông báo sai nên đành "cầu viện" chủ quán. Hóa ra password là "tumotdenchin".

Thành viên Terry Nguyen cho hay: "Có lần thằng cháu đến hơi, hỏi chú Wi-Fi là gì, mình bảo "biến ngay" (bienngay) thế là cu cậu sợ xanh mắt mèo. Trước đấy, mình còn có trò đặt pass là "hỏi gì mà hỏi" (hoigimahoi) nữa kìa". Lại có ông chồng thấy vợ đến giờ ngủ vẫn còn mải mê với Facebook, diễn đàn... liền đổi tên mạng Wi-Fi thành "Online ít thôi" và khi vợ hỏi password là gì thì nhận được câu trả lời là "Đi ngủ ngay" (dingungay).Chia sẻ của Hải nhận được rất nhiều bình luận của bạn bè, liệt kê các mật khẩu kì cục mà nhiều quán cafe hay đặt và rất dễ gây hiểu lầm cho khách hàng như "Không có pass" (khongcopass), "Hỏi chủ quán ấy (hoichuquanay), "Hỏi nhiều thế" (hoinhieuthe).... Hoặc có người bị hàng xóm dùng "ké" Wi-Fi nhiều quá liền lấy mật khẩu là "Cho mẹ mắng đấy" (chomemangday).

Bên cạnh mật khẩu Wi-Fi, việc đặt tên các địa điểm check-in cũng được người sử dụng khai thác một cách ngộ nghĩnh. Trào lưu check-in mới xuất hiện khoảng 2 năm gần đây và các cửa hàng ăn, quán cafe nổi tiếng, rạp chiếu phim... thường là nơi được giới trẻ tích cực "đánh dấu" nhất.

Tuy nhiên, cũng có không ít người lại không ghi địa chỉ thực mà sáng tác ra các địa điểm "từ trên trời rơi xuống". Có thể kể đến như có hàng nghìn người cùng check-in vào nơi được đặt tên "Đói", "Nơi độ khùng đạt đến đỉnh", "Nơi xui xẻo nhất quả đất", "Chán chẳng buồn nói", "Ngồi dưới gầm giường cười như điên". Thậm chí, địa chỉ "Ở đâu còn lâu mới nói" thu hút tới hơn 300.000 người check-in trên Facebook.

Tên gọi của các địa điểm kiểu này thường phụ thuộc nhiều vào tình trạng và tâm trạng của người sử dụng lúc đó:

Theo VnExpress




Bình luận

  • TTCN (1)
dragonlance  291

Trời, người viết bị trolled rồi! Chả có ai đặt mấy pass kiểu đó cả, những người kể là bọn troll bịa ra cho vui ấy (chả có ai cho biết tên quán cafe hay địa điểm cụ thể của mấy nơi đó), vậy mà tưởng thật rồi viết thành 1 bài tin *facepalm*. Cái này đọc cũng vui nhưng chả có giá trị tin tức gì cả.