Hà Nội đề xuất đóng/tắt đường truyền Internet sau 23 giờ tại đại lí

Sở TT&TT Hà Nội đang yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến sau 23 giờ hằng ngày phải đóng/tắt server game và đường truyền Internet…

Theo ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Hà Nội, Sở đang lập kế hoạch và sẽ kiến nghị Bộ TT&TT dùng biện pháp kĩ thuật để quản lí giờ chơi tại các đại lí Internet trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, Sở TT&TT sẽ ra quy định yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến sau 23h hằng ngày phải đóng/tắt servergame và đường truyền Internet và chỉ được mở lại vào 6h ngày hôm sau.

Đồng thời, Sở TT&TT cũng sẽ chỉ đạo các Phòng Văn hóa Thông tin các quận, huyện phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn rà soát về giấy phép kinh doanh, cũng như các điều kiện kinh doanh của các đại lí Internet.

Theo CAND.

Gửi vào Thứ bảy, 24/7/2010 - 6:54, cập nhật vào 30/7/2010 - 3:51.
Tác giả Hải Nam tham gia vào 19/2/2007, đã gửi 1048 bài viết, đăng lại 1604 bài và gửi 3379 bình luận.

Bình luận

Bình luận

đó là cách tự so sánh của trưởng giả thôi ! luật có thể coi như hàng rào, lách luật có thể coi như tìm những lổ hổng của hàng rào để chui qua. XHCN có thể coi như 1 ngôi nhà máy, một công ty, nó sụp đổ vì cách quản lí, vì con người bên trong đập phá, vì người bên ngoài âm mưu làm lủng đoạn tổ chức đó. ý thức thì sao ? đã nói nhiều lần cái chổ này rồi: luật chỉ cần 1 nguyên nhân chui qua lổ hổng là đã phá sản, còn tổ chức kia nó gồm 3 yếu tố: tự nó chưa tốt, chưa chắc sụp à nghen vì có thể tự sửa (như TQ, VN), bên ngoài phá, bên trong đập, thì nó mới sụp. vấn đề của ông anh ở chổ, bỏ đi 2 yếu tố đập và phá, mà tự cho rằng nó không tốt là nó sụp, VN, TQ vẫn không tốt đấy tôi, vẫn có người ngoài phá đấy thôi, nhưng người bên trong đâu có đập, nên chưa đến nỗi bị sụp. đấy ông anh hiểu rồi đó: XHCN sụp 1 phần trong cái toàn phần là do ý thức, nhưng cái 1 phần này không thể tách rời ra thành 1 rồi đem so sánh như lách luật được. tương đồng là cùng hình dạng , cấu trúc, chỉ khác nhau về qui mô ! trưởng giả có thể nói sự sụp đổ của XHCN tương đồng với sự sụp đổ một công ty, một nhà máy, một tổ chức nào đó, còn lách luật này có thể so sánh với so sánh với lách luật kia, chứ không thể so sánh sụp đổ XHCN với lách luật

Oh bây giờ thì lại so sánh với công ty rồi à Rolling On The Floor =)). Chứ không đòi là phải cùng cấp mới được so sánh à Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Tốt tốt, không mất công anh đánh mỏi cả tay chỉ để cho chú hỉu =)).

--->"The Soviet Union had become a military superpower capable of counterbalancing the United States, and it could boast significant achievements in health and education. But it had failed to achieve for its citizens the quality and quantity of consumption that had become the hallmark of modernity over the last quarter of the twentieth century"

Em sai rồi em, cái gốc của nước là dân, nếu dân ổn, thì nước mới vững. Ý thức con người cao, thì không bao dzờ có chuyện nói sụp là sụp đâu =)). Hơn nữa tình hình của VN và LX lúc đó khác nhau nhìu lắm em, VN xây dựng XHCN sau LX hơn 20 năm, lúc đó VN mới phục hồi từ sau chiến tranh, tâm lý con người lúc đó vẫn là hi sinh cho chế độ mới vì lòng biết ơn với những chiến sĩ dzải phóng, hơn nữa họ đã chịu khổ rất lâu rồi, nên đã thành quen. Còn LX thì sao? Vào lúc đó thì tiềm lực quân sự của LX đã phát triển có thể sánh ngang với Mỹ, vậy mà nhân dân vẫn phải chịu cuộc sống khổ sở, trong khi các lãnh đạo thíu "quan liêu trong đảng, tham nhũng và sự xa lánh nhân dân của lãnh đạo đảng". LX đã lún sình hơn chúng ta 20 năm, mà hỏi tại sao LX sụp mà chúng ta không sụp thì hơi mắc cười =)). Còn tại sao TQ với VN thành công? Chính vì nhìn thấy những thất bại ở LX thì TQ với VN mới tìm ra được những đường hướng cải cách để chống đi theo vết xe đổ của LX. Rồi đọc cho kĩ cái câu cuối nha. Dzờ mới dzô vấn đề chính đây =)).

Em có nhớ lí do tại sao tự nhiên lại lôi LX vô nói không? Em hỏi là đưa ra 1 ví dụ cái gì làm ở 1 nơi thất bại rồi mà wa nơi khác lại thành công Rolling On The Floor =)). Nhớ rồi chứ Rolling On The Floor =))? Tại sao anh lại cứ phải xoáy vào cái í thức của người dân, vì nó tương đồng với chuyện trong luật. Nếu người dân có í thức tuân thủ, lãnh đạo có í thức quản lý tốt, thì sẽ không có cái luật nào phá sản, hay cái chế độ nào sụp đổ cả =)). Ví dụ bây giờ cho rằng cái vụ em nói tạo phản với bên ngoài phá là chính xác 100% đi. Thì 2 cái đó là dựa vô cái gì? Chẳng phải là khuấy động lòng dân để họ đối đầu với chính phủ sao? Cái này đọc trong cái bài em đưa chắc em cũng biết rồi. Nếu nhân dân đồng lòng, lãnh đạo quản lý tốt, thì có phản, có phá cỡ nào cũng vô dụng thôi em. Trừ khi Mỹ nó đánh bom thì chịu Rolling On The Floor =)), mà với quân sự LX thời đó thì nó cũng chả sợ mấy trái bom của Mỹ đâu Rolling On The Floor =)). Mà nói đi nói lại, nếu có í thức với đất nước thì làm dzì có cái chuyện "tạo phản" xảy ra nhỉ Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Bây dzờ đã hỉu í thức con người nó đóng vai trò thế nào chưa Rolling On The Floor =))? Hay lại cứ gân cổ cãi tiếp 3 cái không thể tách rời =)). Nếu có í thức thì lấy đâu ra 3 cái cho em nữa Rolling On The Floor =)). Thôi dzờ nói luật thì đơn giản thôi, nếu có í thức thì không ai lách luật cả, hết =)). Vậy bây giờ đủ đìu kiện để lấy XHCN làm ví dụ rồi chứ Rolling On The Floor =)).

Nếu 1 cái lớn như XHCN mà còn có thể nhìn cái thất bại của LX mà xây dựng thành công ở VN (mà thời điểm đó VN cũng đã lún sình khá lâu rồi). Thì tại sao chuyện 1 cái luật mới phá sản, mà cũng biết lí do rồi, sửa đổi và làm hoàn toàn mới ở ta lại không thành công được nhỉ Rolling On The Floor =))? Cái này anh cũng đã nói từ hồi mới đưa ví dụ rồi, nhưng nói chuyện LX với em 1 hồi cho em khôn ra và tầm nhìn nó rộng ra 1 chút, biết tương đồng, biết wi mô lun rồi, thì anh mới dám nhắc lại Rolling On The Floor =)).

ai làm được ? làm được gì thế ? làm được cái miệng hả ?

Thế em hỏi ai, làm cái gì được? Sida hay HIV? Em phải hỏi cụ thể anh mới trả lời được chứ =)). Ngày xưa Galileo kêu trái đất hình tròn người ta cũng nói ổng bốc phét đấy Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Cho ví dụ vậy dễ hỉu hơn chưa Rolling On The Floor

bây giờ thì lòi cái dốt ra rồi ! thế nào là vô dụng ? nếu trưởng giả muốn mọi người đi ngủ, không xem TV, không xài internet trưởng giả cúp cầu dao, như thế là vô dụng ? đúng thế nói ngủ trưa 1 tiếng là đủ nhé, không ai nói không cần ngủ trưa nhé, trưởng giả đừng có bịa đặt nhé !

Cái cách đó thì đúng là ngu như luật Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Làm thế đầu tiên là trước sau dzì cũng bị bọn nó đánh Rolling On The Floor =)). Mình cúp điện nó sang nhà khác xem TV rồi đàn đúm bên đó Rolling On The Floor =)). Sáng mình đi nó ghét nó xài điện cho bõ ghét Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Hơn nữa khoan nói chuyện GO, cái cách đó chỉ có mấy thằng chủ nhà ngu dốt mà ích kỉ mới nghĩ ra được Rolling On The Floor =)). Cứ đi hỏi những người có ăn học đàng hoàng coi có ai làm thế không Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Trời ơi tức cười quá Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Không hỉu sao đưa cái ví dụ vậy mà em cũng đưa được, cái cách đó thì còn ngu gấp chục lần cái luật GO Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Mà em biết sao không? Mấy thằng đó nó cúp điện tại nó sợ tốn điện nhà nó, chứ nó không phải lo lắng cho sức khoẻ người ta đâu Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Trời ơi anh phải nhớ cái ví dụ này để lỡ mà lúc nào chính phủ nổi hứng lên cắt toàn bộ internet buổi tối để đem ra cãi mới được Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)), cái này thì phải so sánh với những cái vô đối như vậy mới hợp Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)).

Anh bịa đặt dzì? Có câu nào anh bảo là em nói sao? Cái đó là 1 trong mấy cái phản ứng anh đưa ra hồi trước mà =)). Bộ em nghĩ em bảo bọn nó phải ngủ 1 tiếng là bọn nó sẽ nghe theo hả Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

đấy khen  HQ, chả ai nói HQ bị phá sản, vậy sao không áp dụng ? mà lại bảo áp dụng của TQ ? vì cho HQ không tương đồng, TQ là tương đồng ?  thế gọi là không thiển cận ? là sáng suốt ?

Từ đầu chỉ xét TQ và VN. Dzữa đường HQ mới nhảy vào, em vẫn khư khư dzữ cái luật ngu của VN thì anh cũng chỉ cần lấy cái luật thất bại của TQ, sửa lại 1 chút để so sánh là được rồi Rolling On The Floor =)). Nếu anh tự dưng đổi wa HQ thì em cũng có cái để nói anh là trước sau không nhất wán thôi Rolling On The Floor =)). Anh hỉu con nít wá mà Rolling On The Floor =)).

đọc lại xem ai không rõ ? đây chưa bao giờ nói không rõ nhé ! chỉ có trưởng giả mới hoài nghi nhé ! đây nói nó có 3 yếu tố kết hợp, không thể tách rời nhé ! còn trưởng giả nói chỉ có 1 yếu tố, 2 yếu tố kia không tin, đọc cái bài Red của trưởng giả cũng thấy gocbachop nằm trong đó rồi, là đã 2 rồi đấy ! còn yếu tố thứ 3 thì đó là truyền thống của người Mỹ rồi, những tưởng một người thông minh như trưởng giả đây chỉ cần qui nạp một vài trường hợp Mỹ đối xử với các nước mà nó thù ghét thì cũng không có gì khó tin, ngoìa ra thì cũng còn có thể đọc thêm nhiều nguồn khác, thiếu gì. tóm lại là gì ? trưởng giả chưa rõ thì đừng nên liều đem đi so sánh như đem con cua bẻ hết càng rồi so sánh với con ngêu

Hoài nghi vụ gì? Em nói anh kết luận 1 chìu, anh kêu không phải. Dzờ lại bảo anh hoài nghi, logic ghê nhỉ Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Gorbachev nó được giải nobel hoà bình năm 1990 đó em Rolling On The Floor =)). Dzờ em lên google search Gorbachev xem nó khen Gorbachev là tư tư tưởng mới này nọ wá trời kìa em Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Nó bảo Gorbachev tạo ra đảng dân chủ, thay đổi đất nước, giúp nước Nga khỏi lầm đường lạc lối, là vị cứu tinh blah blah Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Dzờ em nói anh tin ai đây Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Cái bài anh đưa em là của 1 giáo sư sử học người Anh của Đại Học Queen Mary, London đó, có được tính là nguồn khác không =))? Ah mà nhắc vụ thù ghét mới nhớ. Mỹ nó cũng phá Cuba đó, mà sao Cuba nó vẫn giử XHCN thời LX tới giờ được nhỉ Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)).

ấy ấy ! sao lại nói thế chính miệng trưởng giả oang oang hô hào làm theo TQ mà lị, nước đông dân nhất nó đã làm, tại sao ta không làm, bây giờ lại chối còn chuyện LX đã rõ rồi chứ hay lại to mồm tiếp ? LX sụp đổ chỉ có thể so so sánh với một công ty, nhà máy sụp đổ !

Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Đọc lại đi em, cái vụ nước đông dân nhất là do bạn Aflame nói Rolling On The Floor =)). Mà bạn ấy thật ra cũng chả có í như em nói nữa Rolling On The Floor =)), bạn ấy đem chuyện đông dân ra là để nói chuyện quản lý Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Anh cứ tưởng trí nhớ anh kém lắm nhưng dzờ anh mới biết là trí nhớ cỡ anh vẫn còn khá lắm Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Còn chuyện LX thì lúc nào anh cũng rất từ tốn, chỉ có em to mồm, nhưng anh thích cái to mồm đó, tranh luận với mấy người to mồm giá trị giải trí rất cao Rolling On The Floor Rolling On The Floor . Hi vọng sau khi đọc vụ LX anh đưa ra em vẫn có thể tiếp tục to mồm thì anh rất vui Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)).

nó chứng tỏ trưởng giả chính hiệu !

Ở chỗ nào em? Thôi em về đọc lại cái khái niệm trưởng giả như cái vụ tương đồng đi Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Ah chết, dzờ đọc lại mới thấy, em đang nói em đó hả Rolling On The Floor =))? Đúng là nhận lỗi với mấy người trưởng giả khó lắm Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)).

giải pháp chống lách luật ? bác đưa ra hồi nào vậy ?

- trẻ con ăn cắp CMND người lớn đi đăng ký

- xảy ra tình trạng bán lại giấy đăng ký

- và người kiểm tra thông tin đăng ký không phải là CA mà là chính NPH GO

đó đưa ra đi xem nào ? CA thì đã nói rồi nghe, không đời nào CA đi làm chuyện đó, không tin cứ để xem, mà cũng không phải của bác đưa ra! ăn cắp CMND thì đổ thừa gia đình ! tệ nạn nào chả do một phần gia đình ? còn bán lại giấy đăng ký bác đưa ra cái gì ? thế mà bảo đưa ra giải pháp ? đưa ra cái miệng bác thì có ?

Giải pháp thì anh nói lại nè. Em cố ngoáy hai con mắt ra đọc rồi nhớ nha. Khi đăng kí CMND, không cho đăng kí wa mạng. Mà bắt phải tới tận trụ sở để đăng kí, cái vụ này nói không dưới 3 lần rồi =)). Cầm CMND, nhìn vô cái mặt em, thì trừ khi em là anh em song sinh với ba em thì may ra Rolling On The Floor =)). Hay là em cầm CMND mẹ em ra rồi nói em mới chuyển đổi giới tính Rolling On The Floor =)). Còn chuyện bán CMND thì cũng phải đăng kí xong mới bán được, mà 1000 cái CMND thì phải 1000 người rãnh rỗi tới xếp hàng đăng kí (Nếu bán lại tức là người này không chơi game, như em đã nói). Anh nói thiệt cái kỉu xếp hàng đi làm việc cho mình mà đã mệt lắm rồi, còn xếp hàng để đi đăng kí rồi bán lại thì chắc phải trả 100-200k mới chịu làm. Đó cũng là giá cò passport đó em Rolling On The Floor =)). 1000 đứa mua, thì phải kiếm ra 1000 đứa để đi đăng kí. Kiếm đâu ra 1000 đứa dễ dàng vậy =))? Người chơi game thì có 10 triệu người ( Cái số này mới cập nhật Rolling On The Floor ), chắc hơn 1 nửa là dưới 18 tuổi =)). Hàng hiếm thì dĩ nhiên phải tăng giá. Đứa nào chịu bỏ ra 400-500k để mua cái CMND thì anh cũng phục nó thật. Ah mà nhắc cái này lun sợ em wên, luật TQ là khoá acc game lúc 0h, không phải 23h, nhắc lại mắc công em nhầm =)).

CA hay NPH kiểm tra mà chả được? Mún ăn gian thì ai làm mà chả như nhau? Hồi xưa anh tương em có í dzì kêu cách anh đưa ra không hịu wả. Dzờ mới biết hoá ra không nhớ thật Rolling On The Floor =)). Trí nhớ đã kém mà lại cứ thích bảo người khác chỉ có cái miệng. Anh hiền chứ gặp đứa nào dữ nó vả cho lệch mặt rồi đấy em Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)).

Oh cũng biết là tệ nạn nào cũng do gia đình rồi hả =)). Vậy mà hồi xưa còn kêu luật mình thì không cần sự quản lý của gia đình =)). Hay vụ đó cũng wên lun rồi =)).

thế mà luật TQ nó ngu mà vẫn xúi làm bậy ! đây gọi là tự nguyện ngu theo !

Ah cái này nhầm, lí thuyết luật TQ là không ngu. Phá sản là do lách luật. Còn luật VN thì lí thuyết đã ngu rồi Rolling On The Floor =)). Mà nói chứ nếu phải chọn làm giữa cái ngu với đỡ ngu hơn thì vẫn phải chọn cái đỡ ngu hơn Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Mà dzờ không bắt bẻ chuyện gọi luật ngu nữa à Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Khá khá. Không ngờ chỉ trong 1 bài mà chú tiến bộ hẳn Rolling On The Floor =)).

trưởng giả mà chữa cái gì ? bệnh bại não của mình còn chưa chữa được thì chữa cho ai !

Anh hỉu em mà, bại não thì làm sao biết mình bại não. Í chết, anh không biết anh bại não vậy là anh cũng có thể bị lắm chứ Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Thôi đợi tới lúc gặp nhau trong trại, ai bác sĩ ai bệnh nhân là biết liền Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)).

chưa có không sớm thì muộn cũng sẽ có, chứ tương đồng gì cái thứ đó ! trưởng giả không hiểu gì về tương dồng à ?

Cứ thích bắt chước người khác nói mà không hỉu mình nói gì cả Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). . Đó là 1 trong những cái không giống nhau của TQ với VN mà anh chỉ ra đó Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Tụi TQ thì nó lập lên được cả 1 cơ sở kinh doanh, còn VN thì chỉ đi mua chứ ít khi nào bán Rolling On The Floor =)). Thằng agent mang tiếng người VN nhưng cũng chỉ bán hàng TQ thôi =)). Tụi TQ thì chỉ bán CMND TQ chứ không có bán CMND VN đâu em Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Anh nói tương đồng hồi nào ấy nhỉ Rolling On The Floor =))? Mà có cần anh nhắc lại sao anh đưa vấn đề này vào không? Không nhớ thì coi lại đi em Rolling On The Floor =)). Lại còn hỏi có hỉu tương đồng là gì không nữa Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)).

không thiếu có nghĩa là không đủ, chứ không phải ít, không phải hiếm, không phải không có ! trưởng gải mà đọc không hiểu à kém thế

Không hỉu là đúng rồi em =)). Tại vì tỉ lệ sinh viên thất nghiệp 20% đó. Anh thì không hỉu cái 20% đó đối với em nhìu hay ít Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Anh không hỉu em chỉ dựa vào google mà dám phán là việc làm không thíu Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Còn nếu í em là mấy chỗ mát xa, gội đầu thì cái đó không thíu thật Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Anh chạy ngoài đường cũng thấy nó treo bảng tuyển nhân viên nhan nhản Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

ở công ty tư nhân, công ty nứoc ngoài: không cần anh phải quen biết, anh có kinh nghiệm, anh làm tốt là ok nhận anh vào ngay

Sorry anh làm vỡ mộng cưng nha cưng. Công ty tư nhân với nước ngoài nói thì dễ nhưng nó không dễ đâu =)). Công ty do nước ngoài mở chi nhánh ở VN thì là đa số nhân công cũng đem từ nước ngoài về. Chỉ 1 số mảng mới dùng người VN, mà phải là những người cực giỏi, vị trí thì ít, cạnh tranh thì cứ gọi là rát mặt. Chưa kể nhìu nơi đòi kinh nghiệm 3 năm làm việc, mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm làm việc hả em Rolling On The Floor =)). Hơn nữa còn vấn đề này nữa nè, số cạnh tranh không phải chỉ ở trong nước, mà còn du học sinh. Du học sinh VN ở nước nó có lợi thế là hỉu quy chế làm việc, và được giáo dục theo hệ thống của nó, nên nó ưu tiên. Còn công ty tư nhân, nói thì đông đó, nhưng nhìu công ty 1 thành viên, 2 thành viên =)). Hơn nữa công ty tốt là đa số khi cần họ xuống tận trường để khảo sát và chọn ra những sinh viên xuất sắc nhất để xí chỗ =)). Mà ai nói em là vô công ty tư nhân thì không cần quen biết vậy =))? Nó cũng không khác mấy so với công ty nhà nước đâu Rolling On The Floor =)).

đúng ! xin việc dễ như giỡn ! nhân viên sale làm tốt cũng sẽ thăng chức trưởng phòng, lập trình viên làm giỏi cũng sẽ lên trưởng nhóm, cộng tác viên làm giỏi cũng lên BBT

Đọc câu đầu là thấy vô đối rồi Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Nếu em lạc wan được vậy thì tốt =)). Anh cũng mừng cho em Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Ra đời cho đời nó vật rồi lúc đó tự nhiên khôn ra thôi =)).

nhầm hả ? hay có ý đồ ? lâu nay bỏ lựu đạn trong bụng nhiều rồi, nên bây giờ lên đây quăng ?

Anh có ý đồ hay không thì 1 đứa con nít như em biết được sao  =))? Mà anh không có, em lại nói có thì cái đó còn ác hơn nữa Rolling On The Floor =)),

nhà văn nguyễn ngọc ngạn ! cãi cái gì lãm nhảm thì gọi là lảm nhảm !

Oh bây giờ cũng nhận ra mình cãi lãm nhãm rồi hả Rolling On The Floor =)). Tiến bộ thần tốc đó em =)).

ừ hi vọng trưởng giả trả bài sớm sớm thêm một chút, ngâm lâu quá nguội !

Anh đâu có rãnh như em đâu em, với lại anh đi dạy em thì anh dạy giờ nào em phải chịu thôi, anh đâu phải gia sư của em đâu mà theo giờ của em Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Nếu rãnh wá thì chịu khó ôn lại mấy bài cũ để lên trả bài cho nó chính xác chứ đừng bắt anh phải nhắc bài lại cho em wài nữa Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

--->"The Soviet Union had become a military superpower capable of counterbalancing the United States, and it could boast significant achievements in health and education. But it had failed to achieve for its citizens the quality and quantity of consumption that had become the hallmark of modernity over the last quarter of the twentieth century"

Em sai rồi em, cái gốc của nước là dân, nếu dân ổn, thì nước mới vững. Ý thức con người cao, thì không bao dzờ có chuyện nói sụp là sụp đâu =)). Hơn nữa tình hình của VN và LX lúc đó khác nhau nhìu lắm em, VN xây dựng XHCN sau LX hơn 20 năm, lúc đó VN mới phục hồi từ sau chiến tranh, tâm lý con người lúc đó vẫn là hi sinh cho chế độ mới vì lòng biết ơn với những chiến sĩ dzải phóng, hơn nữa họ đã chịu khổ rất lâu rồi, nên đã thành quen. Còn LX thì sao? Vào lúc đó thì tiềm lực quân sự của LX đã phát triển có thể sánh ngang với Mỹ, vậy mà nhân dân vẫn phải chịu cuộc sống khổ sở, trong khi các lãnh đạo thíu "quan liêu trong đảng, tham nhũng và sự xa lánh nhân dân của lãnh đạo đảng". LX đã lún sình hơn chúng ta 20 năm, mà hỏi tại sao LX sụp mà chúng ta không sụp thì hơi mắc cười =)). Còn tại sao TQ với VN thành công? Chính vì nhìn thấy những thất bại ở LX thì TQ với VN mới tìm ra được những đường hướng cải cách để chống đi theo vết xe đổ của LX. Rồi đọc cho kĩ cái câu cuối nha. Dzờ mới dzô vấn đề chính đây =)).

Em có nhớ lí do tại sao tự nhiên lại lôi LX vô nói không? Em hỏi là đưa ra 1 ví dụ cái gì làm ở 1 nơi thất bại rồi mà wa nơi khác lại thành công =)). Nhớ rồi chứ =))? Tại sao anh lại cứ phải xoáy vào cái í thức của người dân, vì nó tương đồng với chuyện trong luật. Nếu người dân có í thức tuân thủ, lãnh đạo có í thức quản lý tốt, thì sẽ không có cái luật nào phá sản, hay cái chế độ nào sụp đổ cả =)). Ví dụ bây giờ cho rằng cái vụ em nói tạo phản với bên ngoài phá là chính xác 100% đi. Thì 2 cái đó là dựa vô cái gì? Chẳng phải là khuấy động lòng dân để họ đối đầu với chính phủ sao? Cái này đọc trong cái bài em đưa chắc em cũng biết rồi. Nếu nhân dân đồng lòng, lãnh đạo quản lý tốt, thì có phản, có phá cỡ nào cũng vô dụng thôi em. Trừ khi Mỹ nó đánh bom thì chịu =)), mà với quân sự LX thời đó thì nó cũng chả sợ mấy trái bom của Mỹ đâu =)). Mà nói đi nói lại, nếu có í thức với đất nước thì làm dzì có cái chuyện "tạo phản" xảy ra nhỉ =)). Bây dzờ đã hỉu í thức con người nó đóng vai trò thế nào chưa =))? Hay lại cứ gân cổ cãi tiếp 3 cái không thể tách rời =)). Nếu có í thức thì lấy đâu ra 3 cái cho em nữa =)). Thôi dzờ nói luật thì đơn giản thôi, nếu có í thức thì không ai lách luật cả, hết =)). Vậy bây giờ đủ đìu kiện để lấy XHCN làm ví dụ rồi chứ =)).

Nếu 1 cái lớn như XHCN mà còn có thể nhìn cái thất bại của LX mà xây dựng thành công ở VN (mà thời điểm đó VN cũng đã lún sình khá lâu rồi). Thì tại sao chuyện 1 cái luật mới phá sản, mà cũng biết lí do rồi, sửa đổi và làm hoàn toàn mới ở ta lại không thành công được nhỉ =))? Cái này anh cũng đã nói từ hồi mới đưa ví dụ rồi, nhưng nói chuyện LX với em 1 hồi cho em khôn ra và tầm nhìn nó rộng ra 1 chút, biết tương đồng, biết wi mô lun rồi, thì anh mới dám nhắc lại =)).

Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor mỗi từ sụp và từ lách là đã khác nhau về căn bản rồi, không cần dài dòng lê thê như thằng hề ấy đâu, khi nào việc lách luật dẫn đến người ta bãi bỏ luật đó không còn tồn tại nữa thì mới có thể đem so sánh nhé, nếu muôn so sánh đây bày cho như lách luật GO tương đồng với lách luật trả lương, sụp mà tương đồng với lách ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor đúng là đất nứt con bọ hung !

