Một cuộc vượt ngục ngoạn mục hôm 20/7 của "vua thư rác" nổi tiếng trong giới tin học Mỹ: Edward "Eddie" Davidson, 35 tuổi, đã kết thúc một cách bi thảm 4 ngày sau đó với 3 xác chết.

Giết vợ con rồi tự tử

Cô con gái – 16 tuổi, con người vợ trước của Davidson – kể lại với nhân viên điều tra: Sau khi trốn trại, sáng 24-7, Davidson chở vợ là Amy Hill, 29 tuổi, cùng các con là bé Bailey McDaniel, 3 tuổi, cô con gái 16 tuổi và một bé trai 7 tháng tuổi trên một chiếc xe đa dụng chạy về hướng nhà cũ của y ở thị trấn Bennett, cách Denver, thủ phủ bang Colorado, khoảng 40 km. Vừa lái xe, Davidson vừa yêu cầu vợ con kể lại những ngày hạnh phúc bên nhau. Rồi y đột ngột hỏi vợ: "Có muốn tất cả đoàn tụ lâu dài khi mọi việc ổn thỏa?". Nói xong, y rút ra một khẩu súng, đút họng súng vào miệng rồi kê súng vào đầu trong trạng thái kích thích tột độ.

Amy Hill và con gái lớn ra sức ngăn cản nên Davidson thôi không dọa tự tử nữa. Chạy đến một đoạn vắng người ở vùng quê huyện Arapahoe, Davidson mở cửa xe bước xuống rồi thình lình chĩa súng vào vợ. Y bắn thẳng vào vợ rồi quay sang bắn cô con gái lớn và Bailey đang ngồi hàng ghế sau. Viên đạn bay sượt qua cổ cô gái lớn. Cô này vùng thoát chạy theo kiểu dích dắc để tránh đạn về phía nhà dân cầu cứu. Bé Bailey không được may mắn như chị nó. Trong khi đó, Davidson quay trở vào xe ngồi vào ghế lái xe rồi tự xử bằng một phát súng vào thái dương. Riêng đứa con trai 7 tháng được cha nó tha mạng.

Davidson chết đi để lại trong tài khoản ngân hàng của một cô bạn gái 380.000 USD. Y cũng mua vàng, bạch kim, tiền cổ của một công ty trị giá tổng cộng 418.000 USD.

Tung thư rác, trốn thuế

Năm 2002, "Eddie" Davidson mở Công ty Power Promoters chuyên hành nghề xúc tiến thương mại bằng thư rác... Trong thời gian từ năm 2002 đến giữa 2005, công ty của y và các cộng sự gửi e-mail quảng cáo đồng hồ, nước hoa và những mặt hàng linh tinh khác của 19 công ty nhỏ khác nhau đến hàng trăm ngàn địa chỉ mail mà y lấy được.

Trong lĩnh vực này, Davidson xứng đáng được gọi là "vua thư rác" bởi y đã phát tán hàng triệu thư điện tử trên toàn nước Mỹ và khắp thế giới. Từ giữa năm 2005 đến hết năm 2006, y thay mặt một công ty ở Houston, bang Texas, gửi thư rác chào bán chứng khoán từ "tổng hành dinh" nhà riêng của y ở Bennett, nơi chứa một dàn máy tính và máy chủ hùng hậu. Thông qua dịch vụ "bỏ bom" thư rác này, Davidson kiếm được bộn tiền. Khi Davidson bị bắt vào ngày 15-4-2007 và bị khởi tố về tội vi phạm luật chống spam (CAN SPAM Act) và trốn thuế, y còn trong tài khoản ngân hàng 3,5 triệu USD.

Ngày 28-4-2008, Davidson bị tòa án liên bang khu vực kết án 21 tháng tù giam và phải hoàn thuế 714.139 USD. Do mới vi phạm lần đầu, lại có ba con nhỏ, y được đưa vào một trại giam ở Florence, bang Colorado, nơi mà tình trạng an ninh không gắt gao lắm. Theo bà Marcia Krieger, chánh án tòa án liên bang khu vực, Davidson có biểu hiện rối loạn thần kinh và từng được tư vấn về thần kinh. Cuộc trốn trại của Davidson, theo báo cáo của cảnh sát địa phương, thành công nhờ sự giúp đỡ của bà Hill, vợ y. Tình tiết vụ này chưa rõ nhưng bà Hill sau đó thú nhận với cảnh sát rằng bà bị Davidson ép buộc. Con gái lớn của Davidson cũng xác nhận việc này.

Ngày 28-4-2008, Davidson bị tòa án liên bang khu vực kết án 21 tháng tù giam và phải hoàn thuế 714.139 USD. Do mới vi phạm lần đầu, lại có ba con nhỏ, y được đưa vào một trại giam ở Florence, bang Colorado, nơi mà tình trạng an ninh không gắt gao lắm. Theo bà Marcia Krieger, chánh án tòa án liên bang khu vực, Davidson có biểu hiện rối loạn thần kinh và từng được tư vấn về thần kinh. Cuộc trốn trại của Davidson, theo báo cáo của cảnh sát địa phương, thành công nhờ sự giúp đỡ của bà Hill, vợ y. Tình tiết vụ này chưa rõ nhưng bà Hill sau đó thú nhận với cảnh sát rằng bà bị Davidson ép buộc. Con gái lớn của Davidson cũng xác nhận việc này.

(Theo NLĐ)



Bình luận

  • TTCN (2)
Quang Trung  22192

Thảm quá... Thường thì tội phạm công nghệ cao phải thông minh hơn thế nhiều!

Nemo Nguyen  21665

Cái này gọi là "bi kịch của 1 spamer"... thì chính xác hơn. Tên này có vấn đề về tâm thần... đáng lẽ phải đưa vào bênh viện trước khi cho vào trại giam, bi kịch là trách nhiệm của nhà chức trách.