Thế em hỏi ai, làm cái gì được? Sida hay HIV? Em phải hỏi cụ thể anh mới trả lời được chứ =)). Ngày xưa Galileo kêu trái đất hình tròn người ta cũng nói ổng bốc phét đấy =)). Cho ví dụ vậy dễ hỉu hơn chưa

trưởng giả nói đây hỏi mà không nhớ thì còn hỏi ai ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor ôi lại còn so sánh với galile Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor đúng là nhà nước đang phí phạm 1 thiên tai Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Cái cách đó thì đúng là ngu như luật =)). Làm thế đầu tiên là trước sau dzì cũng bị bọn nó đánh =)). Mình cúp điện nó sang nhà khác xem TV rồi đàn đúm bên đó =)). Sáng mình đi nó ghét nó xài điện cho bõ ghét =)). Hơn nữa khoan nói chuyện GO, cái cách đó chỉ có mấy thằng chủ nhà ngu dốt mà ích kỉ mới nghĩ ra được =)). Cứ đi hỏi những người có ăn học đàng hoàng coi có ai làm thế không =)). Trời ơi tức cười quá =)). Không hỉu sao đưa cái ví dụ vậy mà em cũng đưa được, cái cách đó thì còn ngu gấp chục lần cái luật GO =)). Mà em biết sao không? Mấy thằng đó nó cúp điện tại nó sợ tốn điện nhà nó, chứ nó không phải lo lắng cho sức khoẻ người ta đâu =)). Trời ơi anh phải nhớ cái ví dụ này để lỡ mà lúc nào chính phủ nổi hứng lên cắt toàn bộ internet buổi tối để đem ra cãi mới được =)), cái này thì phải so sánh với những cái vô đối như vậy mới hợp =)).

cái số ngu như trưởng giả nó chiếm bao nhiêu % thế ? hỏi phụ huynh đi xem người ta có đồng ý không ? chỉ có mấy thnagwf ngu nghiẹn GO như trưởng giả mới gân cổ nói ngu thôi, mình ngu mà dám nói luật ngu ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor sợ tốn điện nhà nó ? đúng là mấy thằng ngu hiểu biết có khác ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Anh bịa đặt dzì? Có câu nào anh bảo là em nói sao? Cái đó là 1 trong mấy cái phản ứng anh đưa ra hồi trước mà =)). Bộ em nghĩ em bảo bọn nó phải ngủ 1 tiếng là bọn nó sẽ nghe theo hả

vậy bảo bọn nó đăng ký CMND là bọn nó nghe theo à ?

Từ đầu chỉ xét TQ và VN. Dzữa đường HQ mới nhảy vào, em vẫn khư khư dzữ cái luật ngu của VN thì anh cũng chỉ cần lấy cái luật thất bại của TQ, sửa lại 1 chút để so sánh là được rồi =)). Nếu anh tự dưng đổi wa HQ thì em cũng có cái để nói anh là trước sau không nhất wán thôi =)). Anh hỉu con nít wá mà =)).

không thể gọi cái luật đó là ngu, chỉ có người nào gọi nó ngu người đó mới ngu ! luật đó bảo đảm sức khoe cho người chơi, cái này không ai có thể phủ nhận. nó chỉ có mặt hạn chế với những người choi khuya, cái này số ít, nên cũng chẳng sao, như thế thì có thể nói là luật này hạn chế, chứ không thể gọi ngu hay vô dụng Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor 1 đièu đơn giản như thế những tưởng những người học ít cũng hiểu Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Hoài nghi vụ gì? Em nói anh kết luận 1 chìu, anh kêu không phải. Dzờ lại bảo anh hoài nghi, logic ghê nhỉ =)). Gorbachev nó được giải nobel hoà bình năm 1990 đó em =)). Dzờ em lên google search Gorbachev xem nó khen Gorbachev là tư tư tưởng mới này nọ wá trời kìa em =)). Nó bảo Gorbachev tạo ra đảng dân chủ, thay đổi đất nước, giúp nước Nga khỏi lầm đường lạc lối, là vị cứu tinh blah blah =)). Dzờ em nói anh tin ai đây =)). Cái bài anh đưa em là của 1 giáo sư sử học người Anh của Đại Học Queen Mary, London đó, có được tính là nguồn khác không =))? Ah mà nhắc vụ thù ghét mới nhớ. Mỹ nó cũng phá Cuba đó, mà sao Cuba nó vẫn giử XHCN thời LX tới giờ được nhỉ =)).

nó là đứa nào thế ? gocbachop giỏi vậy sao không bầu lên làm cho Nga mạnh thêm đi ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Đọc lại đi

em, cái vụ nước đông dân nhất là do bạn Aflame nói =)). Mà bạn ấy thật ra cũng chả có í như em nói nữa =)), bạn ấy đem chuyện đông dân ra là để nói chuyện quản lý =)). Anh cứ tưởng trí nhớ anh kém lắm nhưng dzờ anh mới biết là trí nhớ cỡ anh vẫn còn khá lắm =)). Còn chuyện LX thì lúc nào anh cũng rất từ tốn, chỉ có em to mồm, nhưng anh thích cái to mồm đó, tranh luận với mấy người to mồm giá trị giải trí rất cao . Hi vọng sau khi đọc vụ LX anh đưa ra em vẫn có thể tiếp tục to mồm thì anh rất vui =)).

đúng do AlAflame, ai nhảy vào hùa theo nó ? bây giờ nó ngu be bét vẫn con gân cổ bảo hay ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Ở chỗ nào em? Thôi em về đọc lại cái khái niệm trưởng giả như cái vụ tương đồng đi =)). Ah chết, dzờ đọc lại mới thấy, em đang nói em đó hả =))? Đúng là nhận lỗi với mấy người trưởng giả khó lắm =)).

trưởng giả mới là người nên đi học lại về sự tương đồng Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Giải pháp thì anh nói lại nè. Em cố ngoáy hai con mắt ra đọc rồi nhớ nha. Khi đăng kí CMND, không cho đăng kí wa mạng. Mà bắt phải tới tận trụ sở để đăng kí, cái vụ này nói không dưới 3 lần rồi =)). Cầm CMND, nhìn vô cái mặt em, thì trừ khi em là anh em song sinh với ba em thì may ra =)). Hay là em cầm CMND mẹ em ra rồi nói em mới chuyển đổi giới tính Rolling On The Floor

ai chả biết thế ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

. Còn chuyện bán CMND thì cũng phải đăng kí xong mới bán được, mà 1000 cái CMND thì phải 1000 người rãnh rỗi tới xếp hàng đăng kí (Nếu bán lại tức là người này không chơi game, như em đã nói). Anh nói thiệt cái kỉu xếp hàng đi làm việc cho mình mà đã mệt lắm rồi, còn xếp hàng để đi đăng kí rồi bán lại thì chắc phải trả 100-200k mới chịu làm. Đó cũng là giá cò passport đó em =)). 1000 đứa mua, thì phải kiếm ra 1000 đứa để đi đăng kí. Kiếm đâu ra 1000 đứa dễ dàng vậy =))? Người chơi game thì có 10 triệu người ( Cái số này mới cập nhật ), chắc hơn 1 nửa là dưới 18 tuổi =)). Hàng hiếm thì dĩ nhiên phải tăng giá. Đứa nào chịu bỏ ra 400-500k để mua cái CMND thì anh cũng phục nó thật. Ah mà nhắc cái này lun sợ em wên, luật TQ là khoá acc game lúc 0h, không phải 23h, nhắc lại mắc công em nhầm =)).

sao lại không ? lại lí luận theo kiểu ngu ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

CA hay NPH kiểm tra mà chả được? Mún ăn gian thì ai làm mà chả như nhau? Hồi xưa anh tương em có í dzì kêu cách anh đưa ra không hịu wả. Dzờ mới biết hoá ra không nhớ thật =)). Trí nhớ đã kém mà lại cứ thích bảo người khác chỉ có cái miệng. Anh hiền chứ gặp đứa nào dữ nó vả cho lệch mặt rồi đấy em =)).

đúng là to mồm có khác ! CA kiểm tra khác với NPH ! NPH sẽ bật đèn xanh !còn CA là phía nhà nước họ nghiêm túc hơn ! thế mà cũng đòi trí nhớ cao ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor ! vả mồm hả ? giống mấy thằng con nít mất dạy thế Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Oh cũng biết là tệ nạn nào cũng do gia đình rồi hả =)). Vậy mà hồi xưa còn kêu luật mình thì không cần sự quản lý của gia đình =)). Hay vụ đó cũng wên lun rồi =)).

đúng là hiểu ngu ! nói thế là biết đổ tội cho gia đình là vô dụng ! vì sao thì cũng nói rồi, trí nhớ kém thì lục lại mà đọc nhé

Ah cái này nhầm, lí thuyết luật TQ là không ngu. Phá sản là do lách luật. Còn luật VN thì lí thuyết đã ngu rồi =)). Mà nói chứ nếu phải chọn làm giữa cái ngu với đỡ ngu hơn thì vẫn phải chọn cái đỡ ngu hơn =)). Mà dzờ không bắt bẻ chuyện gọi luật ngu nữa à =)). Khá khá. Không ngờ chỉ trong 1 bài mà chú tiến bộ hẳn =)).

không cần lí thuyết hay ! thực tế ngu là vứt ! thằng ngu nào thích lí thuyết hay thì cho vào mồm nuốt ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Anh hỉu em mà, bại não thì làm sao biết mình bại não. Í chết, anh không biết anh bại não vậy là anh cũng có thể bị lắm chứ =)). Thôi đợi tới lúc gặp nhau trong trại, ai bác sĩ ai bệnh nhân là biết liền =)).

100% chắc chắn là kêu trưởng giả rồi  !

Cứ thích bắt chước người khác nói mà không hỉu mình nói gì cả =)). . Đó là 1 trong những cái không giống nhau của TQ với VN mà anh chỉ ra đó =)). Tụi TQ thì nó lập lên được cả 1 cơ sở kinh doanh, còn VN thì chỉ đi mua chứ ít khi nào bán =)). Thằng agent mang tiếng người VN nhưng cũng chỉ bán hàng TQ thôi =)). Tụi TQ thì chỉ bán CMND TQ chứ không có bán CMND VN đâu em =)). Anh nói tương đồng hồi nào ấy nhỉ =))? Mà có cần anh nhắc lại sao anh đưa vấn đề này vào không? Không nhớ thì coi lại đi em =)). Lại còn hỏi có hỉu tương đồng là gì không nữa =)).

Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor ôi trời ! bây giờ lại hỏi anh nói tương đồng hồi nào ? đúng là loạn thần rồi ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Không hỉu là đúng rồi em =)). Tại vì tỉ lệ sinh viên thất nghiệp 20% đó. Anh thì không hỉu cái 20% đó đối với em nhìu hay ít =)). Anh không hỉu em chỉ dựa vào google mà dám phán là việc làm không thíu =)). Còn nếu í em là mấy chỗ mát xa, gội đầu thì cái đó không thíu thật =)). Anh chạy ngoài đường cũng thấy nó treo bảng tuyển nhân viên nhan nhản

ai bảo ngu chạy ngoài đường làm gì ? lên mấy mạng việc làm mà search, đừng bảo không biết mạng việc làm nào nghe ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor lên đó mà không thấy thì về đây nói tiếp, à còn nữa hỏi ai  thất nghiệp kêu tới đây chỉ cho cách tìm việc nhá, đây miễn phí luôn

Sorry anh làm vỡ mộng cưng nha cưng. Công ty tư nhân với nước ngoài nói thì dễ nhưng nó không dễ đâu =)). Công ty do nước ngoài mở chi nhánh ở VN thì là đa số nhân công cũng đem từ nước ngoài về. Chỉ 1 số mảng mới dùng người VN, mà phải là những người cực giỏi, vị trí thì ít, cạnh tranh thì cứ gọi là rát mặt. Chưa kể nhìu nơi đòi kinh nghiệm 3 năm làm việc, mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm làm việc hả em =)). Hơn nữa còn vấn đề này nữa nè, số cạnh tranh không phải chỉ ở trong nước, mà còn du học sinh. Du học sinh VN ở nước nó có lợi thế là hỉu quy chế làm việc, và được giáo dục theo hệ thống của nó, nên nó ưu tiên. Còn công ty tư nhân, nói thì đông đó, nhưng nhìu công ty 1 thành viên, 2 thành viên =)). Hơn nữa công ty tốt là đa số khi cần họ xuống tận trường để khảo sát và chọn ra những sinh viên xuất sắc nhất để xí chỗ =)). Mà ai nói em là vô công ty tư nhân thì không cần quen biết vậy =))? Nó cũng không khác mấy so với công ty nhà nước đâu =)).

xuất sắc tức là đâu cần quen biết ? ở đâu cũng vậy anh phải tự đi tìm việc cho mình ! ai thụ động thất nghiệp ráng chịu ! công ty /2 thành viên thì sao ? liên quan gì đến nhân viên, thất nghiệp ? hay là ý bác 1 thành viên là chỉ có 1 người ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Đọc câu đầu là thấy vô đối rồi =)). Nếu em lạc wan được vậy thì tốt =)). Anh cũng mừng cho em =)). Ra đời cho đời nó vật rồi lúc đó tự nhiên khôn ra thôi =)).

lạc quan, đúng ! đó là trải nghiệm thực tế ! đã ra đời bươn chải và chưa bao giờ bi quan như trưởng giả !đời vật mình thì mình vật nó ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor chắc là chưa bao giờ nghe qua khái niệm này rồi Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)), người đi đâu với cái tâm tốt thì sơm muộn cũng sẽ đạt được điều tốt, đó là cái mà trưởng giả không bao giờ có, trừ khi thay đổi mình, còn người tâm địa đen tối đi đâu đi đâu cũng chỉ thấy bóng tối Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor đó chính là hình ảnh rõ nét của trưởng giả hiện nay, và chỉ có thất bại toàn tập ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Anh có ý đồ hay không thì 1 đứa con nít như em biết được sao  =))? Mà anh không có, em lại nói có thì cái đó còn ác hơn nữa =)),

biết chứ ! một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần là dấu hiệu nhận biết những tâm địa bất thường Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor !

Oh bây giờ cũng nhận ra mình cãi lãm nhãm rồi hả =)). Tiến bộ thần tốc đó em =)).

ồ không ! cái này dành cho trưởng giả đó, trưởng giả nói lảm nhảm ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Anh đâu có rãnh như em đâu em, với lại anh đi dạy em thì anh dạy giờ nào em phải chịu thôi, anh đâu phải gia sư của em đâu mà theo giờ của em =)). Nếu rãnh wá thì chịu khó ôn lại mấy bài cũ để lên trả bài cho nó chính xác chứ đừng bắt anh phải nhắc bài lại cho em wài nữa

làm gì đủ trình mà dạy ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

ồ ! một lần nữa thêm một chiến thắng vượt xa mong đợi ha ha ha Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

tên Việt gian bỏ chạy mất dép, chắc là bị công an bắt rồi ha ha ha =) Rolling On The Floor Rolling On The Floor

nó chỉ là một trong những nguyên nhân chứ không nguyên nhân quyết định, như đã nói dù nó có khiếm khuyết, nếu không có người ngoài phá hoại, bên trong gocbachop không phản bội thì nó vẫn đủ sức vượt qua, nhưng anh lại bảo anh không tin 2 yếu tố bên ngoài và bên trong gây ra, như thế là không khách quan, không cố tình là gì ? một cái gì đó khiếm khuyết nếu người ta cùng nhau xây dựng thì sớm muộn nó cũng sẽ tốt hơn, do đó chuyện sụp đổ XHCN với lách luật GO là hoàn toàn khác. lách luật GO chỉ có ngừời chơi tự lách, ngoài ra không hề có yếu tố bên ngoài, bên trong như XHCN LX sụp đổ, đấy là những điểm mà anh cố tình bỏ qua, và cố tình làm cho nó tương đồng, còn thật ra nó không hề tương đồng là điều ai cũng dễ thấy, vì vậy dù anh nói gì tiếp theo, em cũng sẽ không đồng ý

Nhìu khi anh không hỉu em có đọc rõ những gì anh viết không nữa =)). Cái chữ "anh không phủ nhận" nó nằm chình ình trong cái quote của em lun kìa =)). Hơn nữa những lí do anh đưa ra cũng được gọi là íu tố bên trong đó em, đứng chứ? "một cái gì đó khiếm khuyết nếu người ta cùng nhau xây dựng thì sớm muộn nó cũng sẽ tốt hơn"<--- Nếu có cái "nếu" này thì những íu tố bên trong mà cái bài báo đó đưa ra sẽ không tồn tại bất cứ cái nào đâu em =)). XHCN sụp đổ 1 phần là do í thức con người, luật hỏng là cũng do í thức con người. Thấy tương đồng rồi chứ? Mà em có hỉu nghĩa của chữ tương đồng là gì không đã? Em về tìm hỉu nghĩa của nó đi, lúc em hỉu rồi em sẽ thấy mấy cái câu em viết đọc rất mắc cười =)). Hơn nữa người dân lách luật cũng được xét là íu tố bên trong, vì ngoài íu tố bên trong và bên ngoài ra thì anh ko biết còn íu tố bên nào nữa =)). Nếu em không mún nghe thì anh cũng không cần nói nữa, bởi vì em có hỉu đúng hay hỉu sai thì người phải chịu chuyện đó là em thôi, nó đâu ảnh hưởng gì tới anh, và nó cũng đâu có thay đổi được sự thật =)).

tự ti là gì ? chỉ ra cái chứng tỏ tự ti coi ! dư sức làm ? lại cái miệng bốc phét

Bóc phét Rolling On The Floor Rolling On The Floor =))? Đúng là câu kinh điển của mấy đứa không biết gì =)). Tự ti ở chỗ mình không làm được, thấy người khác nói họ làm được thì không tin kêu người ta bốc phét Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

ai nghĩ thế hồi nào ? luật bất cập ? sao mới hôm qua nghe nói vô dụng bây giờ chuyển sang bất cập? đúng là phổi bò ! em chỉ ra được lổ hổng của luật TQ đó là lí do lớn vì sao chúng ta không làm theo, không tin cứ chờ xem VN sẽ không bao giờ làm theo TQ hay chỉnh sửa từ giải pháp của TQ. em cãi cái gì ? em đã nói nó tốt vì đảm bảo sức khoẻ con người, tại sao anh không dám mở con mắt nhìn vào yếu tố đó ? tắt server ai cũng ngủ ngon, chả có lách luật gì ráo, còn luật TQ bị con nít nó lách rồi kìa. cái giọng điệu của  anh chả khác thằng cu Lê Hồng Minh là mấy. còn muốn học theo hả ? xem HQ nó có làm giống cu Tàu ấy không ? muốn học sao không học cái không phá sản mà lại học cái phá sản ? thế mà cứ gân cổ lên cãi như con nít không biết gì !

"Luật vô dụng" và "những bất cập trong luật", 2 cái này không xài chung được à, xài cái sau thì cái trước không đúng nữa à Rolling On The Floor =))? Hôm nọ em chê anh cứ dùng đi dùng lại 1 từ nên bây giờ anh đổi cho em vui nè  =)). Anh khoái chìu mấy đưa con nít hay bắt bẻ lắm. Lại 1 lần nữa anh hỏi em em có hỉu "phổi bò" là nó phải như thế nào không thế =)). Anh nói thiệt anh không thích bắt bẻ câu chữ nhưng mà đúng là nhìu khi em dùng nhìu từ trớt quớt quá anh thiệt không thể hỉu được =)). Uh thì bây giờ chỉ biết chờ chứ làm gì =)). Ai cũng ngủ ngon hả em? Nói thiệt em đi chung quanh mấy cái topic này chắc nhìu rồi mà em dám phán 1 câu ai cũng ngủ ngon thì anh phải công nhận em vô đối wá. Người ta wen chơi game tới 1-2h mà giờ bắt đi ngủ lúc 11h thì bảo ai cũng ngủ ngon =)). Còn những đứa chơi game từ sáng tới tối thì đúng là nó sẽ ngủ ngon hơn thật, ngủ để lấy sức dậy mà còn chiến tiếp Rolling On The Floor =)). Mấy đứa đó chắc sức khoẻ được cải thiện dữ lắm, học sinh dzờ học sáng chìu giờ trưa cũng không cần ngủ nữa nên sức khoẻ sẽ tốt lắm Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)).

Còn HQ hả? Anh nhớ là anh khen luật của nó mà? Còn em wên rồi hả? Lúc bắt đầu tranh luận là chưa ai biết HQ sử dụng luật gì mà Rolling On The Floor =)). Hay bây giờ vậy đi, em chuyển wa ủng hộ áp dụng luật HQ đi, thì anh sẽ không thể nói gì được nữa, coi như em sẽ thắng và sẽ được tự sướng, còn anh sẽ chịu thua và sẽ ủng hộ em Rolling On The Floor =)), vậy là vẹn cả đôi đường, vì anh chỉ không mún cái luật ngu được áp dụng thôi chứ tranh luận hơn em cũng chả dzải wít được gì, còn em thì thích thắng để cho sướng. Vậy chẳng phải cả 2 đều hài lòng sao =)).

trời ! cái này tưởng đã rõ, sao nhai lại hoài thế: một vấn đề mà chưa đủ thông tin thì không thể kết luận 1 chiều. cái này đã nói rõ ở trên

Vô đối vô đối Rolling On The Floor =)). Anh mời em đọc lại tất cả các bài liên wan xem ai là người kết luận 1 chìu =)). Anh thì đã nói rõ rồi, nhưng em thì cứ cố gắng để chưa rõ Rolling On The Floor

ha ha ha ! vậy nếu chính phủ không học theo Tàu thì anh làm gì ? đập đầu vô cái LCD quá !

người không hiểu mới là ông anh ! chưa hiểu hết về sự sụp đổ  LX mà bày đặt to mồm so sánh với lách luật !

Chỉ cần chính phủ không áp dụng cái luật ngu là anh vui rồi em =)). Anh đâu có dám bắt các bác ấy phải áp dụng luật này luật kia đâu Rolling On The Floor =)). Còn chuyện LX thì chỉ cần nó có điểm tương đồng là anh có thể so sánh rồi em =)).

em khách quan hơn ! em chính xác hơn ! anh mới không hiểu mà cho người khác không hiểu !

Thì nếu em thích nghĩ vậy thì anh cũng đâu dám cãi =)). Cứ để người ngoài nhìn vào rồi họ cười ai thì đó là chuyện của họ nhỉ Rolling On The Floor =)).

đúng là già mồm ! em đã nói có người phá hoại, có người tạo phản, người bình thường hiểu biết chút chút cũng hiểu tạo phản là bên trong, người phá hoại là bên ngoài, nếu người phá hoại là tự bên trong thì dùng từ tạo phản làm gì cho nó phí, mà người đã đọc qua rồi thì nói sơ sơ bấy nhiêu cũng hiểu rồi.

Lạ thiệt, anh đã nói là do lỗi anh không đọc kĩ, em cứ xấn xổ vào giải thích làm gì Rolling On The Floor =)). Nhận lỗi với em cũng khó wá nhỉ Rolling On The Floor =)).

đúng là buồn cười ! giải pháp phá sản mà cũng đòi đưa ! ngu dốt+nhiệt tình=phá hoại ! chứ đưa ra giải pháp cái gì !

Câu này cho thấy là em đang thíu tỉnh táo nè =)). Giải pháp quản lý anh đưa ra để chống lách luật có ai làm rồi mà kêu là phá sản vậy Rolling On The Floor =))? Anh đã nhấn mạnh chữ giải pháp quản lý vài lần vì sợ em nhầm là anh đang nói về cái luật, mà em thì rất hay không phân biệt được mấy cái nhỏ nhỏ này. Em cứ thích nghĩ sao thì cho là nó như vậy Rolling On The Floor =)).

ở đây không có thà gì cả ! tốt thì học ! chưa tốt thì chưa học !

Nói rất hay. Tốt thì học, chưa tốt thì chưa học, nhưng ngu thì nhất quyết không được làm Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)).

sao anh biết em đang ở trong đó ? hay anh đi thăm bạn bè anh gặp ai đó nhầm em à ? không chừng mai mốt người đi thăm anh lại là em !

Uh anh cũng đang tính vô đó để chữa cho mấy đứa bại não nên em vô đó phải gặp anh là đúng rồi =)).

nó đầy rẫy vì VN chă làm vì chưa có nhu cầu cao hoặc chưa có ai nhìn thấy hoặc chưa ai có khả năng chứ tương đồng gì cái đó ? ồ ! bây giờ anh mới biết là em chưa nghiêm túc à ? anh có biết vì sao không ? tại anh chửi cái luật này ngu đó ! em chưa thấy ai nghiêm túc mà nói như vậy cả ! nếu ban đầu anh nghiêm túc thì em sẽ nghiêm túc ! ha ha ha ! anh cũng vậy thôi ép 100 thằng !

Trời ơi đúng là càng lúc càng chứng tỏ thíu kiến thức về vấn đề này Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Đa số khách hàng của những trang đó là người VN đó em Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Em lên seagamermall.com mà coi đi, nó còn có agent ở VN nữa Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Mà hình như em lại hỉu lầm í anh rồi. Anh không coi những đíu em nói là nghiêm túc, chứ còn chuyện em có nghiêm túc hay không thì anh đâu biết được =)), mà anh cũng đâu cần biết làm chi cho mệt =)).

sách vở gì ? lên mạng việc làm search là có đầy mà, còn nếu về số lượng, ở đâu việc làm nhiều hơn người làm vậy anh? sao anh không đề xuất chính phủ học theo như cái vụ luật GO TQ đi anh !

Ủa vậy ở trên ai mới nói việc làm không thíu ấy nhỉ =))? Nếu việc ít hơn người tức là thíu rồi, logic mà, phải không =))? Hay anh hỉu sai nghĩa của chữ "thíu" Rolling On The Floor =)). Đề xuất chuyện gì em? Mà những chuyện này thì người ta đã biết hết rồi, chỉ có em là vẫn còn mơ mộng thôi =)).

để xem ông anh tỉnh như thế nào: anh nói kế toán là việc ngon muốn vào phải quen biết ? ở đâu vậy ? đó là đa số hay thiểu số vậy ? nhà nước hay tư nhân ? công việc nào anh làm tốt chả có khả năng thăng chức ? riêng gì kế toán ? dễ lên kế toán trưởng lắm hả ? ai ai cũng muốn lên kế toán trưởng được à ?

Ở đâu hả. Ở đâu thì em cứ việc đi ra xã hội là thấy. Vậy cho anh hỏi ở đâu không có những việc đó vậy =))? Sorry nha, anh nhắc lại anh không phải là thánh, anh thấy nhìu thì anh biết, chứ anh không có ghi lại =)). Dzờ người ta nói sida nhìu, thì em cứ lên hỏi những ai bị vậy? Đa số hay thỉu số? Nam hay nữ đi xem họ trả lời thế nào Rolling On The Floor =)). Đúng là cứ khoái nói chuyện theo sách vở =)). Anh nói lên kế toán trưởng dễ hồi nào ấy nhỉ? Chỉ có em nói là xin việc dễ thôi =)). Còn chuyện thăng chức hả, em cứ đi làm việc cho các studio xem có cơ hội thăng chức nó như thế nào nhé =))?

trời ! bấy nhiu mà không hiểu: ông anh lợi dụng tình hình sinh viên thất nghiệp để lôi nó vào đây, giống như hối lộ í mà. do đó em mới nói ở đâu chả có Sv thất nghiệp HQ tiến sĩ còn quét rác nói gì là SV VN? sao  ông anh ? phải giải thích cặn kẽ cho ông anh khổ quá !

Ah cái này em nhầm, cái đó là suy nghĩ của em, và bởi vì em nghĩ vậy không có nghĩa là anh như vậy =)). Nên những đìu em giải thích chỉ là tự giải thích cho em thôi. Còn anh không có cái í đó thì bảo giải thích cho anh làm sao anh hỉu Rolling On The Floor =))? Chuyện này anh phải nhắc em bao nhiu lần nữa đây? Í mình í người còn lẫn lộn thì về đi kiểm tra đi em =)).

ôi lại văn với chả vẻ: nội cái đoạn "cái luật này ngu" là biết ngày xưa nhà văn nào dạy ông anh rồi ! ha ha ha !

Nhà văn nào vậy em? Em được học nhà văn lun hả, ghê vậy =))? Hèn chi cứ thích văn vẻ ở trên mây chứ mấy cái từ bình dân thiết thực người ta xài nhìu thì lại không biết Rolling On The Floor =)). Đến ngữ pháp cơ bản cũng cãi Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)).

ừ cứ thử đi ! em đang muốn cho ông anh tập thể dục mà !

Uh anh cố tập thể dục khoẻ để còn có sức dạy đi dạy lại mấy kiến thức cơ bản cho mấy đứa như em nữa Rolling On The Floor

Nhìu khi anh không hỉu em có đọc rõ những gì anh viết không nữa =)). Cái chữ "anh không phủ nhận" nó nằm chình ình trong cái quote của em lun kìa =)). Hơn nữa những lí do anh đưa ra cũng được gọi là íu tố bên trong đó em, đứng chứ? "một cái gì đó khiếm khuyết nếu người ta cùng nhau xây dựng thì sớm muộn nó cũng sẽ tốt hơn"<--- Nếu có cái "nếu" này thì những íu tố bên trong mà cái bài báo đó đưa ra sẽ không tồn tại bất cứ cái nào đâu em =)). XHCN sụp đổ 1 phần là do í thức con người, luật hỏng là cũng do í thức con người. Thấy tương đồng rồi chứ? Mà em có hỉu nghĩa của chữ tương đồng là gì không đã? Em về tìm hỉu nghĩa của nó đi, lúc em hỉu rồi em sẽ thấy mấy cái câu em viết đọc rất mắc cười =)). Hơn nữa người dân lách luật cũng được xét là íu tố bên trong, vì ngoài íu tố bên trong và bên ngoài ra thì anh ko biết còn íu tố bên nào nữa =)). Nếu em không mún nghe thì anh cũng không cần nói nữa, bởi vì em có hỉu đúng hay hỉu sai thì người phải chịu chuyện đó là em thôi, nó đâu ảnh hưởng gì tới anh, và nó cũng đâu có thay đổi được sự thật =)).

đó là cách tự so sánh của trưởng giả thôi ! luật có thể coi như hàng rào, lách luật có thể coi như tìm những lổ hổng của hàng rào để chui qua. XHCN có thể coi như 1 ngôi nhà máy, một công ty, nó sụp đổ vì cách quản lí, vì con người bên trong đập phá, vì người bên ngoài âm mưu làm lủng đoạn tổ chức đó. ý thức thì sao ? đã nói nhiều lần cái chổ này rồi: luật chỉ cần 1 nguyên nhân chui qua lổ hổng là đã phá sản, còn tổ chức kia nó gồm 3 yếu tố: tự nó chưa tốt, chưa chắc sụp à nghen vì có thể tự sửa (như TQ, VN), bên ngoài phá, bên trong đập, thì nó mới sụp. vấn đề của ông anh ở chổ, bỏ đi 2 yếu tố đập và phá, mà tự cho rằng nó không tốt là nó sụp, VN, TQ vẫn không tốt đấy tôi, vẫn có người ngoài phá đấy thôi, nhưng người bên trong đâu có đập, nên chưa đến nỗi bị sụp. đấy ông anh hiểu rồi đó: XHCN sụp 1 phần trong cái toàn phần là do ý thức, nhưng cái 1 phần này không thể tách rời ra thành 1 rồi đem so sánh như lách luật được. tương đồng là cùng hình dạng , cấu trúc, chỉ khác nhau về qui mô ! trưởng giả có thể nói sự sụp đổ của XHCN tương đồng với sự sụp đổ một công ty, một nhà máy, một tổ chức nào đó, còn lách luật này có thể so sánh với so sánh với lách luật kia, chứ không thể so sánh sụp đổ XHCN với lách luật

Bóc phét =))? Đúng là câu kinh điển của mấy đứa không biết gì =)). Tự ti ở chỗ mình không làm được, thấy người khác nói họ làm được thì không tin kêu người ta bốc phét =)).

ai làm được ? làm được gì thế ? làm được cái miệng hả ?

"Luật vô dụng" và "những bất cập trong luật", 2 cái này không xài chung được à, xài cái sau thì cái trước không đúng nữa à =))? Hôm nọ em chê anh cứ dùng đi dùng lại 1 từ nên bây giờ anh đổi cho em vui nè  =)). Anh khoái chìu mấy đưa con nít hay bắt bẻ lắm. Lại 1 lần nữa anh hỏi em em có hỉu "phổi bò" là nó phải như thế nào không thế =)). Anh nói thiệt anh không thích bắt bẻ câu chữ nhưng mà đúng là nhìu khi em dùng nhìu từ trớt quớt quá anh thiệt không thể hỉu được =)). Uh thì bây giờ chỉ biết chờ chứ làm gì =)). Ai cũng ngủ ngon hả em? Nói thiệt em đi chung quanh mấy cái topic này chắc nhìu rồi mà em dám phán 1 câu ai cũng ngủ ngon thì anh phải công nhận em vô đối wá. Người ta wen chơi game tới 1-2h mà giờ bắt đi ngủ lúc 11h thì bảo ai cũng ngủ ngon =)). Còn những đứa chơi game từ sáng tới tối thì đúng là nó sẽ ngủ ngon hơn thật, ngủ để lấy sức dậy mà còn chiến tiếp =)). Mấy đứa đó chắc sức khoẻ được cải thiện dữ lắm, học sinh dzờ học sáng chìu giờ trưa cũng không cần ngủ nữa nên sức khoẻ sẽ tốt lắm =)).

Rolling On The Floor bây giờ thì lòi cái dốt ra rồi ! thế nào là vô dụng ? nếu trưởng giả muốn mọi người đi ngủ, không xem TV, không xài internet trưởng giả cúp cầu dao, như thế là vô dụng ? Rolling On The Floor đúng thế nói ngủ trưa 1 tiếng là đủ nhé, không ai nói không cần ngủ trưa nhé, trưởng giả đừng có bịa đặt nhé !

Còn HQ hả? Anh nhớ là anh khen luật của nó mà? Còn em wên rồi hả? Lúc bắt đầu tranh luận là chưa ai biết HQ sử dụng luật gì mà =)). Hay bây giờ vậy đi, em chuyển wa ủng hộ áp dụng luật HQ đi, thì anh sẽ không thể nói gì được nữa, coi như em sẽ thắng và sẽ được tự sướng, còn anh sẽ chịu thua và sẽ ủng hộ em =)), vậy là vẹn cả đôi đường, vì anh chỉ không mún cái luật ngu được áp dụng thôi chứ tranh luận hơn em cũng chả dzải wít được gì, còn em thì thích thắng để cho sướng. Vậy chẳng phải cả 2 đều hài lòng sao =)).

Rolling On The Floor đấy khen  HQ, chả ai nói HQ bị phá sản, vậy sao không áp dụng ? mà lại bảo áp dụng của TQ ? vì cho HQ không tương đồng, TQ là tương đồng ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor  thế gọi là không thiển cận ? là sáng suốt ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Vô đối vô đối =)). Anh mời em đọc lại tất cả các bài liên wan xem ai là người kết luận 1 chìu =)). Anh thì đã nói rõ rồi, nhưng em thì cứ cố gắng để chưa rõ

Rolling On The Floor đọc lại xem ai không rõ ? đây chưa bao giờ nói không rõ nhé ! chỉ có trưởng giả mới hoài nghi nhé ! đây nói nó có 3 yếu tố kết hợp, không thể tách rời nhé ! còn trưởng giả nói chỉ có 1 yếu tố, 2 yếu tố kia không tin, đọc cái bài Red của trưởng giả cũng thấy gocbachop nằm trong đó rồi, là đã 2 rồi đấy ! còn yếu tố thứ 3 thì đó là truyền thống của người Mỹ rồi, những tưởng một người thông minh như trưởng giả đây chỉ cần qui nạp một vài trường hợp Mỹ đối xử với các nước mà nó thù ghét thì cũng không có gì khó tin, ngoìa ra thì cũng còn có thể đọc thêm nhiều nguồn khác, thiếu gì. tóm lại là gì ? trưởng giả chưa rõ thì đừng nên liều đem đi so sánh như đem con cua bẻ hết càng rồi so sánh với con ngêu Rolling On The Floor

Chỉ cần chính phủ không áp dụng cái luật ngu là anh vui rồi em =)). Anh đâu có dám bắt các bác ấy phải áp dụng luật này luật kia đâu =)). Còn chuyện LX thì chỉ cần nó có điểm tương đồng là anh có thể so sánh rồi em =)).

ấy ấy ! sao lại nói thế Rolling On The Floor chính miệng trưởng giả oang oang hô hào làm theo TQ mà lị, nước đông dân nhất nó đã làm, tại sao ta không làm, bây giờ lại chối Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor còn chuyện LX đã rõ rồi chứ hay lại to mồm tiếp ? LX sụp đổ chỉ có thể so so sánh với một công ty, nhà máy sụp đổ !

Thì nếu em thích nghĩ vậy thì anh cũng đâu dám cãi =)). Cứ để người ngoài nhìn vào rồi họ cười ai thì đó là chuyện của họ nhỉ =)).

đúng thế  !cứ để người ngoài người ta nhìn ngừoi ta cười ! và cười ai là chuyện của họ ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Lạ thiệt, anh đã nói là do lỗi anh không đọc kĩ, em cứ xấn xổ vào giải thích làm gì =)). Nhận lỗi với em cũng khó wá nhỉ =)).

nó chứng tỏ trưởng giả chính hiệu !

Câu này cho thấy là em đang thíu tỉnh táo nè =)). Giải pháp quản lý anh đưa ra để chống lách luật có ai làm rồi mà kêu là phá sản vậy =))? Anh đã nhấn mạnh chữ giải pháp quản lý vài lần vì sợ em nhầm là anh đang nói về cái luật, mà em thì rất hay không phân biệt được mấy cái nhỏ nhỏ này. Em cứ thích nghĩ sao thì cho là nó như vậy =)).

giải pháp chống lách luật ? bác đưa ra hồi nào vậy ?

- trẻ con ăn cắp CMND người lớn đi đăng ký

- xảy ra tình trạng bán lại giấy đăng ký

- và người kiểm tra thông tin đăng ký không phải là CA mà là chính NPH GO

đó đưa ra đi xem nào ? CA thì đã nói rồi nghe, không đời nào CA đi làm chuyện đó, không tin cứ để xem, mà cũng không phải của bác đưa ra! ăn cắp CMND thì đổ thừa gia đình ! tệ nạn nào chả do một phần gia đình ? còn bán lại giấy đăng ký bác đưa ra cái gì ? thế mà bảo đưa ra giải pháp ? đưa ra cái miệng bác thì có ?

Nói rất hay. Tốt thì học, chưa tốt thì chưa học, nhưng ngu thì nhất quyết không được làm =)).

thế mà luật TQ nó ngu mà vẫn xúi làm bậy ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor đây gọi là tự nguyện ngu theo ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Uh anh cũng đang tính vô đó để chữa cho mấy đứa bại não nên em vô đó phải gặp anh là đúng rồi =)).

trưởng giả mà chữa cái gì ? bệnh bại não của mình còn chưa chữa được thì chữa cho ai !

Trời ơi đúng là càng lúc càng chứng tỏ thíu kiến thức về vấn đề này =)). Đa số khách hàng của những trang đó là người VN đó em =)). Em lên seagamermall.com mà coi đi, nó còn có agent ở VN nữa =)).

chưa có không sớm thì muộn cũng sẽ có, chứ tương đồng gì cái thứ đó ! trưởng giả không hiểu gì về tương dồng à ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Ủa vậy ở trên ai mới nói việc làm không thíu ấy nhỉ =))? Nếu việc ít hơn người tức là thíu rồi, logic mà, phải không =))? Hay anh hỉu sai nghĩa của chữ "thíu" =)). Đề xuất chuyện gì em? Mà những chuyện này thì người ta đã biết hết rồi, chỉ có em là vẫn còn mơ mộng thôi =)).

không thiếu có nghĩa là không đủ, chứ không phải ít, không phải hiếm, không phải không có ! trưởng gải mà đọc không hiểu à kém thế ? Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

để xem ông anh tỉnh như thế nào: anh nói kế toán là việc ngon muốn vào phải quen biết ? ở đâu vậy ? đó là đa số hay thiểu số vậy ? nhà nước hay tư nhân ? công việc nào anh làm tốt chả có khả năng thăng chức ? riêng gì kế toán ? dễ lên kế toán trưởng lắm hả ? ai ai cũng muốn lên kế toán trưởng được à ?

Ở đâu hả. Ở đâu thì em cứ việc đi ra xã hội là thấy. Vậy cho anh hỏi ở đâu không có những việc đó vậy =))?

ở công ty tư nhân, công ty nứoc ngoài: không cần anh phải quen biết, anh có kinh nghiệm, anh làm tốt là ok nhận anh vào ngay

Anh nói lên kế toán trưởng dễ hồi nào ấy nhỉ? Chỉ có em nói là xin việc dễ thôi =)). Còn chuyện thăng chức hả, em cứ đi làm việc cho các studio xem có cơ hội thăng chức nó như thế nào nhé =))?

đúng ! xin việc dễ như giỡn ! nhân viên sale làm tốt cũng sẽ thăng chức trưởng phòng, lập trình viên làm giỏi cũng sẽ lên trưởng nhóm, cộng tác viên làm giỏi cũng lên BBT

Ah cái này em nhầm, cái đó là suy nghĩ của em, và bởi vì em nghĩ vậy không có nghĩa là anh như vậy =)). Nên những đìu em giải thích chỉ là tự giải thích cho em thôi. Còn anh không có cái í đó thì bảo giải thích cho anh làm sao anh hỉu =))? Chuyện này anh phải nhắc em bao nhiu lần nữa đây? Í mình í người còn lẫn lộn thì về đi kiểm tra đi em =)).

nhầm hả ? hay có ý đồ ? lâu nay bỏ lựu đạn trong bụng nhiều rồi, nên bây giờ lên đây quăng ? 

Nhà văn nào vậy em? Em được học nhà văn lun hả, ghê vậy =))? Hèn chi cứ thích văn vẻ ở trên mây chứ mấy cái từ bình dân thiết thực người ta xài nhìu thì lại không biết =)). Đến ngữ pháp cơ bản cũng cãi =)).

nhà văn nguyễn ngọc ngạn ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor cãi cái gì lãm nhảm thì gọi là lảm nhảm !

Uh anh cố tập thể dục khoẻ để còn có sức dạy đi dạy lại mấy kiến thức cơ bản cho mấy đứa như em nữa

ừ hi vọng trưởng giả trả bài sớm sớm thêm một chút, ngâm lâu quá nguội ! Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

đúng là đầu óc người trưởng thành giả tạo ! chả hiểu con cóc gì ! thế cái trật tự xuất hiện của "thành công-thất bại" tôi lưu ý hôm trước đâu rồi ?

XHCN xuất hiện ở đâu trước ? LX hay TQ, VN ?

ban đầu nó thành công hay thất bại ?

Chú đang nói về mấy cái final release đó hả? Anh cũng không hỉu dụng í chú mún hỏi dzì nên anh chỉ có thể hỏi gì trả lời đó thôi nhé =)). XHCN xuất hiện ở LX trước, rồi mới đến TQ, VN. Ban đầu không biết có thể xem là thành công hay không nhưng sau đó là thất bại. Thất bại vì không biết cách thay đổi phù hợp với hoàn cảnh. Tại sao một cái khối đi đầu về XHCN như LX mà thất bại, và thất bại xong là dẹp lun chứ chẳng có đợi ra tới final release đâu =)), mà TQ và VN lại thành công? Tới 1 cái lớn như chế độ mà còn có thể tìm ra giải pháp để thay đổi từ thất bại thành thành công, mà bây giờ 1 cái luật nhỏ thì lại bảo là thấy thất bại nên chưa dám sửa đổi để thử? Hơn nữa, dù LX thất bại nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đi theo XHCN vì trên cơ bản lý thuyết về XHCN là 1 chế độ lý tưởng, nếu không như vậy thì có lẽ chúng ta cũng không theo nó tới bây giờ đâu Rolling On The Floor

lách luật hoàn toàn khác phá hoại ! lách luật là tìm kẻ hở của luật để không phạm luật. phá hoại XHCN thì tìm kẻ hở gì của XHCN để không phạm luật XHCN ? bây giờ lại nghe thêm câu Lách luật đồng nghĩa với phạm luật, mà nếu phạm luật không phải phá hoại luật pháp thì là gì? bác hỏi thử ai cho là đúng ? 

đã thế lại còn hỏi vi mô/vĩ mô là gì ?

Sai, lách luật là tìm kẽ hở của luật để làm cho luật trở nên vô dụng. Phá hoại XHCN là tìm kẻ hở của XHCN để làm nó sụp  đổ. Nghe hơi hơi giống nhau rồi chứ :))? Nếu hỉu về vĩ mô và vi mô thì có lẽ chú sẽ hỉu những điều anh nói. Không phải lúc nào so sánh cũng phải chọn những thứ có qui mô ngang tầm với nhau để so sánh. Luật thì nó nhỏ hơn chế độ rất nhìu, vì vậy việc phá hoại luật nó cũng nhỏ và đơn giản hơn, đồng thời hậu quả cũng nhẹ hơn? Còn chuyện tôi nói có đúng không thì chú cứ đem nguyên văn đi hỏi cha,mẹ hay những người mà chú nghĩ là có đủ hỉu biết về những vấn đề này và hỏi họ xem tôi nói có đúng không? Laughing

đã nói rồi: chả có luật nào mới ra là hoàn hảo, nó đang bắt đầu, nó sẽ tốt hơn

Lại 1 lần nữa không hoàn hảo khác với không có tác dụng. Một luật mà không có tí tác dụng nào thì nên ngâm cứu cho tới khi nó có tác dụng rồi hãy tung ra. Mà anh nghĩ cũng vì vậy nên luật này hình như vẫn chưa được thông qua đấy =)).

phản động còn là sự lợi dụng những yếu kém của chính quyền để kích động, cái này thấy bác đang làm tốt, bác cố gắng làm tốt hơn đi sẽ có thưởng !

Hi vọng phần thưởng không phải là 30 cuốn lịch =)). Nhưng anh nghĩ anh chưa hề kích động ai chống phá cả, cái anh làm duy nhất chỉ là chửi luật ngu =)).

một người không nhậu là bình thường, sau đó ngày nào anh cũng nhậu mà không chết là bình thường ? và một thằng nhóc không hút thuốc là bình thường, còn một người trưởng thành ngày nào cũng hút mà không chết là bình thường?

Con người uống rượu nhìu bị xơ gan chẳng phải cũng là bình thường? Con người bị xe tông phải chết chẳng phải cũng là bình thường? Bình thường vốn là vậy mà =)). Ngày xưa chuyện ăn cơm trước kẻng là bất thường, nhưng bây giờ là bình thường. Hồi đồ đá 1 người bình thường có thể rượt đuổi và cầm giáo phóng chết 1 con nai là bình thường, còn bây giờ thì chắc hơi hiếm =)).

người trưởng thành ? ai gọi bác thế ? bác tự sướng à ? trưởng thành gì cái thứ bác ? đừng tưởng sống lâu năm, mọc râu là lên lão làng nhé ! mơ đến chết cũng không có đâu !

Thì ai mà không có tự sướng, đã nói rồi mà. Còn ai gọi anh trưởng thành thì nhìu lắm, bạn bè, gia đình, những người anh tiếp xúc wa đều nói anh là người trưởng thành, thế chú thì sao =))? Ồ chú cũng hỉu mà, râu mọc thì chỉ gọi là già thôi, không phải trưởng thành. 1 thằng bé 13-14 tuổi mà chững chạc, hỉu biết thì cũng vẫn có thể coi là trưởng thành, còn 1 thằng 20-30 tuổi mà xàm thì vẫn bị coi là con nít. Bởi vậy mới nói, nhìu đứa già rồi mà cư xử không bằng 1 đứa tuổi teen.

sinh viên có bằng cấp mà đi cho kiểm tra xác nhận thông tin đăng ký GO ? hay đó ! câu này của bác muốn lợi dụng tình hình thất nghiệp của nước ta để xỏ xiên chứ gì

rồi đến xe lửa cao tốc, lại lơi dụng tiếp ! chuyện cần thiết nếu phải bỏ ra tiền tỷ cũng phải làm khác với chuyện bỏ ra vài trăm ngàn không đáng

người trưởng thành tự xưng à, tôi biết rõ bác đang muốn gì, nhưng rất tiếc bác sẽ thất bại, thất bại như đã từng thất bại, và một người biết trước thất bại mà vẫn làm là một người không bao giờ trưởng thành !

Xỏ xiên ai? Cái đó là thực tại. Tôi nói thật 1 công việc như vậy mà giao cho 1 người sinh viên đang thất nghiệp thì họ không mừng húm lên thì thôi. Nhìu người bây giờ cầm bằng kinh tế mà nhìu khi còn phải đi xin 1 chân bốc vác.

Chuyện quản lý GO không cần thiết mà báo chí bữa giờ cứ làm căng lên, rồi tin tức, diễn đàn thảo luận cứ ầm ầm trên TV à =))? Cái không đáng đó là cho thấy cái thiển cận của chú đấy. Cứ nghĩ chỉ cần hay cho mình, còn quyền lợi của người dân khác thì không cần biết đến, mà ở đây thì có tới hàng triệu người, các lãnh đạo chắc không dám lìu như chú đâu =)). Chú mà làm lãnh đạo thì cần gì đợi tới cháu ngoại, chắc là bị dân chúng chặt đầu trước rồi =)).

Biết thất bại mà vẫn làm, câu này nghe wen wá. Không phải nó wá chính xác đối với việc chú ủng hộ thực thi cái luật mới sao =))? Tôi sẽ chờ xem cái luật này tới khi nào sẽ được thông qua đây :)).

vô dụng ? chắc tại bác không thấy cái ưu của nó ! vô dụng là không có ích gì ! đằng này nhiều lợi ích bác không thèm nhìn lại chế thành vô dụng ?

Cái vô dụng thì đã nói nhìu rồi, còn cái lợi ích mà chú nói thì thật sự không biết có gọi là lợi ích được không nữa =)).

ồ sao bác thiển cận thế:nói thế để bác hiểu bác "bói" sai ! tất nhiên là sáng hôm sau không tỉnh táo bằng đi ngủ sớm hơn ! em đi học mà đầu óc lờ mờ, hôm nao mệt quá thì em cúp học 1 bữa ngủ cho lại sức, nên không thể gọi là bình thường.

thuyết phục gì bác? đá bóng thường cuối tuần em mới coi, trận nào hay mới coi, và cũng đâu coi thường xuyên

Anh thì không dám lìu như chú đâu, mệt cỡ nào anh cũng phải lết xác lên để mà học, mà vào lớp rồi thì nếu tập trung thì đầu óc sẽ tỉnh táo, còn nếu cứ nghe giảng tai này chui wa tai kia thì ngủ gục lúc nào không biết =)). Nói anh bói sai thì đúng rồi, tại vì anh cũng chỉ đoán thôi chứ đâu có khẳng định đâu nhỉ =)).

Không coi thường xuyên, tức là không thức khuya thường xuyên? Vậy theo chú nó có khác với người thức khuya thường xuyên như tôi không? Thinking

ồ ! sao anh kém thế ? đấy là em đang nói đến mặt hữu dụng của luật 23h đấy, cái mà anh tự phán vô dụng !

Ah bây giờ thì anh hỉu rồi. Nhưng chú ơi đây vốn là 2 cái luật hoàn toàn độc lập =)). Luật cắt internet của các tiệm net thì đã được thông qua và sẽ áp dụng từ 1/9 rồi. Còn cái luật cắt server game online thì tới bây giờ vẫn chưa được thông qua, mà ngay từ đầu anh đã nói là anh chỉ bàn về cái luật này :)).

thế à? anh có thể cho một vài trong số những ví dụ mà anh cho là đã gặp không hiếm không ? em thì thường thấy người ta chửi nhau mày ngu, thằng kia ngu, con vật ngu, chứ chưa thấy ai chửi vật vô tri vô giác ngu ! đã vô tri vô giác mà còn ngu ! đây quả là lần đầu em được thưởng thức cách dùng từ của một người trưởng thành ! như anh từng nói: cách dùng từ là biết họ trưởng thành hay chưa đúng hôn ? em không biết ngoài đời kia còn có bao nhiêu người trưởng thành giống anh, nhưng em biết họ sẽ giống anh về một thứ: đó là thất bại !

Hồi đi học thì toàn nghe chúng nó chửi cái bài toán này ngu wá, mà nó có í chửi người viết sách không thì anh không biết, mà anh nghe nó nói anh cũng không cảm thấy bị xúc phạm hay là gì vì nó đâu có chửi anh  =)). Rồi cái bài hát nghe ngu wá, cái bảng làm ngu wá, cái trang web nhìn ngu wá. Bữa cái máy in trong công ty bị hỏng, thằng bạn đúng nói với sếp:"cái máy này ngu wá", sếp kêu:" ừ ngu thật" Mà anh thì không dám kêu sếp anh là thất bại chỉ vì ổng kêu cái máy ngu đâu =)). Và chú hỉu lầm í anh rồi, cái vụ nhìn cách dùng từ để biết có trưởng thành hay không là chú nói, còn anh nói là nghe những đìu người đó nói =)). Dùng từ thì tuỳ tính cách mỗi người, có người thích hoa mỹ, có người thích ngắn gọn, có người lại cứ thích phải lâu lâu có đ*, đíu vô nó mới vui =)). Nhưng vấn đề quan trọng là những í kiến họ đưa ra, nó thể hiện tầm nhìn và suy nghĩ của họ. Và cũng cho biết học thức của họ tới đâu, nhưng đừng nhầm lẫn là người không có học thức cao là người không trưởng thành, nhìu người không học nhìu nhưng tầm nhìn họ còn xa hơn những kẻ tự xưng 2-3 bằng đại học này nọ nhìu =)).

viết thư ? anh viết thư bằng giọng điệu như thế nào vậy ? đừng nói mở đề là có từ ngu trong đó nhé, và đếm đi đếm lại có hơn chục từ ngu thì bào là bình thường nha !

Haha cái này đã nói rồi, tuỳ nơi chốn, tuỳ hoàn cảnh mà dùng ngữ thích hợp để nói, nếu tôi mà gửi cái thư như chú nói thì chắc dzờ tôi đã bị dzải đi đâu đó mất rồi =)). Viết cho các bác thì phải cẩn thận câu chữ, còn viết ở đây thì miễn đừng có viết bậy bạ là được rồi. Từ ngu vốn cũng là 1 từ bình thường mà,anh đâu có nói là ngu nhu *** hay gì đâu =)).

anh lại không hiểu nữa rồi: yếu ớt là chỉ một mình anh chủi ngu thôi, bởi vì chỉ có 1 mình, nên dù anh có bắt loa ra đường hét lên luật GO 23h mày ngu, thì cũng chỉ là yếu ớt thôi, nếu anh mạnh mẽ anh nên kéo theo vài người ra HN, đến trước văn phòng bộ cầm loa lên và hét to ở đó, cách đó hay hơn nhiều, hiệu quả hơn nhiều vài lá thư.

Cái này mới đúng là phản động nè =)). Làm vậy thì chưa cần biết người ta có nghe mình nói không thì là đã bị bắt vì cái tội phá hoại trật tự trị an và tụ tập gây nhĩu loạn chốn công cộng rồi =)). Đây đâu phải chuyện con nít đòi đồ chơi đâu mà cứ gào to lên là người ta chịu hả chú =)). Anh nghĩ trước giờ chỉ ở cái topic này là cũng đã có it nhất 2 người dùng chữ ngu cho cái luật này như anh rồi =)). Còn những người khác thì dùng những chữ còn bay bổng và gợi hình hơn nhìu, nhưng chuyện đó thì chắc không nên nhắc lại =)).

ồ ! có chứ anh ! con người ta cần sự khích lệ về tinh thần để vươn lên ! đối với anh có thể nó là con số 0 nhưng với em nó là con số 1, rất cần thiết để mình tự tin hơn trong cuộc sống ! đúng trong đời thì em không ít, nhưng cách đúng như vừa qua thì em mới gặp lần đầu ! nên em vui là chuyện đương nhiên, nếu cho em làm lại em cũng vẫn sẽ chọn cách cười ha ha ha ! em cười nhưng em không tự mãn, em tự khen em nhưng em không mất đi chính mình ! còn anh cho là bình thường, nhưng nhớ lại lúc đó anh hỏi em luật TQ có gì bất cập, sau một hồi "tưởng tượng" em đã đưa ra những ý kiến về những lổ hổng của luật TQ, lúc đó anh lại bảo do giáo dục, cha mẹ, chắc anh thừa biết giáo dục là cả một quá trình phải mất bao nhiêu năm mới hình thành nên một tính cách tốt, và phải mất bao nhiêu đấu tranh để tính cách tốt đó không bị sa ngã, vì vậy rất khó để giáo dục một người đã xấu trở thành tốt, nếu được cũng mất nhiều thời gian, vì vậy việc đổ lỗi cho giáo dục để họ chấn chỉnh để có hiệu quả tức thì là việc làm không tưởng, cho nên ta tạm thời cần đưa ra biện pháp nào không có yếu tố giáo dục tham gia mà vẫn quản lí được, do vậy đưa ra luật mà không tính đến các lổ hổng cũng là điều bất cập,

em tin rằng anh chưa thấy các lổ hổng trước khi em đưa ra, cũng như cách xử lí nó, vì vậy việc anh bảo điều đó bình thường là tự anh hạ thấp giá trị của nó, bởi vì nếu anh đã nhìn thấy các lổ hổng trước khi em nói chắc chắn anh sẽ lưỡng lự trước khi cho rằng nó hay, rồi sau khi thực tế nó bị phá sản anh lại đổ qua chuyện ít ra là nó hay về lí thuyết, điều này càng cho thấy trước đó anh chưa từng thấy các lổ hổng

Chà đoạn này chú nói hay này. Giáo dục thì thật sự đúng như chú nói. Nhưng nếu nhìn lại thì cái luật do chúng ta đặt ra cũng rất quan trong chuyện giáo dục và quản lý của phụ huynh. Chú nghĩ dzữa 2 đứa, 1 đứa dám trốn học chơi game và 1 đứa không dám làm là do cái gì? Nếu không phải do giáo dục và quản lý của gia đình? Bây giờ tạm thời bỏ qua việc chạm vào quyền lợi của những người 18+, mà chỉ tập trung vào việc hạn chế giờ chơi của 18-. Và đối tượng tôi mún xét đến là loại đối tượng mê game nhưng vẫn đi học bình thường. Như người ta nói, cái gì càng cấm thì người ta càng mún làm. Những đối tượng này, họ mê game nhưng vẫn có trách nhiệm với học hành, thì họ sẽ cố gắng học bài xong để được chơi game. Với lượng bài tập như hiện nay thì đảm bảo nếu học kỹ không bao dzờ có thể xong trước 23h. Còn chuyện bác nói chơi 1 tiếng rồi thôi là không thiết thực, chơi game online khác với đọc sách hay chơi game off, chơi 1 tiếng thì thà không chơi còn hơn, đó là lí do tại sao khung giới hạn thời gian thấp nhất vẫn là 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ tối không được chơi game, vậy thì phải tranh thủ để chìu chơi game rồi mới làm bài tập. Nhưng thật sự sau khi chơi game online xong rất mệt, nếu đi ngủ thì không sao nhưng bảo để học bài tiếp thì hơi khó, nên sẽ gây ra tình trạng không hoàn thành hết bài tập. Luật TQ khác là đối với đối tượng 18-, nó cho nới giờ tới 0h, còn HQ thì 2h sáng, nó cũng là cấm, nhưng lại giảm bớt những bất cập như anh vừa nêu.

Còn 1 vấn đề nữa, nếu cấp 3 đã không thể chơi được, thì lên đại học hay đi làm đừng hòng chơi được. Nếu vậy sẽ gây ức chế trong tâm lý và lại thêm chuyện hoàn thành việc cho xong để tranh thủ thời gian chơi game. Và khi được nghỉ, có thời gian rảnh, thay vì đi chơi với gia đình hay các hoạt động dã ngoại thì lại cắm đầu vào game vì sợ lúc nghỉ xong lại không được chơi game nữa.

Còn chuyện quản lý của gia đình thì dù luật nào cũng cần. Nếu 1 đưa đã dám lấy cắp CMND của cha mẹ thì chuyện cúp học để chơi game cũng chẳng phải là chuyện xa vời dzì.

Chuyện nó có lỗ hổng là chuyện anh thấy được, cũng như em nói rồi đó, luật nào mà không có lỗ hổng. Nhưng vấn đề là lỗ hổng đó có khắc phục được không là do cách quản lý của Trung Quốc. Luật dù hay tới mấy mà quản lý dở thì cũng thất bại. Anh không phải tiên tri, anh không biết tụi TQ nó quản lý như thế nào. Chuyện nó thất bại là chuyện anh không biết trước được. Nhưng thực tế nó thất bại thì không hề ảnh hưởng gì tới lý thuyết cả. Nếu thực tế thất bại mà anh vẫn kêu là tụi TQ nó hay thì cái đó là anh cùi, nên anh mới bảo là luật trên lý thuyết là hay. Hơn nữa luật này nếu có sửa, thì cũng là sửa lại cách quản lý, chứ bản thân luật thì cũng không có gì cần sửa. Cái luật chúng ta cũng là luật giống như lấy của TQ rồi sửa lại là bỏ đi quyền của 18+ và dời từ 0h xuống 23h, nên đã tạo ra những bất cập như anh nói. Còn về cơ bản thì đều như nhau, đều là luật tắt server.

Còn chuyện tự sướng thì mỗi người 1 cách sướng riêng, nhưng nếu chỉ để khích lệ tinh thần thì chỉ cần biết mình đúng là được rồi, còn người khác thì để họ tự biết là được rồi. Nếu em chọn cách cười hahaha thì khi bị người khác nói thì đó là chuyện tất nhiên. Hơn nữa tự sướng ra mặt cũng có nhìu kỉu, còn kỉu của em thì thật sự lố wá. 9x bị não tự sướng cũng kỉu như em, cứ thích phải dí vào mặt người khác cho thấy là mình đang sướng thì mới thoả mãn, cái này chắc em cũng bít rồi =)). Hơn nữa nếu em mún khoe về thành công của mình thì tốt nhất nên đi khoe cho ba mẹ, người iu thì đúng hơn, những người đó còn có thể khích lệ em thêm. Còn ở đây thì không ai quan tâm cả, vì vậy anh và những người khác nhìn chỉ thấy lố bịch. Làm tình ai mà dám cấm? Nhưng mà làm ở trong phòng với làm nơi công cộng nó khác nhau lắm. Nhìu người làm nơi công cộng cũng bảo tôi thích làm vậy cho nó mát, nó có cảm giác hồi hộp chú nghe có lố ko? Rolling On The Floor

Cái đoạn cuối dài wá nên khỏi quote cho tốn chỗ, coi như cái dòng này thay mặt cho nó đi Rolling On The Floor

Anh đã nói rồi, tuỳ chỗ tuỳ người. Nếu anh ngồi với bạn anh anh có thể nói cái này ngu cái kia ngu thoải mái. Nhưng nếu ngồi với thầy anh thì dĩ nhiên anh phải lựa lời. Hơn nữa nếu như anh đang bàn về thứ gì với người tạo ra nó, dĩ nhiên phép lịch sự tối thỉu là không thể dùng từ đó. Nhưng ở đây thì có ai là người đề xuất cái luật này lên chính phủ không =))? Đã thấy sự khác nhau chưa? Nếu anh chửi 1 thứ khác ngu, thì nếu không có ai liên wan tới nó, thì sẽ chẳng ai có lý dzì mà kêu anh bất lịch sữ cả. Mà nói thật cái chữ ngu nó cũng chẳng hề nặng như chú nghĩ đâu. Ngày xưa bạn bè cứ nói nhau mày chơi ngu wá này nọ cũng chẳng đứa nào để í.

Những vấn đề bất cập của luật anh đã nói ở trên rồi, bây giờ không cần phải nhắc lại nữa. Còn chuyện nhìu thú vui giải trí khác thì đúng là em chả hỉu gì cả =)). Bây giờ 1 đưa chỉ có mỗi 1 sở thích đọc sách, mà em không cho nó đọc sách mà bắt nó choi Game online nó có chịu không =))?

Luật TQ có lỗ hổng, anh đã đưa ra những cách quản lý như là phải tới tận nơi để đang ký CMND, VN có đủ nhân công và vốn để làm, nhưng chú cứ nhất quyết bác bỏ với những cái lí do này nọ =)). Anh không hề nói suông, chú đòi giải pháp, anh đưa giải pháp, nhưng anh nói chú lại không chấp nhận rồi lại còn nói anh là người đề xuất mà anh không biết =)).

Còn chuyện hải ngoại thì anh không rõ lắm, nếu là hải ngoại thì chẳng phải luật ta hay luật TQ dzì cũng như nhau sao? Ít nhất luật TQ nó còn cho 1 cơ hội dùng CMND.

Không có công bằng tuyệt đối, đúng. Nhưng đó là khi không có giải pháp. Còn đứng giữa 2 lựa chọn, 1 cái rõ ràng sẽ giảm được bất công nhìu hơn và đã có giải pháp để có thể thành công, với 1 cái giống như biện pháp chữa cháy mà cũng không thể dập lửa được hẳn, thì nếu anh là lãnh đạo anh vẫn chọn giải pháp kia. Biết chấp nhận nó khác với không chịu thay đổi. Hai cái luật này chỉ khác nhau là 1 cái thì ít bất cập hơn nhưng khó thực hiện hơn, còn 1 cái thì quá bất cập nhưng lại dễ thực hiện hơn. Anh nghĩ trong hàng ngũ lãnh đạo cũng có rất nhìu người sáng suốt, nên anh sẽ chờ xem họ sẽ quyết định như thế nào. Tới đó rồi tính tiếp.

Anh bắt cấp trên làm theo anh hồi nào hả em=))? Anh chỉ là đề xuất í kiến, anh lấy tư cách gì mà bắt các bác làm này làm nọ. Còn ở đây vì em cứ cố tình không chịu hỉu nên anh mới nói cho em hỉu. Chứ các bác ấy cũng chẳng vô đây mà đọc đâu =)). Mà đối với những người như cấp lãnh đạo, nói 1 lần là họ hỉu mình mún nói gì rồi, chứ anh không cần phải lặp đi lặp lại cả chục lần như với em đâu =)).

Nói như em vậy tại sao những người tiến sĩ về khoa học, những người thông minh nổi tiếng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật không làm lãnh đạo =))? Chuyên ngành của anh là thiết kế, anh không có khả năng và cũng không có hứng thú để làm chính trị. Người lãnh đạo cần nhìu thứ hơn là chỉ có trí khôn =)). Anh cùng lắm thì chỉ là hỉu biết về xã hội, hỉu về luật, biết nêu quan điểm của mình biết nhìn xa xa 1 chút, nếu bao nhiu đó mà có thể làm lãnh đạo thì chắc khoá anh có tới cả chục thằng làm lãnh đạo rồi =)). Mà nói chơi cho vui, giả sử có người mời anh làm lãnh đạo anh cũng không làm, đơn giản vì bít mình không làm được =)). Những cái anh mún đạt được đều không có thứ gì nằm trong lĩnh vực chính trị, và có thứ anh đã đạt được rồi, và có thứ chưa được. Nếu theo lời em thì có nghĩa là anh đã trưởng thành, vì anh biết cách để đạt được những đìu anh mún. Nhưng đối với anh, trưởng thành còn là nhìu thứ khác nữa cơ =)). Lí tưởng của anh đơn giản lắm, 1 gia đình hạnh phúc và 1 gia đình ổn định. Chứ anh không dám kêu là mơ ước sẽ làm cho XH này công bằng đâu =)).

Và em suy nghĩ đơn giản quá, có những người rất giỏi, rất mún làm lãnh đạo để xây dựng XH công bằng, nhưng đối với những chuyện này không phải cứ mún là được, nếu không thì nó đã đạt được từ lâu rồi. Có những người sinh ra để làm lãnh đạo, còn có những người dù giỏi đến mấy cũng không làm được. Ở đây chỉ là 1 cái luật nhỏ, mà đã chạm tới quyền lợi của hàng triệu người, thì nếu như không giải quyết những cái nhỏ này cho triệt để, thì để khi bị dồn tới hàng chục cái, thì tới lúc đó không thể nào cứu vãn nổi =)).

P/S: Mới kiếm được cái này, hội thảo của Hội đồng nhân dân về game online, coi cũng hài phết. Bác nào rãnh thì coi cho vui Rolling On The Floor

HĐND TP HCM nói gì về game online Việt Nam

Chú đang nói về mấy cái final release đó hả? Anh cũng không hỉu dụng í chú mún hỏi dzì nên anh chỉ có thể hỏi gì trả lời đó thôi nhé =)). XHCN xuất hiện ở LX trước, rồi mới đến TQ, VN. Ban đầu không biết có thể xem là thành công hay không nhưng sau đó là thất bại. Thất bại vì không biết cách thay đổi phù hợp với hoàn cảnh. Tại sao một cái khối đi đầu về XHCN như LX mà thất bại, và thất bại xong là dẹp lun chứ chẳng có đợi ra tới final release đâu =)), mà TQ và VN lại thành công?

ông anh trưởng thành này đáng nghi ngờ quá ! ông anh đọc cái nguyên nhân thất bại của LX trước nhé, xem nó có đa chiều không: Chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu - Vì sao sụp đổ?.   em đã từng nói do có người phá hoại bên ngoài và có kẻ tạo phản bên trong, còn ông anh phán 1 câu xanh rờn, Mỹ nói do tự sụp, đừng nghe 1 phía, thế là đủ chụp mũ lên thất bại của LX ? ông anh không nghe ta, không nghe địch, thì ông anh cũng phải biết nghe bên thứ ba chứ ? còn thất bại khác với một phiên bản bị lỗi chứ, em tin rằng nếu LX không bị phá hoại và tạo phản thì nó thừa sức tự điều chỉnh, đưa ra phiên bản tốt hơn, vì nó bị xoa sổ nền tnagr thì lấy đâu cơ hội để sửa sai ? còn VN, TQ, ông anh vẫn chưa hiểu điều em đã nói trước đây: VN, TQ đi sau LX, khi đó LX chưa sụp đổ, nếu TQ, VN là người đi tiên phong và là mục tiêu của kẻ phá hoại thì rất có thể TQ, VN đã là nạn nhân, do đó sự sụp đổ của LX là một bài học kinh nghiệm của TQ, VN, chứ không phải TQ, VN tài giỏi hơn LX đâu, và sau này nếu ai đó muốn  XHCN hoá thì họ sẽ chọn mô hình của TQ, VN chứ không ai đi chọn mô hình của LX vì nó đã từng sụp đổ, điều đó dẫn tới việc copy giải pháp của TQ lúc này hoàn toàn là điều không nên, 1 điều đơn giản mà sao ông anh trưởng thành phải để thằng con nít nó giảng tới giảng lui thế này, mất mặt quá !

một vấn đề có nhiều khía cạnh như thế, ông anh còn chưa hiểu hết vậy mà dám tự ý thu nhỏ một chế độ rồi đồng hoá với một luật cho GO, cái cách làm này chỉ mới thấy ở ông anh trưởng thành thôi

Tới 1 cái lớn như chế độ mà còn có thể tìm ra giải pháp để thay đổi từ thất bại thành thành công, mà bây giờ 1 cái luật nhỏ thì lại bảo là thấy thất bại nên chưa dám sửa đổi để thử?

ồ ông anh lại hiểu bậy bạ rồi ! ai bảo chưa dám sửa đổi thế ? mà là sửa đổi như thế nào ? cái đó mới quan trọng ! ông anh đề xuất sửa đổi thử coi có cao kiến gì không mới thuyết phục lãnh đạo được chứ, chứ cái luận điệu như ông anh mà đứng trước quốc hội nói cái miệng không thế này dám bị đuổi  cổ lắm ó,

Sai, lách luật là tìm kẽ hở của luật để làm cho luật trở nên vô dụng. Phá hoại XHCN là tìm kẻ hở của XHCN để làm nó sụp  đổ. Nghe hơi hơi giống nhau rồi chứ :))? Nếu hỉu về vĩ mô và vi mô thì có lẽ chú sẽ hỉu những điều anh nói. Không phải lúc nào so sánh cũng phải chọn những thứ có qui mô ngang tầm với nhau để so sánh. Luật thì nó nhỏ hơn chế độ rất nhìu, vì vậy việc phá hoại luật nó cũng nhỏ và đơn giản hơn, đồng thời hậu quả cũng nhẹ hơn? Còn chuyện tôi nói có đúng không thì chú cứ đem nguyên văn đi hỏi cha,mẹ hay những người mà chú nghĩ là có đủ hỉu biết về những vấn đề này và hỏi họ xem tôi nói có đúng không?

nghe ông anh luận chán wé : lách luật, luật đó có còn tồn tại không ? có cơ hội sửa đổi không? còn phá hoại làm sụp đổ XHCN ở LX, XHCN còn tồn tại không ? có cơ hội sửa đổi không ? cơ sở đâu gọi là tương đồng ? tất nhiên là mấy thứ vớ vẩn này làm sao đáng đem đi hỏi cha mẹ hay người có hiểu biết được, anh mới là người nên đi làm điều đó !

Hi vọng phần thưởng không phải là 30 cuốn lịch =)). Nhưng anh nghĩ anh chưa hề kích động ai chống phá cả, cái anh làm duy nhất chỉ là chửi luật ngu =)).

chứng tỏ đầu óc anh vẫn còn sáng suốt, chưa lú lẩn !

Con người uống rượu nhìu bị xơ gan chẳng phải cũng là bình thường? Con người bị xe tông phải chết chẳng phải cũng là bình thường? Bình thường vốn là vậy mà =)). Ngày xưa chuyện ăn cơm trước kẻng là bất thường, nhưng bây giờ là bình thường. Hồi đồ đá 1 người bình thường có thể rượt đuổi và cầm giáo phóng chết 1 con nai là bình thường, còn bây giờ thì chắc hơi hiếm =)).

chuyện bình thường anh vẫn tỏ ra ngoan cố, thôi được anh cứ gõ cửa vài ba bác sĩ, bảo họ cho ý kiến việc anh thức khuya như thế là bình thường hay không nhé

Thì ai mà không có tự sướng, đã nói rồi mà. Còn ai gọi anh trưởng thành thì nhìu lắm, bạn bè, gia đình, những người anh tiếp xúc wa đều nói anh là người trưởng thành, thế chú thì sao =))? Ồ chú cũng hỉu mà, râu mọc thì chỉ gọi là già thôi, không phải trưởng thành. 1 thằng bé 13-14 tuổi mà chững chạc, hỉu biết thì cũng vẫn có thể coi là trưởng thành, còn 1 thằng 20-30 tuổi mà xàm thì vẫn bị coi là con nít. Bởi vậy mới nói, nhìu đứa già rồi mà cư xử không bằng 1 đứa tuổi teen.

em í à ! ai gặp em cũng thích nói chuyện, nói em là người trưởng thành thì chưa ai nói, nhưng nói con nít thì cũng không có ai. còn anh ? dám chừng mấy người kia họ nói đểu anh đó chứ em thấy anh đâu có cái tố chất một người trưởng thành đâu, người trưởng thành họ tỏ ra chín chắn, thận trọng khi đưa ra một điều gì đó, còn anh ? anh xem lại mình thử coi ? một người bộp chộp, kiểu phổi bò ! anh nói TQ tương đồng VN rồi hôm sau bảo xin lỗi không phải thế, XHCN sụp đổ ở LX mà anh cũng không biết vì sao, không biết ai nói là đúng, thế hoá ra anh là cái gì ? đoá hoa lục bình trôi vô định giữa dòng đời !

Xỏ xiên ai? Cái đó là thực tại. Tôi nói thật 1 công việc như vậy mà giao cho 1 người sinh viên đang thất nghiệp thì họ không mừng húm lên thì thôi. Nhìu người bây giờ cầm bằng kinh tế mà nhìu khi còn phải đi xin 1 chân bốc vác.

xỏ xiên chính phủ, kích động bạo loạn chứ ai ? giao cho sinh viên mừng húm ? ai thế ? bao nhiều người ? con số lấy đâu ra ? tự tưởng tượng ? hoang tưởng ? lại nhìu người bằng kinh tế phải đi xin bốc vác ? ai thế ? bao nhiêu mà nhiều ? đúng là bệnh hoạn ! cho em biết để em hỏi sao nó ngu thế ? sinh viên năm 1 đã kiếm được việc làm nhập liệu máy tính rồi, khỏi cần bằng kinh tế nhé, rồi thì thì làm bồi bà, .... ôi chỉ có kẻ ngồi ăn may mới bó chân ngồi một chỗ, muốn đi làm thì thiếu gì việc để làm !

ông anh trưởng thành này đáng nghi ngờ quá ! ông anh đọc cái nguyên nhân thất bại của LX trước nhé, xem nó có đa chiều không: Chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu - Vì sao sụp đổ?.   em đã từng nói do có người phá hoại bên ngoài và có kẻ tạo phản bên trong, còn ông anh phán 1 câu xanh rờn, Mỹ nói do tự sụp, đừng nghe 1 phía, thế là đủ chụp mũ lên thất bại của LX ? ông anh không nghe ta, không nghe địch, thì ông anh cũng phải biết nghe bên thứ ba chứ ? còn thất bại khác với một phiên bản bị lỗi chứ, em tin rằng nếu LX không bị phá hoại và tạo phản thì nó thừa sức tự điều chỉnh, đưa ra phiên bản tốt hơn, vì nó bị xoa sổ nền tnagr thì lấy đâu cơ hội để sửa sai ? còn VN, TQ, ông anh vẫn chưa hiểu điều em đã nói trước đây: VN, TQ đi sau LX, khi đó LX chưa sụp đổ, nếu TQ, VN là người đi tiên phong và là mục tiêu của kẻ phá hoại thì rất có thể TQ, VN đã là nạn nhân, do đó sự sụp đổ của LX là một bài học kinh nghiệm của TQ, VN, chứ không phải TQ, VN tài giỏi hơn LX đâu, và sau này nếu ai đó muốn  XHCN hoá thì họ sẽ chọn mô hình của TQ, VN chứ không ai đi chọn mô hình của LX vì nó đã từng sụp đổ, điều đó dẫn tới việc copy giải pháp của TQ lúc này hoàn toàn là điều không nên, 1 điều đơn giản mà sao ông anh trưởng thành phải để thằng con nít nó giảng tới giảng lui thế này, mất mặt quá !

một vấn đề có nhiều khía cạnh như thế, ông anh còn chưa hiểu hết vậy mà dám tự ý thu nhỏ một chế độ rồi đồng hoá với một luật cho GO, cái cách làm này chỉ mới thấy ở ông anh trưởng thành thôi

Bài viết khá hay đấy, tặng chú bài này đọc lun cho vui Seeing Red: Why Communism really failed . Anh chỉ nhớ nghe chú nói có phá hoại thôi à, còn chuyện trong ngoài thì chắc chú nói chung chung wá nên anh không thấy. Còn í kiến của anh hả, chẳng phải anh đã nói XHCN ở LX sụp đổ vì do không chịu thay đổi hợp với thời đại, và do con người không thể bỏ được sự ích kỉ, tham lam để đoàn kết sao? Chú cứ đọc lại các bài trước của anh xem anh có nói không =))? Đọc không kĩ mà cứ phán như đúng rồi =)). Anh đâu phải là chính trị gia hay giáo sư tiến sĩ gì, những người này nói được 5-6 điều thì anh chỉ nói được 1-2 điều thôi =)).

--->"Một số đảng cộng sản các nước trên thế giới đã nhận định nguyên nhân của sự sụp đổ này là: Sự lệch lạc về hệ tư tưởng của những người lãnh đạo đảng và sự thiếu hiểu biết về hệ tư tưởng XHCN của nhân dân; sự thiếu dân chủ trong xã hội và trong đảng; tình trạng quan liêu trong đảng, tham nhũng và sự xa lánh nhân dân của lãnh đạo đảng; một số sai lầm trong chính sách kinh tế của đảng cộng sản cầm quyền; và sự phá hoại tinh vi của chủ nghĩa đế quốc…"

 Còn chuyện anh nói đừng nên chỉ nghe 1 phía mà lại kêu anh chụp mũ, có hỉu chụp mũ là gì không thế =))? Anh không phủ định bên nào, anh chỉ đơn giản là coi có chọn lọc. Cái chuyện do ko chịu thay đổi cho hợp thời, do con người blah blah thì bên nào cũng ghi như vậy, thì dĩ nhiên cái đó có thể cho là đúng được. Còn chuyện phá hoại, 1 bên ghi và 1 bên không ghi, thì anh xin nói là anh sẽ không bao giờ dám khẳng định bên nào đúng, đơn giản vì anh không phải là người trong cuộc, anh không có tư cách để quyết định ai đúng trong chuyện này. Hỉu không nên nghe 1 phía là thế nào rồi chứ =))? Còn chú thích tin như vậy thì đó cũng chỉ là vấn đề của chú =)), hoàn toàn không ảnh hưởng dzì tới anh cả.

Đúng liên xô đi trước làm bài học cho TQ, VN để thấy được những sai lầm trong chế độ XHCN thời đó. TQ phá sản cũng đã hỉu lí do, vậy chẳng phải ta đã thấy được những lỗ hổng trong luật để sữa chữa rồi sao =))? Và cách khắc phục anh cũng đã đề xuất, sao chú cứ nhất quyết không chịu đọc nhỉ? Anh sẽ nói lại 1 lần nữa cho thông wa đầu chú, anh đề xuất dùng cách của TQ không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó không có sh!t như cái luật của VN, hỉu rồi chứ? Nếu các bác có thể nghĩ ra cái luật nào nó thiết thực hơn thì anh sẵn sàng ủng hộ, chứ anh thì cũng chả ưa dzì bọn Trung Quốc.

Ai mới là người không nhìn thấy nhìu khía cạnh đây =))? XHCN thì cứ nhất quyết chỉ nghe 1 phía, còn luật thì phủ nhận quyền lợi của người khác =)). Còn chuyện so sánh vượt cấp vậy thì không hiếm đâu chú, hình như chú ít khi nào thấy những thảo luận kỉu này nhỉ =)). Lớn hay nhỏ, thì thất bại cũng là do đặc tính của con người thôi. Nếu vẫn chưa đủ dễ hỉu thì anh chịu thua, không thể nói sao cho dễ hỉu hơn được nữa =)). Chuyện này thường nói 1 lần là người ta hỉu rồi.

ồ ông anh lại hiểu bậy bạ rồi ! ai bảo chưa dám sửa đổi thế ? mà là sửa đổi như thế nào ? cái đó mới quan trọng ! ông anh đề xuất sửa đổi thử coi có cao kiến gì không mới thuyết phục lãnh đạo được chứ, chứ cái luận điệu như ông anh mà đứng trước quốc hội nói cái miệng không thế này dám bị đuổi  cổ lắm ó,

Đề xuất cách sửa đổi trong quản lý anh đã nói đi nói lại không dưới 3 lần rồi, nhưng chú cãi cho đã rồi tới bây giờ thì cho sự tồn tại của nó rơi tõm vào khoảng không lun =)). Chú có bị mắc bịnh Dory không vậy? Anh đứng trước quốc hội thì anh không biết chứ chuyện nói cái miệng không thì mỗi lần coi các cuộc họp quốc hội anh đã thấy nhìu lãnh đạo làm lắm rồi =)). Mà có ai bị đuổi cổ ra đâu? Rolling On The Floor

chuyện bình thường anh vẫn tỏ ra ngoan cố, thôi được anh cứ gõ cửa vài ba bác sĩ, bảo họ cho ý kiến việc anh thức khuya như thế là bình thường hay không nhé

Con người 1 ngày ngủ trung bình 8 tiếng. Ở nước ngoài họ ngủ 8 tiếng buổi tối và không ngủ trưa là bình thường. Còn Việt Nam do đặc thù công việc thì ngủ 6 tiếng buổi tối và 2 tiếng buổi trưa cũng được cho là bình thường. Vậy cái nào mới là bình thường :-?.

em í à ! ai gặp em cũng thích nói chuyện, nói em là người trưởng thành thì chưa ai nói, nhưng nói con nít thì cũng không có ai. còn anh ? dám chừng mấy người kia họ nói đểu anh đó chứ em thấy anh đâu có cái tố chất một người trưởng thành đâu, người trưởng thành họ tỏ ra chín chắn, thận trọng khi đưa ra một điều gì đó, còn anh ? anh xem lại mình thử coi ? một người bộp chộp, kiểu phổi bò ! anh nói TQ tương đồng VN rồi hôm sau bảo xin lỗi không phải thế, XHCN sụp đổ ở LX mà anh cũng không biết vì sao, không biết ai nói là đúng, thế hoá ra anh là cái gì ? đoá hoa lục bình trôi vô định giữa dòng đời !

Em nhìn lại bài anh với bài em xem ai phổi bò và bộp chộp hơn được không =))? Người trưởng thành không phải là thánh, không phải nói hay làm cái gì lúc nào cũng đúng. Nhưng sai thì phải biết nhận, bít xin lỗi, cho dù bị 1 đứa trẻ sửa sai. Còn cái kỉu mình sai mà sĩ diện cứ cố cãi thì chỉ có con nít mới làm =)). Còn XHCN anh dzải thích đầy đủ ở trên rồi =)). Nhân nói lại chuyện tương đồng, cái đó anh cũng nửa đùa nửa thật với em thôi chứ anh vẫn giữ í kiến là TQ và VN có nhìu điểm tương đồng, và em nên nhớ có nhìu điểm tương đồng nó khác với giống nhau hoàn toàn, ok? Em cứ đi khảo sát trên 100 người coi bao nhiu người nói có =)).

xỏ xiên chính phủ, kích động bạo loạn chứ ai ? giao cho sinh viên mừng húm ? ai thế ? bao nhiều người ? con số lấy đâu ra ? tự tưởng tượng ? hoang tưởng ? lại nhìu người bằng kinh tế phải đi xin bốc vác ? ai thế ? bao nhiêu mà nhiều ? đúng là bệnh hoạn ! cho em biết để em hỏi sao nó ngu thế ? sinh viên năm 1 đã kiếm được việc làm nhập liệu máy tính rồi, khỏi cần bằng kinh tế nhé, rồi thì thì làm bồi bà, .... ôi chỉ có kẻ ngồi ăn may mới bó chân ngồi một chỗ, muốn đi làm thì thiếu gì việc để làm !

Lạ thiệt anh kêu ai đi làm loạn bao giờ? Chỉ có em kêu anh tập hợp anh em đi bắt loa ngay trước trụ sở chính phủ mà =)). Xỏ xiên chính phủ thì thíu gì, trước giờ cứ có vụ gì lơn lớn là các báo lại đem chính phủ ra xỏ xiên, có đìu là kín hay lộ thôi, mà có ai bị sao đâu? Đó là quyền tự do ngôn luận, miễn đừng có đặt đìu ăn không nói có là được rồi =)).

Xin lỗi cho anh bói cái nữa nhé, hình như trước giờ em sống trong chăn êm nệm ấm wá nên cứ thấy đời chỉ có 1 màu hồng thì phải =)). Nhìu sinh viên năm nhất đã kiếm được việc làm là chuyện không hiếm, nhưng em nói mà không hề hỉu em đang nói gì cả. Anh cho em biết, công việc thì ít, số sinh viên thì nhìu, 1 năm có bao nhiu sinh viên tốt nghiệp em biết không? Những việc như tiếp tân, bồi bàn lúc nào cũng đòi hỏi phải có ngoại hình khá, nếu không thì sẽ khó được nhận. Còn những việc như kế toán, nhập máy tính, thì anh xin nói, những cái chỗ ngon như thế thì phải có quen biết mới được vào, không quen biết thì đừng nói năm nhất, cả tốt nghiệp rồi cũng đừng hòng có 1 chân. Còn những công việc mà có nhìu chỗ, thì chỉ là những việc lao động tay chân lương ít thôi. Anh nghĩ em nên bước chân ra đường, nhìn thẳng vào xã hội xem nó như thế nào. Chứ đừng có nhìn vào những cái mặt nổi mà phán 1 câu xanh rờn. Cuộc đời nó không dễ dàng vậy đâu nhóc à =)). Không phải cứ mún làm là được làm, không phải cứ giỏi cứ có tài là giàu đâu =)). Trong 100 người giỏi chì có vài người giàu được thôi.

P/S: Viết ngắn ngắn vầy trả lời khoẻ nè. Mỗi lần viết 1 bài dài mấy trang mệt mún chết Rolling On The Floor

 Còn chuyện anh nói đừng nên chỉ nghe 1 phía mà lại kêu anh chụp mũ, có hỉu chụp mũ là gì không thế =))? Anh không phủ định bên nào, anh chỉ đơn giản là coi có chọn lọc. Cái chuyện do ko chịu thay đổi cho hợp thời, do con người blah blah thì bên nào cũng ghi như vậy, thì dĩ nhiên cái đó có thể cho là đúng được. Còn chuyện phá hoại, 1 bên ghi và 1 bên không ghi, thì anh xin nói là anh sẽ không bao giờ dám khẳng định bên nào đúng, đơn giản vì anh không phải là người trong cuộc, anh không có tư cách để quyết định ai đúng trong chuyện này. Hỉu không nên nghe 1 phía là thế nào rồi chứ =))? Còn chú thích tin như vậy thì đó cũng chỉ là vấn đề của chú =)), hoàn toàn không ảnh hưởng dzì tới anh cả.

ha ha ha ! đoạn này cười ngất ! đã không hiểu hết vì sao XHCN LX sụp đổ mà dám nói nó sụp đổ vì không sửa đổi ? và cố tình bỏ qua các yếu tố khác ?

Đúng liên xô đi trước làm bài học cho TQ, VN để thấy được những sai lầm trong chế độ XHCN thời đó. TQ phá sản cũng đã hỉu lí do, vậy chẳng phải ta đã thấy được những lỗ hổng trong luật để sữa chữa rồi sao =))? Và cách khắc phục anh cũng đã đề xuất, sao chú cứ nhất quyết không chịu đọc nhỉ? Anh sẽ nói lại 1 lần nữa cho thông wa đầu chú, anh đề xuất dùng cách của TQ không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó không có sh!t như cái luật của VN, hỉu rồi chứ? Nếu các bác có thể nghĩ ra cái luật nào nó thiết thực hơn thì anh sẵn sàng ủng hộ, chứ anh thì cũng chả ưa dzì bọn Trung Quốc.

cách khắc phục ? ông anh nói hồi nào vậy ? ông anh biết gì mà khắc phục ? ông anh mới là sh!t ấy ! cái luật của ta nó bảo vệ sức khoẻ người choi mà dám bảo là sh!t ? còn em em thấy cái luật TQ nó mới ngu, nó mới như shi!t !

nhìu khía cạnh đây =))? XHCN thì cứ nhất quyết chỉ nghe 1 phía, còn luật thì phủ nhận quyền lợi của người khác =)). Còn chuyện so sánh vượt cấp vậy thì không hiếm đâu chú, hình như chú ít khi nào thấy những thảo luận kỉu này nhỉ =)). Lớn hay nhỏ, thì thất bại cũng là do đặc tính của con người thôi. Nếu vẫn chưa đủ dễ hỉu thì anh chịu thua, không thể nói sao cho dễ hỉu hơn được nữa =)). Chuyện này thường nói 1 lần là người ta hỉu rồi

người không hiểu mới là ông anh ! chưa hiểu hết về sự sụp đổ  LX mà bày đặt to mồm so sánh với lách luật !

Còn chuyện anh nói đừng nên chỉ nghe 1 phía mà lại kêu anh chụp mũ, có hỉu chụp mũ là gì không thế =))? Anh không phủ định bên nào, anh chỉ đơn giản là coi có chọn lọc. Cái chuyện do ko chịu thay đổi cho hợp thời, do con người blah blah thì bên nào cũng ghi như vậy, thì dĩ nhiên cái đó có thể cho là đúng được. Còn chuyện phá hoại, 1 bên ghi và 1 bên không ghi, thì anh xin nói là anh sẽ không bao giờ dám khẳng định bên nào đúng, đơn giản vì anh không phải là người trong cuộc, anh không có tư cách để quyết định ai đúng trong chuyện này. Hỉu không nên nghe 1 phía là thế nào rồi chứ =))? Còn chú thích tin như vậy thì đó cũng chỉ là vấn đề của chú =)), hoàn toàn không ảnh hưởng dzì tới anh cả.

một vấn đề mà chưa đủ thông tin để kết luận tại sao dám kết luận ?

Đề xuất cách sửa đổi trong quản lý anh đã nói đi nói lại không dưới 3 lần rồi, nhưng chú cãi cho đã rồi tới bây giờ thì cho sự tồn tại của nó rơi tõm vào khoảng không lun =)). Chú có bị mắc bịnh Dory không vậy? Anh đứng trước quốc hội thì anh không biết chứ chuyện nói cái miệng không thì mỗi lần coi các cuộc họp quốc hội anh đã thấy nhìu lãnh đạo làm lắm rồi =)). Mà có ai bị đuổi cổ ra đâu?

vậy em đã nói LX sụp đổ vì có người tạo phản ông anh cãi cho đã rồi bảo không biết em có nói hay không, vậy ông anh có mắc bệnh Dory không vậy ?

Em nhìn lại bài anh với bài em xem ai phổi bò và bộp chộp hơn được không =))? Người trưởng thành không phải là thánh, không phải nói hay làm cái gì lúc nào cũng đúng. Nhưng sai thì phải biết nhận, bít xin lỗi, cho dù bị 1 đứa trẻ sửa sai. Còn cái kỉu mình sai mà sĩ diện cứ cố cãi thì chỉ có con nít mới làm =)). Còn XHCN anh dzải thích đầy đủ ở trên rồi =)). Nhân nói lại chuyện tương đồng, cái đó anh cũng nửa đùa nửa thật với em thôi chứ anh vẫn giữ í kiến là TQ và VN có nhìu điểm tương đồng, và em nên nhớ có nhìu điểm tương đồng nó khác với giống nhau hoàn toàn, ok? Em cứ đi khảo sát trên 100 người coi bao nhiu người nói có =)).

ai cố cãi ? cãi cái gì ? em vẫn luôn bảo lưu quan điểm tắt server sau 23 giờ vì mục đích tốt cho sức khoẻ, những vướng mắc khác tìm cách khác giải quyết, chả có gì phải ầm ỉ như ông anh vẽ vời, GO là sh!t chứ cái gì mà coi trọng.

 Còn chuyện anh nói đừng nên chỉ nghe 1 phía mà lại kêu anh chụp mũ, có hỉu chụp mũ là gì không thế =))? Anh không phủ định bên nào, anh chỉ đơn giản là coi có chọn lọc. Cái chuyện do ko chịu thay đổi cho hợp thời, do con người blah blah thì bên nào cũng ghi như vậy, thì dĩ nhiên cái đó có thể cho là đúng được. Còn chuyện phá hoại, 1 bên ghi và 1 bên không ghi, thì anh xin nói là anh sẽ không bao giờ dám khẳng định bên nào đúng, đơn giản vì anh không phải là người trong cuộc, anh không có tư cách để quyết định ai đúng trong chuyện này. Hỉu không nên nghe 1 phía là thế nào rồi chứ =))? Còn chú thích tin như vậy thì đó cũng chỉ là vấn đề của chú =)), hoàn toàn không ảnh hưởng dzì tới anh cả.

khả năng đọc hiểu của ông anh kém quá ! không biết bên nào đúng bên nào sai mà dám khẳng định nó sụp vì không sửa đổi ? nói thế thì em nói cũng được: nó sụp vì người ta phá hoại trứoc khi nó kịp điều chỉnh, còn luật TQ phá sản thì phá sản, luật vẫn còn đó, có ai phá hoại gì đâu, để 5 năm nữa sửa cũng chả có gì sụp đổ. đấy mấu chốt sự khác nhau là ở chổ đó, ông anh trưởng thành rồi mà chậm hiểu quá, chắc là do bảo thủ !

Con người 1 ngày ngủ trung bình 8 tiếng. Ở nước ngoài họ ngủ 8 tiếng buổi tối và không ngủ trưa là bình thường. Còn Việt Nam do đặc thù công việc thì ngủ 6 tiếng buổi tối và 2 tiếng buổi trưa cũng được cho là bình thường. Vậy cái nào mới là bình thường :-?.

vào bệnh viện tâm thần mà hỏi ấy là biết bình thường hay không à !

Em nhìn lại bài anh với bài em xem ai phổi bò và bộp chộp hơn được không =))? Người trưởng thành không phải là thánh, không phải nói hay làm cái gì lúc nào cũng đúng. Nhưng sai thì phải biết nhận, bít xin lỗi, cho dù bị 1 đứa trẻ sửa sai. Còn cái kỉu mình sai mà sĩ diện cứ cố cãi thì chỉ có con nít mới làm =)). Còn XHCN anh dzải thích đầy đủ ở trên rồi =)). Nhân nói lại chuyện tương đồng, cái đó anh cũng nửa đùa nửa thật với em thôi chứ anh vẫn giữ í kiến là TQ và VN có nhìu điểm tương đồng, và em nên nhớ có nhìu điểm tương đồng nó khác với giống nhau hoàn toàn, ok? Em cứ đi khảo sát trên 100 người coi bao nhiu người nói có =)).

biết sai sửa sai cái gì anh ơi ! tự anh bảo anh sai  rồi anh tự đi xin lỗi, tự đưa ra những ví dụ về không tương dồng như site bán vật phẩm ! giờ anh bảo anh đùa ! anh đúng là bị loạn thần ! không chừng vài hôm nữa lại bảo anh nhầm anh xin lỗi. cố cãi cái gì ! đã nói rồi tắt server là bảo vệ sức khoẻ ! chỉ có anh mới bảo anh khoẻ anh cứ chơi đi ! em tắt cứ tắt nhé ! em khảo sát rồi 200 người chỉ có 1 người nói có !

Xin lỗi cho anh bói cái nữa nhé, hình như trước giờ em sống trong chăn êm nệm ấm wá nên cứ thấy đời chỉ có 1 màu hồng thì phải =)). Nhìu sinh viên năm nhất đã kiếm được việc làm là chuyện không hiếm, nhưng em nói mà không hề hỉu em đang nói gì cả. Anh cho em biết, công việc thì ít, số sinh viên thì nhìu, 1 năm có bao nhiu sinh viên tốt nghiệp em biết không? Những việc như tiếp tân, bồi bàn lúc nào cũng đòi hỏi phải có ngoại hình khá, nếu không thì sẽ khó được nhận. Còn những việc như kế toán, nhập máy tính, thì anh xin nói, những cái chỗ ngon như thế thì phải có quen biết mới được vào, không quen biết thì đừng nói năm nhất, cả tốt nghiệp rồi cũng đừng hòng có 1 chân.

nói là biết ông không biết gì rồi, ông lên mạng mà search đi nhé nó có bao nhiêu việc làm bán thời gian, nhập liệu, ông ngồi đó mò vô làm cả đời cũng không hết việc, kế toán, nhập liệu mà ngon ! ẹc ẹc ! đúng là ông mới chăn êm nệm ấm  chứ ông nói ai ! vậy nứoc nào sinh viên không bị thất nghiệp vậy ông ? TQ hay Mỹ ? hay Hàn Quốc ? thấy tiến sĩ HQ đi quét rác chưa ! thấy sinh viên TQ thất nghiệp tự tử chưa ? thế thì sinh viên VN thất nghiệp có gì ông phải to mồm ? ông giỏi ông lên tạo việc làm cho sinh viên ! chỉ ngồi nói như sh!t !

Còn những công việc mà có nhìu chỗ, thì chỉ là những việc lao động tay chân lương ít thôi. Anh nghĩ em nên bước chân ra đường, nhìn thẳng vào xã hội xem nó như thế nào. Chứ đừng có nhìn vào những cái mặt nổi mà phán 1 câu xanh rờn. Cuộc đời nó không dễ dàng vậy đâu nhóc à =)). Không phải cứ mún làm là được làm, không phải cứ giỏi cứ có tài là giàu đâu =)). Trong 100 người giỏi chì có vài người giàu được thôi.

ô hô ! ông mới là người cần ra xã hội nhìn thẳng vào nó đấy ! ai nói giỏi có tài là giàu ! đang nói thất nghiệp tự nhiên nhảy qua tài giỏi giàu có gì ở đây ! nói lảm nhảm !

Càng ngày cái bản chất con nít càng lộ rõ rồi Rolling On The Floor

ha ha ha ! đoạn này cười ngất ! đã không hiểu hết vì sao XHCN LX sụp đổ mà dám nói nó sụp đổ vì không sửa đổi ? và cố tình bỏ qua các yếu tố khác ?

---->"Những sai lầm chủ quan nghiêm trọng kéo dài trên cản trở sự cải tổ, cải cách, đổi mới đúng đắn là nguyên nhân sâu xa làm chế độ XHCN suy yếu, rơi vào khủng hoảng. Đó không phải những sai lầm khuyết tật do bản chất của chế độ XHCN, mà do quan niệm giáo điều về CNXH."

Nếu cái này không phải sụp đổ vì không sửa đổi thì nó là cái gì? Bài em đưa mà em còn không hỉu mà cứ thích bô bô nói người khác sai =)). Còn cái bài anh đưa thì cứ đọc hết phần rise and fall coi anh nói có đúng không. Còn nếu em không đủ khả năng đọc thì có thể nhờ ai đó dịch dùm, ok? Còn anh phủ nhận những íu tố khác hồi nào nhỉ? Anh chỉ không nêu ra, không có nghĩa anh phủ nhận ok? Thậm chí cả cái phá hoại của em anh cũng chỉ nói không rõ đúng sai, chứ anh không hề phủ nhận nó? Chỉ ra chỗ nào anh phủ nhận xem nào? Cái đầu nó cứ đặc sệt vậy thì có nói gì cũng vô ích thôi =)).

cách khắc phục ? ông anh nói hồi nào vậy ? ông anh biết gì mà khắc phục ? ông anh mới là sh!t ấy ! cái luật của ta nó bảo vệ sức khoẻ người choi mà dám bảo là sh!t ? còn em em thấy cái luật TQ nó mới ngu, nó mới như shi!t !

Nói không dưới ba lần, chỉ cần là người có trí nhớ tạm ổn là đều nhớ được. Anh không có tự ti như em, những chuyện thấy lỗ hổng để đề xuất í kiến thì anh và chắc nhìu người dân khác nữa dư sức làm. Bộ em nghĩ toàn bộ những í kiến đổi mới trong luật là do lãnh đạo tự nghĩ ra hết hả? Vậy thì cứ lâu lâu phải đi trưng cầu í dân và tổ chức những buổi hội thảo với các hội đồng nhân dân làm gì =))?  Còn em thì làm được gì rồi? Em đưa ra lỗ hổng anh chấp nhận nên anh đưa ra giải pháp, còn anh đưa ra cái bất cập trong luật thì chú chỉ gân cổ cãi những cái vớ vẩn và cứ lặp đi lặp lại 1 cái í hết sức chung chung. Anh đưa í kiến của anh để đóng góp với cấp lãnh đạo còn chú ngồi đây bợ đít cái luật. Anh tự hỏi không biết khi chính phủ không thông qua cái luật này chú sẽ làm gì nhỉ? Chắc nằm đập đầu vô gối wá =)).

người không hiểu mới là ông anh ! chưa hiểu hết về sự sụp đổ  LX mà bày đặt to mồm so sánh với lách luật !

Đọc lại đi chú em, ai mới là không hỉu? Dzữa anh và chú ai đưa ra cái í kiến chính xác hơn? Ai khách quan hơn? Đã không hỉu gì mà cứ khoái cho là người khác không hỉu =)).

một vấn đề mà chưa đủ thông tin để kết luận tại sao dám kết luận ?

Vậy chú đọc cái bài chú đưa để chơi cho vui rồi không nhớ nó nói gì hết à? Chưa đủ thông tin kết luận? Rolling On The Floor =)). Đọc lại cái đoạn trích anh gửi đầu bài đi, và cả cái bài Seeing Red anh đưa nữa, bộ chú nghĩ họ rãnh rỗi ngồi chém gió cho vui à =))? Cái mà không kết luận được chỉ là cái phá hoại của chú thôi. Mà không kết luận được chỉ là vì bên nào cũng mún nói có lợi cho mình, chứ người bên trong là họ biết hết đấy =)).

vậy em đã nói LX sụp đổ vì có người tạo phản ông anh cãi cho đã rồi bảo không biết em có nói hay không, vậy ông anh có mắc bệnh Dory không vậy ?

Anh cãi chỗ nào nhỉ, chỉ ra được không =))? "Anh chỉ nhớ nghe chú nói có phá hoại thôi à, còn chuyện trong ngoài thì chắc chú nói chung chung wá nên anh không thấy"<--- anh đã khẳng định là chú có nói rồi, còn cái vụ trong ngoài thì anh không đọc kỹ, coi như lỗi của anh, ok? 1 Cái bài ngay trước trả lời của chú mà chú còn không nhớ thì không phải mắc bịnh Dory thì là gì =)).

ai cố cãi ? cãi cái gì ? em vẫn luôn bảo lưu quan điểm tắt server sau 23 giờ vì mục đích tốt cho sức khoẻ, những vướng mắc khác tìm cách khác giải quyết, chả có gì phải ầm ỉ như ông anh vẽ vời, GO là sh!t chứ cái gì mà coi trọng.

Con nít cố cãi, cãi cái gì thì nhìu cái lắm, dzờ chú cứ ra gặp đứa con nít rồi bắt bẻ nó xem nó phản ứng sao? Anh nói con nít chung chứ anh có nói cụ thể ai đâu mà chú cứ lồng lộn lên thế =)). Nếu không có gì coi trọng thì nhà nước đã cấm lun GO rồi chứ đâu có mất cả 3 tháng mà vẫn chưa thông qua cái luật GO =)), trong khi cái luật cắt net đưa ra cùng lúc thì đã thông qua rồi =)). Có hỉu tại sao không? Tại vì vấn đề nằm không phải ở chỗ GO, mà ở những người chơi GO. Tìm cách khác giải quyết? Cái này nói mới bùn cười nè, anh thì đưa ra được giải pháp, còn chú thì ngồi nói suông, vậy mà cứ bô bô là anh thế này thế nọ =)).

khả năng đọc hiểu của ông anh kém quá ! không biết bên nào đúng bên nào sai mà dám khẳng định nó sụp vì không sửa đổi ? nói thế thì em nói cũng được: nó sụp vì người ta phá hoại trứoc khi nó kịp điều chỉnh, còn luật TQ phá sản thì phá sản, luật vẫn còn đó, có ai phá hoại gì đâu, để 5 năm nữa sửa cũng chả có gì sụp đổ. đấy mấu chốt sự khác nhau là ở chổ đó, ông anh trưởng thành rồi mà chậm hiểu quá, chắc là do bảo thủ !

Trời ơi chú mà còn dám kêu anh bảo thủ nữa thì đúng là anh chỉ có đi đầu xuống đất =)). Nếu em mún tin theo í em thì đó là quyền của em, còn anh nói gì cũng đã tham khảo trước chứ không phải mún nói gì thì nói, có đìu nào anh nói mà không nằm trong những thứ em và anh cùng đưa ra không =))? đọc kĩ đi em, nó sụp vì không sửa đổi cả 2 bên đều nói kìa, cả 2 bên cùng nói thì nếu đúng là đúng hết, sai là sai hết, logic mà phải không? Vậy bây giờ cái luật này ra có 1 ngày cũng phá sản thì em tính để tới 5 năm nữa để tìm cách sửa à =))? Cái đó là nguyên nhân của chứng quan liêu đó em. Cái gì cũng cứ làm đã, sai rồi từ từ sửa =)). Nếu cái luật hay thì còn có thể đổ thừa tại íu tố khách quan, còn luật sh!t thì chẳng thể đổ thừa cho cái gì được đâu em. Nên bây giờ các bác đang thận trọng lắm đấy =)). Luật TQ hay VN dzì cũng có lỗ hổng, dù anh có đề ra cách khắc phục thì cũng không dám đảm bảo nó sẽ hoàn hảo, nhưng nếu để 1 cái luật sh!t như cái luật 23h mà áp dụng, thì thà áp dụng cái luật ít sh!t hơn của TQ còn hơn.

vào bệnh viện tâm thần mà hỏi ấy là biết bình thường hay không à !

Em ở trong đó em hỏi dùm anh được không =))?

biết sai sửa sai cái gì anh ơi ! tự anh bảo anh sai  rồi anh tự đi xin lỗi, tự đưa ra những ví dụ về không tương dồng như site bán vật phẩm ! giờ anh bảo anh đùa ! anh đúng là bị loạn thần ! không chừng vài hôm nữa lại bảo anh nhầm anh xin lỗi. cố cãi cái gì ! đã nói rồi tắt server là bảo vệ sức khoẻ ! chỉ có anh mới bảo anh khoẻ anh cứ chơi đi ! em tắt cứ tắt nhé ! em khảo sát rồi 200 người chỉ có 1 người nói có !

Ủa vậy ai bắt bẻ TQ không tương đồng với VN trước ấy nhỉ? Nhìu điểm tương đồng không có nghĩa là giống nhau hết. Khác lắm em. Như cái site bán vật phẩm là 1 cái TQ đầy rẫy nhưng VN chưa làm. Còn chuyện đó anh đùa là đúng rồi, tại vì anh đâu có coi cái em nói là nghiêm túc nên cà rỡn cho vui. Anh thì hỏi 100 người thì 100 người nói có hết. 200 người em hỏi là mấy người nằm trong dãy phòng của em phải không. Em làm vậy thì ép người ta wá =)).

nói là biết ông không biết gì rồi, ông lên mạng mà search đi nhé nó có bao nhiêu việc làm bán thời gian, nhập liệu, ông ngồi đó mò vô làm cả đời cũng không hết việc, kế toán, nhập liệu mà ngon ! ẹc ẹc ! đúng là ông mới chăn êm nệm ấm  chứ ông nói ai ! vậy nứoc nào sinh viên không bị thất nghiệp vậy ông ? TQ hay Mỹ ? hay Hàn Quốc ? thấy tiến sĩ HQ đi quét rác chưa ! thấy sinh viên TQ thất nghiệp tự tử chưa ? thế thì sinh viên VN thất nghiệp có gì ông phải to mồm ? ông giỏi ông lên tạo việc làm cho sinh viên ! chỉ ngồi nói như sh!t !

Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Khó đỡ khó đỡ Rolling On The Floor Rolling On The Floor =)). Thôi để anh đỡ từ từ.

Lên mạng search, lại nói chuyện sách vở =)). Anh không cần search, bởi vì những thứ đó nó rành rành ngay trước mắt và xung wanh anh rồi em. Cái số việc mà em nói có bao nhiu việc vậy em, và số người cần việc có bao nhiu vậy em? Đúng là cứ ăn ốc nói mò. Chưa kể những cái việc đòi hỏi ngoại hình khá thì nếu em giỏi đến mấy mà xấu wá nó cũng chẳng nhận đâu =)). Bán thời gian mà không đòi bằng cấp thì đa số là những việc đơn giản nhưng cần nhan sắc thôi em =)).

Anh nói những công việc như kế toán nhập lịu ngon thì bảo anh chăn ấm nệm êm, trong khi em thì chê nó. Óc suy luận của em nó theo cái tỉnh táo của em bay lun rồi hả =))? Những công việc đó là công việc ổn định, có lương ổn định, có khả năng thăng chức. Kế toán trưởng bây giờ lương trên 10tr 1 tháng. Còn nếu em kêu 11tr em tiu trong 1 ngày thì cái đó anh bó tay =)).

Ủa lạ ta, tụi nó thất nghiệp thì sao? Em hết tỉnh táo rồi hả? Em có nhớ là nguyên nhân đầu tiên khi nói tới chuyện thất nghiệp là gì không vậy? Em cuốn xuống dưới coi coi tại sao chúng ta đề cập tới vấn đề này rồi suy nghĩ lại nhé. Bộ nhớ quá tải rồi nên giờ cứ lẫn lộn í anh với í em hay sao vậy =))? Vụ tiến sĩ HQ đi quét rác thì đúng là chưa nghe, nhưng chuyện đó em còn tin mà lại nói chuyện sinh viên kinh tế đi bốc vác là không có =)). Con người mâu thuẫn quá =)).

ô hô ! ông mới là người cần ra xã hội nhìn thẳng vào nó đấy ! ai nói giỏi có tài là giàu ! đang nói thất nghiệp tự nhiên nhảy qua tài giỏi giàu có gì ở đây ! nói lảm nhảm !

Lại vô đối =)). Xin lỗi nhé, nhưng cái sử dụng biện pháp so sánh song hành này anh học từ hồi cấp 2. Nếu em quên thì nên ôn lại, còn nếu em chưa học tới thì cứ từ từ. Tại giờ thì anh hỉu là cũng không nên đòi hỏi ở em nhìu wá, tại chắc có nhìu đìu em chưa học tới =)).

P/S: Cứ tiếp tục kỉu con nít này cũng không sao đâu em. Tại giờ anh thấy đúng là tranh luận với người mình không tôn trọng dễ hơn với người mình tôn trọng nhìu. Anh cũng đang rãnh mà =)).

Nếu cái này không phải sụp đổ vì không sửa đổi thì nó là cái gì? Bài em đưa mà em còn không hỉu mà cứ thích bô bô nói người khác sai =)). Còn cái bài anh đưa thì cứ đọc hết phần rise and fall coi anh nói có đúng không. Còn nếu em không đủ khả năng đọc thì có thể nhờ ai đó dịch dùm, ok? Còn anh phủ nhận những íu tố khác hồi nào nhỉ? Anh chỉ không nêu ra, không có nghĩa anh phủ nhận ok? Thậm chí cả cái phá hoại của em anh cũng chỉ nói không rõ đúng sai, chứ anh không hề phủ nhận nó? Chỉ ra chỗ nào anh phủ nhận xem nào? Cái đầu nó cứ đặc sệt vậy thì có nói gì cũng vô ích thôi =)).

nó chỉ là một trong những nguyên nhân chứ không nguyên nhân quyết định, như đã nói dù nó có khiếm khuyết, nếu không có người ngoài phá hoại, bên trong gocbachop không phản bội thì nó vẫn đủ sức vượt qua, nhưng anh lại bảo anh không tin 2 yếu tố bên ngoài và bên trong gây ra, như thế là không khách quan, không cố tình là gì ? một cái gì đó khiếm khuyết nếu người ta cùng nhau xây dựng thì sớm muộn nó cũng sẽ tốt hơn, do đó chuyện sụp đổ XHCN với lách luật GO là hoàn toàn khác. lách luật GO chỉ có ngừời chơi tự lách, ngoài ra không hề có yếu tố bên ngoài, bên trong như XHCN LX sụp đổ, đấy là những điểm mà anh cố tình bỏ qua, và cố tình làm cho nó tương đồng, còn thật ra nó không hề tương đồng là điều ai cũng dễ thấy, vì vậy dù anh nói gì tiếp theo, em cũng sẽ không đồng ý

Nói không dưới ba lần, chỉ cần là người có trí nhớ tạm ổn là đều nhớ được. Anh không có tự ti như em, những chuyện thấy lỗ hổng để đề xuất í kiến thì anh và chắc nhìu người dân khác nữa dư sức làm.

tự ti là gì ? chỉ ra cái chứng tỏ tự ti coi ! dư sức làm ? lại cái miệng bốc phét ! Rolling On The Floor

Bộ em nghĩ toàn bộ những í kiến đổi mới trong luật là do lãnh đạo tự nghĩ ra hết hả? Vậy thì cứ lâu lâu phải đi trưng cầu í dân và tổ chức những buổi hội thảo với các hội đồng nhân dân làm gì =))?  Còn em thì làm được gì rồi? Em đưa ra lỗ hổng anh chấp nhận nên anh đưa ra giải pháp, còn anh đưa ra cái bất cập trong luật thì chú chỉ gân cổ cãi những cái vớ vẩn và cứ lặp đi lặp lại 1 cái í hết sức chung chung.

ai nghĩ thế hồi nào ? luật bất cập ? sao mới hôm qua nghe nói vô dụng bây giờ chuyển sang bất cập? đúng là phổi bò ! Rolling On The Floor em chỉ ra được lổ hổng của luật TQ đó là lí do lớn vì sao chúng ta không làm theo, không tin cứ chờ xem VN sẽ không bao giờ làm theo TQ hay chỉnh sửa từ giải pháp của TQ. em cãi cái gì ? em đã nói nó tốt vì đảm bảo sức khoẻ con người, tại sao anh không dám mở con mắt nhìn vào yếu tố đó ? tắt server ai cũng ngủ ngon, chả có lách luật gì ráo, còn luật TQ bị con nít nó lách rồi kìa. cái giọng điệu của  anh chả khác thằng cu Lê Hồng Minh là mấy. còn muốn học theo hả ? xem HQ nó có làm giống cu Tàu ấy không ? muốn học sao không học cái không phá sản mà lại học cái phá sản ? thế mà cứ gân cổ lên cãi như con nít không biết gì !

Anh đưa í kiến của anh để đóng góp với cấp lãnh đạo còn chú ngồi đây bợ đít cái luật. Anh tự hỏi không biết khi chính phủ không thông qua cái luật này chú sẽ làm gì nhỉ? Chắc nằm đập đầu vô gối wá =)).

ha ha ha ! vậy nếu chính phủ không học theo Tàu thì anh làm gì ? đập đầu vô cái LCD quá ! Rolling On The Floor

người không hiểu mới là ông anh ! chưa hiểu hết về sự sụp đổ  LX mà bày đặt to mồm so sánh với lách luật !

Đọc lại đi chú em, ai mới là không hỉu? Dzữa anh và chú ai đưa ra cái í kiến chính xác hơn? Ai khách quan hơn? Đã không hỉu gì mà cứ khoái cho là người khác không hỉu =)).

em khách quan hơn ! em chính xác hơn ! anh mới không hiểu mà cho người khác không hiểu !

Vậy chú đọc cái bài chú đưa để chơi cho vui rồi không nhớ nó nói gì hết à? Chưa đủ thông tin kết luận? =)). Đọc lại cái đoạn trích anh gửi đầu bài đi, và cả cái bài Seeing Red anh đưa nữa, bộ chú nghĩ họ rãnh rỗi ngồi chém gió cho vui à =))? Cái mà không kết luận được chỉ là cái phá hoại của chú thôi. Mà không kết luận được chỉ là vì bên nào cũng mún nói có lợi cho mình, chứ người bên trong là họ biết hết đấy =)).

trời ! cái này tưởng đã rõ, sao nhai lại hoài thế: một vấn đề mà chưa đủ thông tin thì không thể kết luận 1 chiều. cái này đã nói rõ ở trên

Anh cãi chỗ nào nhỉ, chỉ ra được không =))? "Anh chỉ nhớ nghe chú nói có phá hoại thôi à, còn chuyện trong ngoài thì chắc chú nói chung chung wá nên anh không thấy"<--- anh đã khẳng định là chú có nói rồi, còn cái vụ trong ngoài thì anh không đọc kỹ, coi như lỗi của anh, ok? 1 Cái bài ngay trước trả lời của chú mà chú còn không nhớ thì không phải mắc bịnh Dory thì là gì =)).

đúng là già mồm ! em đã nói có người phá hoại, có người tạo phản, người bình thường hiểu biết chút chút cũng hiểu tạo phản là bên trong, người phá hoại là bên ngoài, nếu người phá hoại là tự bên trong thì dùng từ tạo phản làm gì cho nó phí, mà người đã đọc qua rồi thì nói sơ sơ bấy nhiêu cũng hiểu rồi.

Con nít cố cãi, cãi cái gì thì nhìu cái lắm, dzờ chú cứ ra gặp đứa con nít rồi bắt bẻ nó xem nó phản ứng sao? Anh nói con nít chung chứ anh có nói cụ thể ai đâu mà chú cứ lồng lộn lên thế =)). Nếu không có gì coi trọng thì nhà nước đã cấm lun GO rồi chứ đâu có mất cả 3 tháng mà vẫn chưa thông qua cái luật GO =)), trong khi cái luật cắt net đưa ra cùng lúc thì đã thông qua rồi =)). Có hỉu tại sao không? Tại vì vấn đề nằm không phải ở chỗ GO, mà ở những người chơi GO. Tìm cách khác giải quyết? Cái này nói mới bùn cười nè, anh thì đưa ra được giải pháp, còn chú thì ngồi nói suông, vậy mà cứ bô bô là anh thế này thế nọ =)).

đúng là buồn cười ! giải pháp phá sản mà cũng đòi đưa ! ngu dốt+nhiệt tình=phá hoại ! chứ đưa ra giải pháp cái gì ! Rolling On The Floor

Trời ơi chú mà còn dám kêu anh bảo thủ nữa thì đúng là anh chỉ có đi đầu xuống đất =)). Nếu em mún tin theo í em thì đó là quyền của em, còn anh nói gì cũng đã tham khảo trước chứ không phải mún nói gì thì nói, có đìu nào anh nói mà không nằm trong những thứ em và anh cùng đưa ra không =))? đọc kĩ đi em, nó sụp vì không sửa đổi cả 2 bên đều nói kìa, cả 2 bên cùng nói thì nếu đúng là đúng hết, sai là sai hết, logic mà phải không? Vậy bây giờ cái luật này ra có 1 ngày cũng phá sản thì em tính để tới 5 năm nữa để tìm cách sửa à =))? Cái đó là nguyên nhân của chứng quan liêu đó em. Cái gì cũng cứ làm đã, sai rồi từ từ sửa =)). Nếu cái luật hay thì còn có thể đổ thừa tại íu tố khách quan, còn luật sh!t thì chẳng thể đổ thừa cho cái gì được đâu em. Nên bây giờ các bác đang thận trọng lắm đấy =)). Luật TQ hay VN dzì cũng có lỗ hổng, dù anh có đề ra cách khắc phục thì cũng không dám đảm bảo nó sẽ hoàn hảo, nhưng nếu để 1 cái luật sh!t như cái luật 23h mà áp dụng, thì thà áp dụng cái luật ít sh!t hơn của TQ còn hơn.

ở đây không có thà gì cả ! tốt thì học ! chưa tốt thì chưa học !

Em ở trong đó em hỏi dùm anh được không =))?

sao anh biết em đang ở trong đó ? hay anh đi thăm bạn bè anh gặp ai đó nhầm em à ? không chừng mai mốt người đi thăm anh lại là em !

Ủa vậy ai bắt bẻ TQ không tương đồng với VN trước ấy nhỉ? Nhìu điểm tương đồng không có nghĩa là giống nhau hết. Khác lắm em. Như cái site bán vật phẩm là 1 cái TQ đầy rẫy nhưng VN chưa làm. Còn chuyện đó anh đùa là đúng rồi, tại vì anh đâu có coi cái em nói là nghiêm túc nên cà rỡn cho vui. Anh thì hỏi 100 người thì 100 người nói có hết. 200 người em hỏi là mấy người nằm trong dãy phòng của em phải không. Em làm vậy thì ép người ta wá =)).

nó đầy rẫy vì VN chă làm vì chưa có nhu cầu cao hoặc chưa có ai nhìn thấy hoặc chưa ai có khả năng chứ tương đồng gì cái đó ? ồ ! bây giờ anh mới biết là em chưa nghiêm túc à ? anh có biết vì sao không ? tại anh chửi cái luật này ngu đó ! em chưa thấy ai nghiêm túc mà nói như vậy cả ! nếu ban đầu anh nghiêm túc thì em sẽ nghiêm túc ! Rolling On The Floor ha ha ha ! anh cũng vậy thôi ép 100 thằng !

Lên mạng search, lại nói chuyện sách vở =)). Anh không cần search, bởi vì những thứ đó nó rành rành ngay trước mắt và xung wanh anh rồi em. Cái số việc mà em nói có bao nhiu việc vậy em, và số người cần việc có bao nhiu vậy em? Đúng là cứ ăn ốc nói mò. Chưa kể những cái việc đòi hỏi ngoại hình khá thì nếu em giỏi đến mấy mà xấu wá nó cũng chẳng nhận đâu =)). Bán thời gian mà không đòi bằng cấp thì đa số là những việc đơn giản nhưng cần nhan sắc thôi em =)).

sách vở gì ? lên mạng việc làm search là có đầy mà, còn nếu về số lượng, ở đâu việc làm nhiều hơn người làm vậy anh? sao anh không đề xuất chính phủ học theo như cái vụ luật GO TQ đi anh !

Anh nói những công việc như kế toán nhập lịu ngon thì bảo anh chăn ấm nệm êm, trong khi em thì chê nó. Óc suy luận của em nó theo cái tỉnh táo của em bay lun rồi hả =))? Những công việc đó là công việc ổn định, có lương ổn định, có khả năng thăng chức. Kế toán trưởng bây giờ lương trên 10tr 1 tháng. Còn nếu em kêu 11tr em tiu trong 1 ngày thì cái đó anh bó tay =)).

để xem ông anh tỉnh như thế nào: anh nói kế toán là việc ngon muốn vào phải quen biết ? ở đâu vậy ? đó là đa số hay thiểu số vậy ? nhà nước hay tư nhân ? công việc nào anh làm tốt chả có khả năng thăng chức ? riêng gì kế toán ? dễ lên kế toán trưởng lắm hả ? ai ai cũng muốn lên kế toán trưởng được à ?

Ủa lạ ta, tụi nó thất nghiệp thì sao? Em hết tỉnh táo rồi hả? Em có nhớ là nguyên nhân đầu tiên khi nói tới chuyện thất nghiệp là gì không vậy? Em cuốn xuống dưới coi coi tại sao chúng ta đề cập tới vấn đề này rồi suy nghĩ lại nhé. Bộ nhớ quá tải rồi nên giờ cứ lẫn lộn í anh với í em hay sao vậy =))? Vụ tiến sĩ HQ đi quét rác thì đúng là chưa nghe, nhưng chuyện đó em còn tin mà lại nói chuyện sinh viên kinh tế đi bốc vác là không có =)). Con người mâu thuẫn quá =)).

trời ! bấy nhiu mà không hiểu: ông anh lợi dụng tình hình sinh viên thất nghiệp để lôi nó vào đây, giống như hối lộ í mà. do đó em mới nói ở đâu chả có Sv thất nghiệp HQ tiến sĩ còn quét rác nói gì là SV VN? sao  ông anh ? phải giải thích cặn kẽ cho ông anh khổ quá ! Tiến sĩ Hàn Quốc xin làm nghề quét đường

Lại vô đối =)). Xin lỗi nhé, nhưng cái sử dụng biện pháp so sánh song hành này anh học từ hồi cấp 2. Nếu em quên thì nên ôn lại, còn nếu em chưa học tới thì cứ từ từ. Tại giờ thì anh hỉu là cũng không nên đòi hỏi ở em nhìu wá, tại chắc có nhìu đìu em chưa học tới =)).

ôi lại văn với chả vẻ: nội cái đoạn "cái luật này ngu" là biết ngày xưa nhà văn nào dạy ông anh rồi ! ha ha ha !

P/S: Cứ tiếp tục kỉu con nít này cũng không sao đâu em. Tại giờ anh thấy đúng là tranh luận với người mình không tôn trọng dễ hơn với người mình tôn trọng nhìu. Anh cũng đang rãnh mà =)).

ừ cứ thử đi ! em đang muốn cho ông anh tập thể dục mà !

@ cdtt

Dài quá rồi nên tôi đưa lên đây vậy.

"cái này là bác tự diễn ! sao bác biết nhân công không hề thiếu ? bác biết nhân lực công an bao nhiêu ? nhiệm vụ hàng ngày họ phải làm những gì ? mà bác bảo chỉ cần 1 người ? còn hối lộ : ở đâu chả có hối lộ ? ở đâu đã chống được hối lộ ? nghe cái giọng văn của bác là biết con nít, chỉ biết a dua hùa theo người này người kia, chứ có được cái nhận định độc lập nào ?"

Haha đúng là cãi ngang như cua, bác nghĩ là tôi hùa theo ai? Bác có biết tỉ lệ sinh viên không thể tìm việc là bao nhiu không mà dám phán là không có đủ nhân công? Và họ đều là những sinh viên đã tốt nghiệp đại học và có bằng cấp đàng hoàng. Hơn nữa với những việc liên quan đến thủ tục này đâu phải những việc khó khăn đòi hỏi trình độ khoa học cao hay đại loại như vậy? Việc giám sát và quản lý chỉ để xem các NPH có làm đúng nguyên tắc hay không thôi, còn về đội ngũ làm những thủ tục đang kí là của NPH, vậy thì cần gì quá nhìu người để làm nhiệm vụ giám sát hả bác =))? Và cần gì nói những sinh viên đang thất nghiệp, bản thân những công chức nhà nước cũng vẫn có nhìu người đang rất rảnh mà =)). Thật sự mà nói nhìu khi tôi không hỉu bác có hỉu dzì về xã hội của chúng ta hiện giờ không nữa =)).

"của rất nhiều người ? sao bác biết ? hay là tự biết như đã từng xảy ra nhiều lần khi bình luận với tôi ? vậy bác có dám chắc số người ủng hộ < số người phản đối không ?"

Tôi chắc là bác tham quan trang này nhìu hơn tôi, nói lun cả những topic liên quan đến vấn đề này, vậy thì chuyện này tôi nghĩ bác phải rành hơn tôi chứ, có cần câu trả lời của tôi không? Rolling On The Floor

"vậy theo ý bác là nó lở ghẻ cho nó cùi luôn đúng hôn ?"

Chứ bây giờ bác mong cái luật này có thể giải quyết được gì?

"bình thường ? ha ha .... bác quả là người có trí tưởng tượng phong phú ! sao bác biết bình thường? chỉ lí luận logic là đủ biết sẽ không thể nào bình thường so với người học xong chơi 1 tiếng và đi ngủ, tôi cũng chả biết bác dựa vào đâu mà phán bình thường"

Đây đúng là cái giọng điệu của những người chưa thức khuya lần nào =)). Sao tôi biết bình thường hả, bộ bác nghĩ tôi chưa thức khuya lần nào sao =))? Xin lỗi bác có những lần tôi đã thức tới 5h sáng, để làm bài có, để chơi game cũng có rồi ngủ 2 tiếng để 7h sáng lại lên trường, và vẫn học bình thường mà không cần ngủ. Bạn bè tôi đứa nào cũng thức trung bình tới 2-3h, thấp nhất cũng là 1h, nhưng sáng vào đi học chúng nó vẫn bình thường, dĩ nhiên có những đứa cũng gật gà gật gù, nhưng số đó rất ít, và cùng lắm thì cũng chỉ qua tiết đầu là xong. Chắc bạn bè và những người chung quanh bác đều là những người gương mãu đi ngủ lúc 22h nên bác mới không biết đó =)). Và trước khi bác bảo tôi nghiện game, tôi xin nói là bây giờ thì tôi do làm việc nên đã không còn thời gian chơi game nữa, cả online lẫn offline.

"chuyện trốn học dễ òm: phụ huynh hỏi thăm thầy giáo là biết nó trốn hay không"

Trời ơi càng nói đúng là càng thấy bác không hề có chút kiến thức gì về xã hội. Đây chính là cái vấn đề quản lý của phụ huynh mà tôi mún nói tới đấy =)). Có những chuyện thằng con trốn học cả tháng trời tới khi trường báo về nhà mới biết đâu có hiếm, mà lúc đó là thì còn giải quyết được gì, cùng lắm thì mất bò mới lo làm chuồng. Tâm lí của đa số phụ huynh là khi đã gửi con vào trường là khoán cho nhà trường quản lý mà không hỉu rằng chính bản thân mình mới phải là người quản lý và chăm lo cho con mình chứ không phải nhà trường.

"ồ ! bác mới vừa công nhận bón chúng khoẻ thật mà ? chơi 1-2 tiếng ban trưa nhằm nhò gì ?"

Nếu bác không hỉu được thì để tôi phân tích cho nhé, cứ cãi ngang như cua thế này thì. Sáng học từ 6h30-11h30 là 5 tiếng học liên tục. Chìu 1h30 lại phải học tới 5h30 là thêm 4 tiếng học liên tục nữa. Tối từ 5h30 tới 22h là thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, nếu có làm bài tập thì cũng là học theo tốc độ do tự mình đặt ra, mệt thì nghỉ giải lao. Vậy chỉ cần nhìn vô cái này thì tôi nghĩ 1 người có trí thông mình trung bình cũng có thể nhận thấy 1-2 tiếng buổi trưa và buổi tối khác nhau chỗ nào =)). Còn với những đứa đi chịu đi học thêm tới 9-10h mới về thì bác khỏi lo, không có game online chúng nó cũng phải thức tới 1-2h, xong bài cũng lăn way ra ngủ thôi, không chơi game nổi đâu =)).

"luật chưa đụng chạm được đến đối tượng này, vậy cũng như luật dùng CMND thôi ? nhưng ràng buộc  không thể quá 23h-> vẫn tốt hơn chán"

Bác bắt đầu nhìn ra vấn đề rồi đó :)). Vậy bây giờ không nhìn tới mặt khác của nó. Những đối tượng đó thì chưa đụng đến, nhưng lại đụng đến những đối tượng khác, những đối tượng này là đối tượng nào thì đã nói không biết bao nhiu lần rồi =)). Luật CMND cũng là nhằm để bảo vệ quyền lợi cho những đối tượng này. Nên nhớ luật không phải chỉ là thứ ràng buộc người dân, mà còn là thứ để bảo vệ quyền lợi cho người dân. Nếu khi làm luật mà không để í đến điều này, thì kêu không sát thực tế có gì sai không? Rolling On The Floor

"ồ! bác nói cứ như GO là một đấng cứu thế không bằng, GO có thể là một công cụ "bình ổn" xã hội như thế mà chính phủ không biết tận dụng nhỉ ?"

Thế những điều tôi đưa ra có gì phi lí không? Khi GO và internet được phát triển thì khi đó nó đã thay đổi toàn bộ thói quen của những người sử dụng. Tại sao ngày xưa không có internet thì không sao, bây dzờ mà thử cắt internet xem chuyện dzì sẽ xảy ra =))? Những đứa trước đây không có lí do để trốn học thì bây giờ có. Đó là sự thay đổi của xã hội, nếu nghĩ là chỉ cần cắt bỏ thì mọi chuyện sẽ quay về như trước khi có nó là 1 cái suy nghĩ cực kì ngây thơ và nực cười =)). "Bình ổn" xã hội? Tôi có í đó sao? Nếu như giảm số lượng người đi nhậu mà gọi là "bình ổn" xã hội thì ... Rolling On The Floor

"này bác ! bác chả hiểu gì về xã hội ! nhiều sự kiện giết người cướp của không thể nào gây rúng động bằng một sự kiện cháu chặt đầu ông ngoại vì game đâu nhé ! chưa xem thì xem qua cho nó tăng level :

Kinh hoàng Clip cháu chặt đầu ông ngoại lấy tiền Chơi Game

còn nếu bác xem xong rồi bảo chưa ép phê, quá ít vụ việc xảy ra, cần nhiều vụ xảy ra hơn nữa thì mới đảm bảo tệ nạn là do GO gây ra thì nên xem lại nhiều lần, và em chắc chắn bác cũng thuộc loại máu lạnh, vô cảm, ngồi nói như con vẹt, và cũng chỉ có cách cầu ước bác rơi vào một trong những trường hợp đó trong tương lai"

Chẹp chẹp, bây giờ lại bảo tôi không hỉu dzì về XH đấy=)). Đúng chuyện này là do game online, tôi có phủ nhận bao dzờ sao? Nhưng tôi chưa bao dzờ bàn về tác hại của game online, tất cả những dzì tôi bàn là cái ngu của luật 23h, vì vậy bác đừng nên lẫn lộn. Bác nghĩ với 1 thằng như thế, có cấm nó chơi buổi tối thì giải quyết được gì sao? Nó chơi buổi sáng thíu tiền về lấy cắp của ông ngoại thì kết quả rồi cũng tương tự. Bác cứ bảo tôi ngồi nói như con vẹt, nhưng chẳng phải chính bác mới là người a dua theo các báo, hô hào tác hại của game online rồi cứ đập vào cái lí đó mà chẳng cần biết mình đang nói về cái gì sao? Rolling On The Floor

Bác cứ yên tâm đi, tôi từng chơi game online, tôi hỉu tâm lý của những người chơi và tôi đảm bảo sẽ biết cách giáo dục cháu tôi về cách chơi hơn là bác. Chính kỉu người như bác mới dễ lâm vào cái tình trạng này đấy =)).

"dự kiến, sẽ có 3 lựa chọn: tức là trước kia họ chưa làm thế, vậy là cũng đã ngu ? chúng ta chưa có phần mềm tự động ngắt như họ lấy gì mà làm ?"

-->"Tháng 4 vừa qua, Hàn Quốc đã thông qua một số biện pháp hạn chế giờ chơi của game thủ. Dự kiến, những biện pháp này sẽ được áp dụng trong nửa cuối năm nay. Cụ thể, game thủ Hàn Quốc sẽ có 3 lựa chọn không được chơi game vào khung giờ từ 0-6 giờ sáng, từ 1-7 giờ sáng và từ 2-8 giờ sáng. Chính phủ sẽ cài phần mềm tự động ngắt cuộc chơi khi đến “giờ giới nghiêm”.

Bây giờ bác lại còn bẻ cong cả bài báo nữa =)). Nhưng tôi không trách bác, với cái bài báo dày chữ như vậy chuyện đọc sai hay hỉu lầm í nghĩa là chuyện dễ xảy ra. HQ đã thông qua biện pháp này, dự kiến là dự kiến thời gian để thực hiện, chứ còn cụ thể luật cho phép 3 lựa chọn là cũng đã được thông qua rồi. Còn chuyện công nghệ thì quá đơn giản mà bác, chuyện chúng ta nhập khẩu công nghệ của nước khác về rồi tự cải tiến cho phù hợp đâu phải là chuyện hiếm. Bác cứ coi thường người VN wá =)).

"cái này mới ngu nè: làm thế cho nó out quách đi là xong, GO mà chậm thì chơi cái gì ?"

Bởi vậy mới nói bác không hỉu gì về GO cả. Out thì trước giờ không ai làm, bởi vì thực sự như vậy tức là chứng tỏ GO là để lên chặt chém và lấy kinh nghiệm. Sau 5h không còn lấy kinh nghiệm được thì có thể đi nói chuyện với NPC để hỉu hơn về Lore và thế giới của game, nhìu đứa bạn tôi hay rủ đi chụp hình trong game, và nhìu người trên mạng còn làm phim bằng GO và những thứ khác để up lên chia sẻ, nếu không thì cũng ngồi chat với bạn bè hay làm những chuyện khác, những chuyện này làm thì có bị chậm cũng không sao. Nhưng xét vì sao bọn HQ lại chọn cách làm chậm, là vì các acc hết giờ chơi vẫn thường được đem ra để làm Q dzúp các acc khác, còn chuyện kéo lvl thì tôi không rõ những đứa trong pt có nhận được kinh nghiệm không. Nên làm chậm cũng là 1 phương pháp hay, nhưng không phải là không có cái dở của nó. Nhưng ở đây tôi chỉ mún nói vì sao cưỡng chế acc 5h out là 1 cách làm không đúng :)).

"người ta chỉ có thể học theo cái đã thành công chứ chẳng ai học cái đã thất bại, thành công ở đây nhưng ở kia thất bại thì có, chứ ít thấy ở đây thất bại ở kia thành công, bác chú ý thứ tự xuất hiện của thành công-thất bại nhé, tức là ban đầu nó thành công thì mới có ai đó làm theo (dù làm theo chưa chắc thành công), còn ban đầu mà đã thất bại sau đó lại có ai đó làm theo để tin rồi sẽ thành công thì tôi chưa thấy, bác thấy thì cứ cho ví dụ"

Cái này thì bác nói đúng, nhưng chúng ta còn phải xét vì sao nó thất bại nữa? Nếu chúng ta có giải pháp để khác phục những thất bại đó, thì thử cách đó vẫn tốt hơn là làm 1 cái luật mà đọc vô là đã không thấy tác dụng. Nếu bác có thể nghĩ ra 1 cái luật nào mà hay hơn và tốt hơn, thì tôi sẵn sàng chấp nhận là bác giỏi. Chứ đừng nên chỉ trích TQ chỉ vì nó bị phá sản bước đầu. Nên nhớ luật của nó mới gặp thời gian thử thách đầu, chứ nó chưa bỏ luật, nó vẫn có thể thay đổi và thành công. Ví dụ thì đơn giản lắm tôi đã nói rồi, XHCN đó.

"đọc đoạn này, nói thật chứng tỏ bạn chẳng biết gì về lịch sử: bạn có biết tại sao XHCN tại Nga thất bại ? tự nó thất bại hay vì người ta phá hoại ? tự nó thất bại hay có kẻ tạo phản ? muốn biết rõ tự đọc lịch sử lại đi nhé -> bác vẫn thiển cận, thậm chí còn thiển cận hơn trước, nó chứng tỏ sự dậy thì của bạn đến không ngờ"

Bác cứ làm em đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thế bác bảo đọc lịch sử từ đâu bác, từ sách giáo khoa hả =))? Bác nên nhớ 1 điều sách mà bác đọc cũng do những nước XHCN viết. Tôi có đọc sách Mỹ thì chúng nó bảo XHCN ở Liên Xô tự tan rã =)). Tới tuổi này rồi thì tôi đã học được 1 điều đừng bao dzờ chỉ nghe một phía, vậy theo bác thì ai mới là thiển cận đây =))? Hơn nữa cứ nhìn VN đầu giải phóng, đó chính là XHCN theo đúng gốc của Liên Xô đấy, vậy bác nghĩ nếu cứ giữ nguyên cách đó thì chúng ta có sống được tới bây giờ không =))? Hay là bác chỉ thấy người ta hô hào XHCN là hay, là tối tân nên cũng a dua theo và tẩy chay tư bản? Rất nhìu giáo sư trên thế giới đã thừa nhận XHCN theo đúng tư tưởng Mác-Lenin là bước cao nhất trong XH loài người, nhưng nó chỉ thành công khi con người tự giác, không có tính tham lam và cá nhân, và đồng lòng, nhưng chuyện đó là không thể =)). Nhìn vào XHCN thời kì đầu: làm nhìu làm ít cũng hưởng chung. Chính Liên Xô và chúng ta sau giải phóng cũng mắc vào sai lầm này. Làm và hưởng chung giúp cho không có phân hoá xã hội, phân hoá giàu nghèo nhưng nó đói hỏi sự tự giác của cả cộng đồng hoặc sự quản lý thật tốt. Còn những thứ blah blah khác thì chắc mọi người ai cũng đã học qua rồi =)).

Nhân nhắc đến chuyện phá hoại, nếu như Liên Xô đúng là tan rã vì bị phá hoại thì bây giờ nhìn lại, chẳng phải TQ phá sản cũng vì bị người ta tìm mọi cách lách luật đó sao? Đó cũng là 1 kỉu phá hoại vậy. Nói tới đây thì chắc bác cũng tự hỉu được rồi =)).

"Những gì bác nói khôgn thể bịt lổ hổng vì bác tự đơn giản hoá vấn đề trong khi thực tế hoàn toàn khác, tôi không huyễn hoặc, tôi chỉ là người "giả lập" kẻ lách luật để tìm ra lổ hổng, và trong khi người đưa ra giải pháp chưa tính đến các lổ hổng thì giải pháp đó chưa đủ độ an toàn"

Không có giải pháp nào là tốt tuyệt đối và không có lỗ hổng, vấn đề còn nằm ở nhìu tác động từ bên ngoài. Chỉ vì TQ bị "phá hoại" mới dẫn đến việc luật bị phá sản. Nhưng như tôi đã nói, cho dù luật của nó bị phá sản, thì về lý thuyết vẫn hay hơn cái luật vô dụng của chúng ta.

"ôi ! đến đoạn này phì cười mất thôi: chửi luật ngu chứ không chửi lãnh đạo ngu ? vậy ai thông qua luật vậy bạn? một người bình thường đọc cũng biết bác muốn chửi ai

tôi cũng đã từng nói: muốn copy phải có chỉnh sửa, và kết quả chưa có ngay được, đừng có hấp tấp, tạm thời cắt cái rụp cái đã, còn mấy chuyện khác từ từ tháo gỡ, bác đừng có lo, chưa tới lượt bác đâu"

Haha cái này lại là bác tự vẽ ra. Ngay từ đầu khi nhắc tới các lãnh đạo, khi nào tôi cũng chỉ dùng từ thíu thực tế. Những lãnh đạo thíu thực tế thì cũng có thể thông qua những luật ngu, không đúng sao? Còn cái này là cho bác tự suy ra, nên đừng bảo là ai đọc cũng vậy =)). Cùng một đìu mà nhìu người đọc hỉu theo nhìu cách khác nhau lắm =)).

À nếu cắt lun game online thì đó lại là chuyện khác, còn cắt kỉu như bây giờ, vốn là chẳng thay đổi được gì mà còn chạm tới quyền lợi nhìu người, vậy thì cứ để đó rồi từ từ mà tháo, chứ đừng dùng 1 cái cách chả đem lại tác dụng gì cả =)).

"sao lại không ? qua một quá trình "nói" từ trước đến giờ tôi thấy bác chân đứng không vững rất nhiều, luật của chúng ta không thể nói là ngu, rõ chưa ? luật bất cập, thiếu sót có nhiều nhược điểm chứ làm gì có luật ngu ? con người mới ngu ! luật là vô hình mà ngu cái gì ? dùng từ là đã biết bác muốn cái gì rồi !"

Bây giờ lại còn bắt bẻ câu chữ nữa =)). Nhưng chuyện này tôi gặp nhìu rồi, không bắt bẻ được cái gì thì lại lôi từ vựng với chính tả ra bắt bẻ =)). Xin lỗi bác, tôi đang viết trên 1 phần reply của 1 báo điện tử, chứ không phải đang làm báo cáo cho hội thảo luật của nhà nước. Tôi dùng từ ngu vì nó ngắn gọn và thể hiện đầy đủ í nghĩa, chứ nếu cứ phải viết ra cái đống như bác nói thì thật sự là mất thời gian quá. Chính xác thì cũng tuỳ chỗ thôi bác=)). Và tôi khẳng định 1 lần nữa là tôi không hề có í chửi lãnh đạo.

"ha ha: đây là một phép thử tôi dành riêng cho bác thôi để xem phản ứng bác thế nào"

Thế em phản ứng có hợp í bác không =))? Mà bác thử cái gì thế, nói em nghe với =)).

"cái quan trọng là ở chỗ này: bác giải sai nhưng tự giải người ta vẫn tôn trọng hơn là bác đi cốp và ....sai. còn nếu tự giải sai và đi tham khảo thì quá tốt, còn chưa tự giải mà đi cốp là lười và...nguy hiểm !"

Haha bác đúng là hài hước quá =)). Sai thế này, hay sai thế kia thì cũng đều là sai =)). Tôi có cách làm cho đúng vậy tại sao tôi không thử,mà cứ cố biết sai mà vẫn cứ làm =)). Tôi không di copy 100%, tôi biết tham khảo để biết nó đúng hay sai và tìm ra cách đúng.

"ha ha: nếu tôi không cố tình tự sướng làm gì bác xuất hiện tiếp hả bác ? ha ha ha.... bác có vò đầu cũng không hiểu tôi đang làm gì đâu ! ha ha ha ! tôi dám chắc bác mới gia nhập thành viên gần đây thôi !"

Bác có vẻ khoái tôi wá nhỉ =)). Uh đúng là tôi mới gia nhập, còn chuyện bác đang làm gì thì tôi cũng chỉ có thể đoán là bác mún câu bài thôi, bác có thể nói nhỏ tôi biết bác đang làm gì không? Rolling On The Floor

"những gì tôi trao đổi về các lổ hổng của luật TQ hôm trước hoàn toàn dựa trên lí thuyết, vài ngày sau vô tình tôi thấy nó đúng hoàn toàn, đúng đến từng milimet, và đúng hơn nữa là chính những điều đó đã làm phá sản luật này, tôi thực sự không nghĩ mình đúng đến thế, cho nên tôi có quyền tự khen thành quả của mình !

tôi cũng gặp nhiều người: tiến sĩ có, bình thường có, giám đốc có, nhân viên có, quét rác, gian xảo, khôn lanh, khôn ngoan, .... và tôi cũng rất dễ nhận biết đó là loại người nào, nhưng cách thức hoàn toàn khác bác:

- qua cách ăn mặc

- dáng vẻ, nét mặt, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ

- qua việc làm

- và trong thời gian đủ dài, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau

thì tôi mới đảm bảo người đó là như thế nào, còn bác ? he he ! nói thật xin bác đừng buồn, bác vẫn chưa đủ các yếu tố khách quan để đánh giá người khác đâu, thậm chí là chính bác

còn với riêng bác, đọc nhiều lần thấy từ ngu, hối lộ,.... là đủ biết bác khôn đến cỡ nào rồi ! ha ha ha ! nên đối với một người như bác em không việc gì phải giữ kẻ, hiểu chứ ! em đã nói rồi: đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì ta cứ nude cho nó mát mẻ ! ha ha, ha ha.......!"

Vâng thì nhìn đi nhìn lại vẫn là tự sướng, hơn nữa những chuyện này tôi đã nói rồi, cái lỗ hổng đó với xã hội hay lách luật như chúng ta thì tôi đảm bảo ai cũng nhìn thấy được. Cả hàng triệu người TQ có thể nhìn thấy lỗ hổng đó nên họ mới có thể lách luật được, và chúng tôi ở đây cũng đều thấy, nên không ai nói những điều bác đưa ra là sai, mà chỉ có thể đưa ra giải pháp để khắc phục. Vì vậy nên bác cũng đừng nên tự hào làm gì =)). Tự sướng thì ai mà không có, nhưng vấn đề là người thì biết để trong bụng, còn người thì cứ bô bô ra =)).

Và chắc bác không đọc kĩ những điều tôi nói. Ở đây tôi chỉ xét đến việc người đó có học, hay có trưởng thành hay không thì chỉ cần qua cách nói chuyện là có thể biết được. Còn những thứ mà bác đưa ra là để biết được tính cách và lối sống của họ. Có thể có người ăn mặc nhếch nhác là vì tính họ cẩu thả nhưng điều đó không có nghĩa họ không có học =)). Và khi nói chuyện kỉu này, hay những người chỉ gặp 1-2 lần rồi thôi, tôi cũng không cần quan tâm họ có gian xảo hay hay họ đã và đang làm những gì =)). Những điều bác đưa ra thì trong SGK nó có viết đầy ra đấy =)). Với tôi thì nếu ai nói chuyện như 1 đứa con nít, thì tôi sẽ nói chuyện với họ như với 1 đứa con nít, không cần biết ở ngoài họ là ai, họ làm gì, đơn giản lắm =)).

Haha bác chỉ cần xem cách dùng từ của tôi mà biết tôi khôn cỡ nào sao? Bác thật vô đối wá =)).

Haha đúng là cãi ngang như cua, bác nghĩ là tôi hùa theo ai? Bác có biết tỉ lệ sinh viên không thể tìm việc là bao nhiu không mà dám phán là không có đủ nhân công? Và họ đều là những sinh viên đã tốt nghiệp đại học và có bằng cấp đàng hoàng. Hơn nữa với những việc liên quan đến thủ tục này đâu phải những việc khó khăn đòi hỏi trình độ khoa học cao hay đại loại như vậy?

hùa theo một số bộ phận bất mãn mà tôi đã từng thấy ! nói thật đọc đoạn này cứ tưởng bác ở trển xuống hay ở dưới lên gì đó: tỉ lệ sinh viên thất nghiệp liên quan gì đến việc này ? tự nhiên sinh viên tốt nghiệp đại học và có bằng cấp đàng hoàng: sinh viên nào tốt nghiệp chả có bằng cấp, bằng cấp nào chả đàng hoàng ? cái việc kiểm tra kêu xem ôm làm cũng được cần gì cao siu ? cái tôi muốn nói ở đây là việc kiểm tra có nghiêm túc hay không, giao cho NPH thì không thể nào rồi vì làm nghiêm họ chỉ có thiệt, mà nhà nước làm thì lại thêm nhân viên, chi phí, ai chịu cấp chi phí ? bác ngồi nói nghe dễ như chơi, chứ biết đách gì về việc mỗi lần thay đổi chính sách phải là phải thủ tục, giấy tờ, giải trình, chi phí,.... trình lên cấp trên, họ không đồng ý thì ai cho làm

Việc giám sát và quản lý chỉ để xem các NPH có làm đúng nguyên tắc hay không thôi, còn về đội ngũ làm những thủ tục đang kí là của NPH, vậy thì cần gì quá nhìu người để làm nhiệm vụ giám sát hả bác =))? Và cần gì nói những sinh viên đang thất nghiệp, bản thân những công chức nhà nước cũng vẫn có nhìu người đang rất rảnh mà =)). Thật sự mà nói nhìu khi tôi không hỉu bác có hỉu dzì về xã hội của chúng ta hiện giờ không nữa =)).

hiểu xã hội ? bác hiểu hả ? bác thử cho mô hình giám sát cụ thể hơn xem sao: ai là người sẽ giám sát ? giám sát thế nào? chi phí bao nhiêu? ai là người trả chi phí ? nghe cái mùi luận điệu của bác là biết bác đang bất mãn rồi ! chắc là đang núp bóng bọn phản động vào đây chử: hết luật ngu, rồi đến hối lộ, hết hối lộ rồi đến sinh viên thất nghiệp, hết sinh viên rồi đến công chức nhà nước, còn thiếu chủ tịch nước, thủ tướng nữa thôi

Đây đúng là cái giọng điệu của những người chưa thức khuya lần nào =)).

lại thầy bói mù xem voi, bác chưa có cái năng khíu phán 1 cái trúng phóc ấy đâu, đừng có bắt chước người khác, lố bịch quá !

Sao tôi biết bình thường hả, bộ bác nghĩ tôi chưa thức khuya lần nào sao =))? Xin lỗi bác có những lần tôi đã thức tới 5h sáng, để làm bài có, để chơi game cũng có rồi ngủ 2 tiếng để 7h sáng lại lên trường, và vẫn học bình thường mà không cần ngủ. Bạn bè tôi đứa nào cũng thức trung bình tới 2-3h, thấp nhất cũng là 1h, nhưng sáng vào đi học chúng nó vẫn bình thường, dĩ nhiên có những đứa cũng gật gà gật gù, nhưng số đó rất ít, và cùng lắm thì cũng chỉ qua tiết đầu là xong.

để biết bình thường hay không bác trả lời cho tôi câu hỏi này: đêm của ngày hôm sau, sau khi bác thức đến 5 giờ đi học vẫn bình thường ấy, thì bác ngủ mấy giờ, nếu bác vẫn ngủ vào lúc 5 giờ và liên tục trong 1 tuần thì đó mới là bình thường, còn nếu hôm sau bác ngủ sớm hơn hôm trước thì có nghĩa là không bình thường. bác dường như không hiểu thế nào là bình thường, khác với ráng sức, cơ thể con người có thể chịu đựng điều kiện bất thường trong 1 thời gian ngắn, nên cái thời gian ngắn đó không thể gọi là bình thường được. tôi cũng thật sự bất ngờ về cách bác gọi là bình thường như thế, thấp hơn mong đợi đối với một người tự cho là trưởng thành.

Chắc bạn bè và những người chung quanh bác đều là những người gương mãu đi ngủ lúc 22h nên bác mới không biết đó =)). Và trước khi bác bảo tôi nghiện game, tôi xin nói là bây giờ thì tôi do làm việc nên đã không còn thời gian chơi game nữa, cả online lẫn offline.

xin tiết lộ tí thông tin chứ không bác tưởng bác đúng: tôi chưa bao giờ đi ngủ trước 23 giờ, trừ khi bị ốm, và tôi là một người thích xem đá bóng ngoại hạng anh, seri a, sắp tới sẽ là  la liga, vậy thì hiểu rồi chứ

Trời ơi càng nói đúng là càng thấy bác không hề có chút kiến thức gì về xã hội. Đây chính là cái vấn đề quản lý của phụ huynh mà tôi mún nói tới đấy =)). Có những chuyện thằng con trốn học cả tháng trời tới khi trường báo về nhà mới biết đâu có hiếm, mà lúc đó là thì còn giải quyết được gì, cùng lắm thì mất bò mới lo làm chuồng. Tâm lí của đa số phụ huynh là khi đã gửi con vào trường là khoán cho nhà trường quản lý mà không hỉu rằng chính bản thân mình mới phải là người quản lý và chăm lo cho con mình chứ không phải nhà trường.

này bác ! càng ngày tôi thấy bác sao sao ấy: bác đang nói chuyện trốn học thêm mà lị, sao lại xỏ qua chuyện trốn học chính khóa thế ? say rượu à ? thế mà còn mở miệng oang oang khoe khoang hiểu biết xã hội

Nếu bác không hỉu được thì để tôi phân tích cho nhé, cứ cãi ngang như cua thế này thì. Sáng học từ 6h30-11h30 là 5 tiếng học liên tục. Chìu 1h30 lại phải học tới 5h30 là thêm 4 tiếng học liên tục nữa. Tối từ 5h30 tới 22h là thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, nếu có làm bài tập thì cũng là học theo tốc độ do tự mình đặt ra, mệt thì nghỉ giải lao. Vậy chỉ cần nhìn vô cái này thì tôi nghĩ 1 người có trí thông mình trung bình cũng có thể nhận thấy 1-2 tiếng buổi trưa và buổi tối khác nhau chỗ nào =)).

bác lại loạng choạng nữa rồi ! nếu một người như bác bảo thức đến 5 giờ ngủ, 7 giờ đi học vẫn bình thường thì cái chuyện người ta học xong 5 tiếng buổi sáng chơi thêm 1 tiếng là ghê gớm lắm à  ? lại còn buổi tối 5.30-10: sau đó chơi thêm 1 tiếng rồi đi ngủ lại bảo là ngu. nên nhớ buổi tối sau 10h là thời gian cho cơ thể phục hồi sức, tăng trưởng, tim và thần kinh nghỉ ngơi, thường xuyên thức quá giờ này đều có hại. vì vậy quan điểm buổi tối chơi thêm1-2 tiếng là tốt hơn so với ban trưa của bác hoàn toàn không có cơ sở. còn trưa học xong chơi 1 tiếng vẫn tốt chán. tôi ủng hộ trưa chơi 1 tiếng, tối chơi 1 tiếng tốt hơn nhiều so với trưa chơi 0 tiếng tối chơi 2 tiếng. nói thật đoạn comment này của bác thể hiện sự kém hiểu biết về sức khoẻ và việc phân phối giờ chơi. cũng chả biết bác lôi đâu ra cái giờ học 6.30 đến 11.30

Bác bắt đầu nhìn ra vấn đề rồi đó :)). Vậy bây giờ không nhìn tới mặt khác của nó. Những đối tượng đó thì chưa đụng đến, nhưng lại đụng đến những đối tượng khác, những đối tượng này là đối tượng nào thì đã nói không biết bao nhiu lần rồi =)). Luật CMND cũng là nhằm để bảo vệ quyền lợi cho những đối tượng này. Nên nhớ luật không phải chỉ là thứ ràng buộc người dân, mà còn là thứ để bảo vệ quyền lợi cho người dân. Nếu khi làm luật mà không để í đến điều này, thì kêu không sát thực tế có gì sai không?

tôi đã nói CMND dù thoả mãn đối tượng 18+  nhưng làm 18- lách luật, phá sản ở TQ rồi, bác muốn áp dụng cũng phải từ từ chứ, đơn giản thế mà không hiểu à, quản lí xã hội đâu như game đâu mà đòi  realtime ?

Thế những điều tôi đưa ra có gì phi lí không? Khi GO và internet được phát triển thì khi đó nó đã thay đổi toàn bộ thói quen của những người sử dụng. Tại sao ngày xưa không có internet thì không sao, bây dzờ mà thử cắt internet xem chuyện dzì sẽ xảy ra =))?

cái này bác nói nghe thông minh quá đi: cắt internet ảnh hưởng đến công việc, thông tin, ... còn cắt GO ảnh hưởng cái gì ? xã hội đi xuống ? con người ngu hơn, con người không có bạn bè ? con người gầy ốm hơn? không có GO thì chơi mini, offline, không có bạn thì vào yahoo, facebook, .... tôi đây chả thấy gì lợi lộc từ việc chơi GO ngoài việc NPH móc túi gamer, do vậy việc quét nó vĩnh viễn cũng chả có gì thái quá. còn bác so sánh cắt internet với cắt GO là không giống một người trưởng thành, và qua đó tôi cũng biết thêm được bác trưởng thành đến mức nào

Những đứa trước đây không có lí do để trốn học thì bây giờ có. Đó là sự thay đổi của xã hội, nếu nghĩ là chỉ cần cắt bỏ thì mọi chuyện sẽ quay về như trước khi có nó là 1 cái suy nghĩ cực kì ngây thơ và nực cười =)). "Bình ổn" xã hội? Tôi có í đó sao? Nếu như giảm số lượng người đi nhậu mà gọi là "bình ổn" xã hội thì ...

càng ngày bác càng cùn hơn: tôi nói cắt GO thì khi so sánh với rượu bác cũng phải nói cấm bán rượu, sx rượu chứ nhỉ, sai lại bảo giảm số lượng người uống rượu ?

Chẹp chẹp, bây giờ lại bảo tôi không hỉu dzì về XH đấy=)).

đúng ! tôi cam đoan bác chả biết gì về xã hội ! ai tin lời bác chứ tôi thì never !

 Nhưng tôi chưa bao dzờ bàn về tác hại của game online, tất cả những dzì tôi bàn là cái ngu của luật 23h, vì vậy bác đừng nên lẫn lộn.

lại ngu ! một người mà mở miệng ra đã bảo ngu thì đó là một người trưởng thành ? bác cứ đi thực tế, ra đời bác muốn bàn luận chuyện gì của ai đó, cứ nói ngu xem thử cái miệng của bác nó có chù vù lên không ? phép lịch sự tổi thiểu cũng không biết mà còn đòi làm người trưởng thành? vỗ ngực ta đây am hiểu xã hội ?

Bác nghĩ với 1 thằng như thế, có cấm nó chơi buổi tối thì giải quyết được gì sao? Nó chơi buổi sáng thíu tiền về lấy cắp của ông ngoại thì kết quả rồi cũng tương tự.

nói hoài nhưng nó chả nhập vào đầu bác tí nào, đoạn đó là minh chứng về tác hại của game chứ minh chứng về tính đúng của luật 23 h à mà hỏi như thế ?

Bác cứ bảo tôi ngồi nói như con vẹt, nhưng chẳng phải chính bác mới là người a dua theo các báo, hô hào tác hại của game online rồi cứ đập vào cái lí đó mà chẳng cần biết mình đang nói về cái gì sao?

tôi không a dua báo nào cả: tôi ủng hộ cấm GO vì dã có ý định sẵn rồi, vì: tính bạo lực của nó, vì sức khoẻ người chơi, và vì không có GO ta vẫn có bạn bè, vẫn có thể giải  trí = ~ phương tiện khác, thậm chí là lành mạnh hơn, vì những lí do như thế không có lí do gì phải phản đối.

Bác cứ yên tâm đi, tôi từng chơi game online, tôi hỉu tâm lý của những người chơi và tôi đảm bảo sẽ biết cách giáo dục cháu tôi về cách chơi hơn là bác. Chính kỉu người như bác mới dễ lâm vào cái tình trạng này đấy =)).

cái này thì không thể yên tâm bằng cái miệng của bác được, cứ chờ xem đi để coi, ông trời có mắt bác ạ !

Bởi vậy mới nói bác không hỉu gì về GO cả. Out thì trước giờ không ai làm, bởi vì thực sự như vậy tức là chứng tỏ GO là để lên chặt chém và lấy kinh nghiệm. Sau 5h không còn lấy kinh nghiệm được thì có thể đi nói chuyện với NPC để hỉu hơn về Lore và thế giới của game, nhìu đứa bạn tôi hay rủ đi chụp hình trong game, và nhìu người trên mạng còn làm phim bằng GO và những thứ khác để up lên chia sẻ, nếu không thì cũng ngồi chat với bạn bè hay làm những chuyện khác, những chuyện này làm thì có bị chậm cũng không sao. Nhưng xét vì sao bọn HQ lại chọn cách làm chậm, là vì các acc hết giờ chơi vẫn thường được đem ra để làm Q dzúp các acc khác, còn chuyện kéo lvl thì tôi không rõ những đứa trong pt có nhận được kinh nghiệm không. Nên làm chậm cũng là 1 phương pháp hay, nhưng không phải là không có cái dở của nó. Nhưng ở đây tôi chỉ mún nói vì sao cưỡng chế acc 5h out là 1 cách làm không đúng :)).

ha ha... cuối cùng cũng lòi đuôi là một con nghiện GO thảo nào ! giờ thì đã hiểu thêm nhiều điều !

Cái này thì bác nói đúng, nhưng chúng ta còn phải xét vì sao nó thất bại nữa? Nếu chúng ta có giải pháp để khác phục những thất bại đó, thì thử cách đó vẫn tốt hơn là làm 1 cái luật mà đọc vô là đã không thấy tác dụng. Nếu bác có thể nghĩ ra 1 cái luật nào mà hay hơn và tốt hơn, thì tôi sẵn sàng chấp nhận là bác giỏi. Chứ đừng nên chỉ trích TQ chỉ vì nó bị phá sản bước đầu. Nên nhớ luật của nó mới gặp thời gian thử thách đầu, chứ nó chưa bỏ luật, nó vẫn có thể thay đổi và thành công. Ví dụ thì đơn giản lắm tôi đã nói rồi, XHCN đó.

XHCN mà ví dụ cái gì ? XHCN ở đâu ban đầu  thất bại mà người khác học theo thành công ?

Bác cứ làm em đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thế bác bảo đọc lịch sử từ đâu bác, từ sách giáo khoa hả =))? Bác nên nhớ 1 điều sách mà bác đọc cũng do những nước XHCN viết. Tôi có đọc sách Mỹ thì chúng nó bảo XHCN ở Liên Xô tự tan rã =)). Tới tuổi này rồi thì tôi đã học được 1 điều đừng bao dzờ chỉ nghe một phía, vậy theo bác thì ai mới là thiển cận đây =))? Hơn nữa cứ nhìn VN đầu giải phóng, đó chính là XHCN theo đúng gốc của Liên Xô đấy, vậy bác nghĩ nếu cứ giữ nguyên cách đó thì chúng ta có sống được tới bây giờ không =))? Hay là bác chỉ thấy người ta hô hào XHCN là hay, là tối tân nên cũng a dua theo và tẩy chay tư bản?

tôi không a dua ai, không tẩy chay ai, mà quan điểm rất rõ: mỗi nơi đều có ưu/khuyết khác nhau, luật game cũng thế

Nhân nhắc đến chuyện phá hoại, nếu như Liên Xô đúng là tan rã vì bị phá hoại thì bây giờ nhìn lại, chẳng phải TQ phá sản cũng vì bị người ta tìm mọi cách lách luật đó sao? Đó cũng là 1 kỉu phá hoại vậy. Nói tới đây thì chắc bác cũng tự hỉu được rồi =)).

không biết bác bao nhiêu tuổi rồi mà òn so sánh kiểu này: lách luật so sánh với sự phá hoại CNXH, cứ tưởn bác trưởng thành thì bác dễ tháy sự so sánh ấy là khập khiểng, không tương đồng, không tin hỏi vài ông bạn giá của bác xem sao.

"Những gì bác nói khôgn thể bịt lổ hổng vì bác tự đơn giản hoá vấn đề trong khi thực tế hoàn toàn khác, tôi không huyễn hoặc, tôi chỉ là người "giả lập" kẻ lách luật để tìm ra lổ hổng, và trong khi người đưa ra giải pháp chưa tính đến các lổ hổng thì giải pháp đó chưa đủ độ an toàn"

Không có giải pháp nào là tốt tuyệt đối và không có lỗ hổng, vấn đề còn nằm ở nhìu tác động từ bên ngoài. Chỉ vì TQ bị "phá hoại" mới dẫn đến việc luật bị phá sản. Nhưng như tôi đã nói, cho dù luật của nó bị phá sản, thì về lý thuyết vẫn hay hơn cái luật vô dụng của chúng ta.

tôi thấy hay hơn nhiều của TQ !

Haha cái này lại là bác tự vẽ ra. Ngay từ đầu khi nhắc tới các lãnh đạo, khi nào tôi cũng chỉ dùng từ thíu thực tế. Những lãnh đạo thíu thực tế thì cũng có thể thông qua những luật ngu, không đúng sao? Còn cái này là cho bác tự suy ra, nên đừng bảo là ai đọc cũng vậy =)). Cùng một đìu mà nhìu người đọc hỉu theo nhìu cách khác nhau lắm =)).

lại ngu ! hình như hồi trước ai đó đó đè đầu cưỡi cổ bác, chửi bác ngu nhiều lắm hay sao nó cứ ăn nằm trong não bác nhiều thế, phun ra hoài vẫn chưa hết à ?

À nếu cắt lun game online thì đó lại là chuyện khác, còn cắt kỉu như bây giờ, vốn là chẳng thay đổi được gì mà còn chạm tới quyền lợi nhìu người, vậy thì cứ để đó rồi từ từ mà tháo, chứ đừng dùng 1 cái cách chả đem lại tác dụng gì cả =)).

tốt cho sức khoẻ, đại lý khỏi lách luật đóng cửa, tắt đèn gamer vẫn chơi tới sáng

Bây giờ lại còn bắt bẻ câu chữ nữa =)). Nhưng chuyện này tôi gặp nhìu rồi, không bắt bẻ được cái gì thì lại lôi từ vựng với chính tả ra bắt bẻ =)). Xin lỗi bác, tôi đang viết trên 1 phần reply của 1 báo điện tử, chứ không phải đang làm báo cáo cho hội thảo luật của nhà nước. Tôi dùng từ ngu vì nó ngắn gọn và thể hiện đầy đủ í nghĩa, chứ nếu cứ phải viết ra cái đống như bác nói thì thật sự là mất thời gian quá. Chính xác thì cũng tuỳ chỗ thôi bác=)). Và tôi khẳng định 1 lần nữa là tôi không hề có í chửi lãnh đạo.

không phải bắt bẻ câu chữ ! mà là cho thấy từ ngu của bác có dụng ý gì đó đặc biệt, chứ không bình thường ! nếu một người trưởng thành muốn tranh luận để đi đến cái đúng không bao giờ dùng từ như thế !

Thế em phản ứng có hợp í bác không =))? Mà bác thử cái gì thế, nói em nghe với =)).

bí mật ! thiên cơ bất khả lộ ! khi nào hết thời hạn bảo mật tôi sẽ bật mí cho bác nghe !

Haha bác đúng là hài hước quá =)). Sai thế này, hay sai thế kia thì cũng đều là sai =)). Tôi có cách làm cho đúng vậy tại sao tôi không thử,mà cứ cố biết sai mà vẫn cứ làm =)). Tôi không di copy 100%, tôi biết tham khảo để biết nó đúng hay sai và tìm ra cách đúng.

không hài hước chút nào ! đúng cái gì mà đúng ! đang phá sản mà đúng cái gì ? nếu bác giúp được TQ từ đang phá sản đi đến hiệu quả thì tôi sẽ đồng ý với đề nghị cốp của bác !

Vâng thì nhìn đi nhìn lại vẫn là tự sướng, hơn nữa những chuyện này tôi đã nói rồi, cái lỗ hổng đó với xã hội hay lách luật như chúng ta thì tôi đảm bảo ai cũng nhìn thấy được. Cả hàng triệu người TQ có thể nhìn thấy lỗ hổng đó nên họ mới có thể lách luật được, và chúng tôi ở đây cũng đều thấy, nên không ai nói những điều bác đưa ra là sai, mà chỉ có thể đưa ra giải pháp để khắc phục. Vì vậy nên bác cũng đừng nên tự hào làm gì =)). Tự sướng thì ai mà không có, nhưng vấn đề là người thì biết để trong bụng, còn người thì cứ bô bô ra =)).

tôi thấy thật tội nghiệp cho bác ! thấy người khác làm sai không thể la lên tiếng nào, chi có thể nói ngu một cách yếu ớt, còn mình làm đúng cũng không dám cười lên tiếng nào vì sợ họ cho mình tự sướng, sống như bác quả thật là khổ cực ! hic hic !

Haha bác chỉ cần xem cách dùng từ của tôi mà biết tôi khôn cỡ nào sao? Bác thật vô đối wá =)).

lại tự sướng rồi ! câu này tiềm ẩn nhiều..nguy hiểm !

Haha chú cứ bình tĩnh, làm dzì mà cứ như bị chạm phải nọc thế Rolling On The Floor

hùa theo một số bộ phận bất mãn mà tôi đã từng thấy ! nói thật đọc đoạn này cứ tưởng bác ở trển xuống hay ở dưới lên gì đó: tỉ lệ sinh viên thất nghiệp liên quan gì đến việc này ? tự nhiên sinh viên tốt nghiệp đại học và có bằng cấp đàng hoàng: sinh viên nào tốt nghiệp chả có bằng cấp, bằng cấp nào chả đàng hoàng ? cái việc kiểm tra kêu xem ôm làm cũng được cần gì cao siu ? cái tôi muốn nói ở đây là việc kiểm tra có nghiêm túc hay không, giao cho NPH thì không thể nào rồi vì làm nghiêm họ chỉ có thiệt, mà nhà nước làm thì lại thêm nhân viên, chi phí, ai chịu cấp chi phí ? bác ngồi nói nghe dễ như chơi, chứ biết đách gì về việc mỗi lần thay đổi chính sách phải là phải thủ tục, giấy tờ, giải trình, chi phí,.... trình lên cấp trên, họ không đồng ý thì ai cho làm

Ồ thế anh dzống những thành phần bất mãn đó ở chỗ nào nhỉ :-?, anh có nói xấu hay chống phá ai không nhỉ Thinking ? Xe ôm hả, thế chú cứ kêu các bác xe ôm vào kiểm tra đi, nếu họ kiểm tra được thì càng dư nhân công chứ sao =)). Chuyện sinh viên có bằng cấp đàng hoàng thất nghiệp nhìu là cho thấy nước ta không hề thíu nhân công. Còn chuyện quản lý không nghiêm túc của NPH là chuyện đương nhiên, bởi vậy mới cần nhà nước quản lý. Chi phí? Nhà nước ta vừa dự tính xây dựng đường tuyến đường xe lửa cao tốc với số vốn 56 tỷ USD nhưng vừa bị bác bỏ, chắc với số vốn đó thì không sợ không có người cấp chi phí chứ =)). 

Quốc hội bác dự án đường sắt cao tốc

Thay đổi chính sách? Lúc anh đưa ra đề xuất của mình thì luật đó vẫn chưa được thông qua thì chuyện đó làm gì gọi là thay đổi chính sách? Mà chú có hỉu chính sách là gì không đã =)). Trời ơi cứ chết vì cười =)).

hiểu xã hội ? bác hiểu hả ? bác thử cho mô hình giám sát cụ thể hơn xem sao: ai là người sẽ giám sát ? giám sát thế nào? chi phí bao nhiêu? ai là người trả chi phí ? nghe cái mùi luận điệu của bác là biết bác đang bất mãn rồi ! chắc là đang núp bóng bọn phản động vào đây chử: hết luật ngu, rồi đến hối lộ, hết hối lộ rồi đến sinh viên thất nghiệp, hết sinh viên rồi đến công chức nhà nước, còn thiếu chủ tịch nước, thủ tướng nữa thôi

Anh thì không dám nói mình cao siu dzì, nhưng anh có thể đảm bảo là anh hỉu XH hơn chú. Mô hình giám sát cụ thể giản thì anh không dám bàn, vì đó là còn tuỳ quyết định của các bác lãnh đạo. Anh chỉ đề xuất ý kiến, nếu anh có thể tính toán hết những chuyện đó thì anh đã xin lên làm lãnh đạo rồi =)). Mà những chuyện đó lãnh đạo cũng không làm, chỉ giao cho cấp dưới làm rồi duyệt thôi =)). Phản động =))? Chết rồi anh giống phản động thật à  =))? Giống chỗ nào thế? Luật ngu thì nói ngu, có gì sai? Hối lộ tham nhũng là chuyện nhức nhối từ trước tới giờ, cả các bác lãnh đạo lên báo hay lên TV cũng cứ nói hoài, vậy nó phản động ở chỗ nào? Tình hình sinh viên thất nghiệp nhìu là do anh bịa à? Công chức nhà nước đi trễ về sớm, báo nói chứ không phải anh chế =)). Phản động là phải bịa đặt để chống phá mới gọi là phản động. Lần sau nhớ ôn bài trước nhé chú =)).

lại thầy bói mù xem voi, bác chưa có cái năng khíu phán 1 cái trúng phóc ấy đâu, đừng có bắt chước người khác, lố bịch quá !

Cái đó thì cần gì năng khiếu, chỉ cần thực tế thôi Rolling On The Floor

để biết bình thường hay không bác trả lời cho tôi câu hỏi này: đêm của ngày hôm sau, sau khi bác thức đến 5 giờ đi học vẫn bình thường ấy, thì bác ngủ mấy giờ, nếu bác vẫn ngủ vào lúc 5 giờ và liên tục trong 1 tuần thì đó mới là bình thường, còn nếu hôm sau bác ngủ sớm hơn hôm trước thì có nghĩa là không bình thường. bác dường như không hiểu thế nào là bình thường, khác với ráng sức, cơ thể con người có thể chịu đựng điều kiện bất thường trong 1 thời gian ngắn, nên cái thời gian ngắn đó không thể gọi là bình thường được. tôi cũng thật sự bất ngờ về cách bác gọi là bình thường như thế, thấp hơn mong đợi đối với một người tự cho là trưởng thành.

Một đợt học thì trung bình trong 2 tuần phải giải quyết 4 assignment, dĩ nhiên không phải ngày nào cũng tới 5h, nhưng anh đã bảo là ngưới bình thường chỉ chơi tới 2h thôi mà? Ngày nào làm dở dang thì tới 5h, không thì cứ tới 2-3h là đi ngủ. Và với anh thì bây giờ đó là chuyện bình thường. Bình thường là cái gì? Là khi cái gì đó nó đã trở thành chuyện hằng ngày thì dù trước đó nó có bất thường, thì bây giờ vẫn là bình thường. Đó là cái khác nhau giữa 1 người trưởng thành và 1 thằng nhóc chỉ biết nói những chuyện nó học trong sách vở =)).

xin tiết lộ tí thông tin chứ không bác tưởng bác đúng: tôi chưa bao giờ đi ngủ trước 23 giờ, trừ khi bị ốm, và tôi là một người thích xem đá bóng ngoại hạng anh, seri a, sắp tới sẽ là  la liga, vậy thì hiểu rồi chứ

Rồi sao? Sáng hôm sau chú vẫn đi học bình thường? Hay trốn học? Ở trên thì hùng hồn nói người ta không được ngủ trễ này nọ, bản thân mình thì lại thức khuya để xem bóng đá, vậy thì chú mún thuyết phục ai đây? Rolling On The Floor

này bác ! càng ngày tôi thấy bác sao sao ấy: bác đang nói chuyện trốn học thêm mà lị, sao lại xỏ qua chuyện trốn học chính khóa thế ? say rượu à ? thế mà còn mở miệng oang oang khoe khoang hiểu biết xã hội

Lạ thiệt anh đâu có ngồi chung bàn với chú, sao anh say rượu như chú được? Đọc kỹ lại đi em, anh có nói là học chính thức hồi nào không? Chuyện học sinh trốn học thêm rồi bị trường dạy thêm báo về nhà là chuyện thường, chú cứ nghĩ đi đâu vậy? Mà nếu nói tới chuyện học chính khoá thì sao? Chuyện trốn học chính khoá không có à? Không nghiêm trọng à? Mà học chính khoá thì chỉ cần 3 buổi là bị báo về nhà rồi =)). Đúng là lý sự cùn, không biết bắt bẻ gì thì lại nhắm vào những chi tiết nhỏ nhặt, mà giờ lại còn bị hớ nữa =)).

bác lại loạng choạng nữa rồi ! nếu một người như bác bảo thức đến 5 giờ ngủ, 7 giờ đi học vẫn bình thường thì cái chuyện người ta học xong 5 tiếng buổi sáng chơi thêm 1 tiếng là ghê gớm lắm à  ? lại còn buổi tối 5.30-10: sau đó chơi thêm 1 tiếng rồi đi ngủ lại bảo là ngu. nên nhớ buổi tối sau 10h là thời gian cho cơ thể phục hồi sức, tăng trưởng, tim và thần kinh nghỉ ngơi, thường xuyên thức quá giờ này đều có hại. vì vậy quan điểm buổi tối chơi thêm1-2 tiếng là tốt hơn so với ban trưa của bác hoàn toàn không có cơ sở. còn trưa học xong chơi 1 tiếng vẫn tốt chán. tôi ủng hộ trưa chơi 1 tiếng, tối chơi 1 tiếng tốt hơn nhiều so với trưa chơi 0 tiếng tối chơi 2 tiếng. nói thật đoạn comment này của bác thể hiện sự kém hiểu biết về sức khoẻ và việc phân phối giờ chơi. cũng chả biết bác lôi đâu ra cái giờ học 6.30 đến 11.30

Ghê chứ, bởi vì ít nhất anh cũng đã ngủ 2 tiếng buổi tối mặc dù trước đó anh chỉ học theo cường độ của anh, rất thoải mái chứ không dồn dập như hồi học cấp 3 trên lớp. Vậy thì nếu chúng nó không ngủ 2 tiếng buổi trưa, có khác gì anh không ngủ mà 7h đi học lun. Lạ thiệt, anh đã cố giải thích rất rõ ràng mà sao chú cứ cố gắng hỉu nhầm thế nhỉ, nếu anh nghĩ tụi học sinh cấp 3 có thể làm như anh, thì anh đề nghị dùng phương pháp CMND để làm gì? Đáng lẽ anh phải đề nghị dẹp bỏ quách lun cái luật này đi chứ =)). Anh dư biết đối với học sinh cấp 3 mà bảo sinh hoạt như sinh viên hay người đi làm rồi là vô lý. Những đìu này sao chú cứ cố tình bỏ wa thế nhỉ? Bọn anh có nhìu bữa chỉ học 1 buổi, nên trưa về có thể ngủ bù, tối mới bắt đầu làm bài hay chơi game online vì lúc đó bạn bè mới đông đủ. Nhìu khi vô game mà không đứa nào online cũng quit vì chán wá. Làm riết đã thành wen, bây giờ cơ thể cũng đã thích ứng với giờ giấc kỉu đó rồi, hỉu chưa nhóc? Còn học từ 6h30 tới 11h30 hả. THPT Nguyễn Thị Minh Khai TP. Hồ Chí Minh, nằm trên đường điện biên phủ, trường cấp 3 của anh đó, mún biết thực hư thì cứ tới đó hỏi. Nhưng mà tới đó hỏi nếu nó vào học lúc 6h35 thì cũng đừng có quay lại bắt bẻ anh nhé =)).

tôi đã nói CMND dù thoả mãn đối tượng 18+  nhưng làm 18- lách luật, phá sản ở TQ rồi, bác muốn áp dụng cũng phải từ từ chứ, đơn giản thế mà không hiểu à, quản lí xã hội đâu như game đâu mà đòi  realtime ?

Chú nghị các cấp lãnh đạo chưa nghĩ tới vấn đề này à =))? Chú tưởng ai cũng đồng ý với cái luật mới à =))? Hồi trước là bác Nguyễn Lân Dũng. Chìu nay đài FBNC có phỏng vấn bác giám đốc sở thông tin gì gì đó, bác ấy còn đề xuất í kiến là sử dụng thẻ Ngân Hàng để hạn những đối tượng dưới 18 tuổi, vì những đối tượng trên 18 tuổi thì không cần hạn, nghe cứ quen quen thế nào ấy nhỉ =)). Nhưng vấn đề là những người đưa ra quyết định thông qua luật thì lại chọn cái luật kia =)).

cái này bác nói nghe thông minh quá đi: cắt internet ảnh hưởng đến công việc, thông tin, ... còn cắt GO ảnh hưởng cái gì ? xã hội đi xuống ? con người ngu hơn, con người không có bạn bè ? con người gầy ốm hơn? không có GO thì chơi mini, offline, không có bạn thì vào yahoo, facebook, .... tôi đây chả thấy gì lợi lộc từ việc chơi GO ngoài việc NPH móc túi gamer, do vậy việc quét nó vĩnh viễn cũng chả có gì thái quá. còn bác so sánh cắt internet với cắt GO là không giống một người trưởng thành, và qua đó tôi cũng biết thêm được bác trưởng thành đến mức nào

Đúng là khó đỡ nổi =)). Anh so sánh cắt internet với cắt GO giống nhau trong câu nào thế? Rolling On The Floor Anh chỉ đưa ra ví dụ về internet cho dễ hỉu vì nó có tầm quan trọng lớn hơn để cho thấy việc thay đổi trong lối sinh hoạt của xã hội thôi =)). Yahoo, facebook thì vô vị thật, 10 thằng con trai lên conference yahoo để ngồi chat thì thật sự anh thấy quá bệnh =)). Chơi game online quen rồi, ngồi chơi off bây giờ thì chán không đỡ được, đến game online lên mà không có bạn anh còn out =)). Cứ thích đọc 1 đằng rồi suy ra 1 nẻo rồi lại chỉ trích người khác =)). Còn nếu họ mún quét GO vĩnh viễn thì anh đâu có nói gì, đơn giản vì anh không còn chơi GO nữa, nhưng 1 cái luật ngu không giải quyết được gì thì anh lại cứ phải ngứa miệng nói là nó ngu mới chịu được =)).

càng ngày bác càng cùn hơn: tôi nói cắt GO thì khi so sánh với rượu bác cũng phải nói cấm bán rượu, sx rượu chứ nhỉ, sai lại bảo giảm số lượng người uống rượu ?

Càng lúc anh càng không thể hỉu chú đang nói cái gì =)), chú có đọc nhầm bài không vậy? Anh chỉ mún nói chú dùng từ "bình ổn" nghe nó cao siu wá thôi. Còn chuyện rượu thì sao? Vấn đề anh đề cập là khi người ta đã có thói quen tụ họp, thì khi không thể gặp nhau trên GO, sẽ nghĩ ra cách khác để tụ họp đàn đúm và 1 ví dụ là nhậu nhẹt, còn trước đây họ có nhậu nhẹt hay không thì anh không biết =)). Hỉu rồi chứ?

đúng ! tôi cam đoan bác chả biết gì về xã hội ! ai tin lời bác chứ tôi thì never !

100 người mà có khoảng 80 người tin anh thì anh cũng thấy vậy là được rồi. Anh đâu dám đòi hỏi hơn đâu =)).

lại ngu ! một người mà mở miệng ra đã bảo ngu thì đó là một người trưởng thành ? bác cứ đi thực tế, ra đời bác muốn bàn luận chuyện gì của ai đó, cứ nói ngu xem thử cái miệng của bác nó có chù vù lên không ? phép lịch sự tổi thiểu cũng không biết mà còn đòi làm người trưởng thành? vỗ ngực ta đây am hiểu xã hội ?

Haha lại 1 kỉu sách vở =)). Mà cũng lạ, từ đầu tới giờ ạmhh có chửi ai là ngu không nhỉ? Anh chỉ chửi cái luật ngu thôi mà. Nếu nó chửi lại anh thì anh chịu, nhưng anh đâu có bất lịch sự với ai khác? Đối với người khác anh gần như không bao giờ dùng chữ ngu, nhưng nếu đã để anh phải dùng tới chữ ngu để chửi thì vốn kẻ đó không có gì đáng để anh phải nghe cả =)). Xã hội là thế đấy chú ạ, sống thì đừng làm chuyện để người ta phải khinh tới mức không thèm nói tới nữa =)).

nói hoài nhưng nó chả nhập vào đầu bác tí nào, đoạn đó là minh chứng về tác hại của game chứ minh chứng về tính đúng của luật 23 h à mà hỏi như thế ?

Vậy từ đầu tới giờ anh có bàn luận gì về chuyện tác hại của game online à? Nếu vậy thì chú đem nó vào làm gì rồi lại trách anh hỉu lầm?

tôi không a dua báo nào cả: tôi ủng hộ cấm GO vì dã có ý định sẵn rồi, vì: tính bạo lực của nó, vì sức khoẻ người chơi, và vì không có GO ta vẫn có bạn bè, vẫn có thể giải  trí = ~ phương tiện khác, thậm chí là lành mạnh hơn, vì những lí do như thế không có lí do gì phải phản đối.

Nếu biết sử dụng thì GO vẫn là 1 phương tiện giải trí lành mạnh, không tốn nhìu tiền. Nếu chú thích giải trí bằng những phương pháp khác thì rất mừng cho chú. Nhưng bọn anh lên tiếng vì quyền lợi của bọn anh bị xâm phạm. Hỉu chứ?

cái này thì không thể yên tâm bằng cái miệng của bác được, cứ chờ xem đi để coi, ông trời có mắt bác ạ !

Nếu ông trời có mắt thì ông ngoại của thằng bé kia đâu phải chết =)).

ha ha... cuối cùng cũng lòi đuôi là một con nghiện GO thảo nào ! giờ thì đã hiểu thêm nhiều điều !

Lạ nhỉ, biết về những kiến thức cơ bản của GO tức là nghiện GO à? Chết rồi, vậy hôm nọ anh giải thích về việc nghiện ma tuý cũng có nghĩa là anh nghiện ma tuý à =)).

XHCN mà ví dụ cái gì ? XHCN ở đâu ban đầu  thất bại mà người khác học theo thành công ?

XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nhưng XHCN ở TQ và VN thì lại thành công?

tôi không a dua ai, không tẩy chay ai, mà quan điểm rất rõ: mỗi nơi đều có ưu/khuyết khác nhau, luật game cũng thế

Có ưu/khuyết khác với vô dụng.

không biết bác bao nhiêu tuổi rồi mà òn so sánh kiểu này: lách luật so sánh với sự phá hoại CNXH, cứ tưởn bác trưởng thành thì bác dễ tháy sự so sánh ấy là khập khiểng, không tương đồng, không tin hỏi vài ông bạn giá của bác xem sao.

Chú có hỉu vi mô và vĩ mô là gì không vậy =))? Sự phá hoại của XHCN là ở 1 cấp cao, nhưng sự lách luật trong 1 đất nước cũng chính là một sự phá hoại của quy mô nhỏ. Lách luật đồng nghĩa với phạm luật, mà nếu phạm luật không phải phá hoại luật pháp thì là gì?

tôi thấy hay hơn nhiều của TQ !

Luật pháp mà không xét đến quyền lợi của người dân thì tốt chỗ nào? Điều này anh nghĩ trong sách cũng có viết nhìu lắm Rolling On The Floor

lại ngu ! hình như hồi trước ai đó đó đè đầu cưỡi cổ bác, chửi bác ngu nhiều lắm hay sao nó cứ ăn nằm trong não bác nhiều thế, phun ra hoài vẫn chưa hết à ?

Ô lạ nhỉ, anh không phải người bóng bẩy, nếu anh đã gọi là luật ngu, thì mỗi lần nhắc đến nó anh cũng đều chỉ có thể dùng chữ ngu. Anh không cảm thấy cần thiết phải dùng 1 từ khác mỗi lần nói về cùng 1 thứ.

tốt cho sức khoẻ, đại lý khỏi lách luật đóng cửa, tắt đèn gamer vẫn chơi tới sáng

Chuyện đóng cửa quán net không bàn đến, bởi vì anh vốn chỉ dùng net ở nhà, nên chuyện đúng sai anh không biết rõ để mà bàn. Và câu reply hoàn toàn không hề thấy có liên hệ gì với câu trích dẫn.

không phải bắt bẻ câu chữ ! mà là cho thấy từ ngu của bác có dụng ý gì đó đặc biệt, chứ không bình thường ! nếu một người trưởng thành muốn tranh luận để đi đến cái đúng không bao giờ dùng từ như thế !

Ngu thì nói ngu, nếu không mún dùng từ ngu thì dùng từ đần. Trước giờ chuyện dùng từ này cho những thứ không phải con người trong văn nói là rất nhìu, không hề là chuyện hiếm. Hơn nữa anh chửi 1 thứ vô tri vô giác ngu vì đó là bản chất của nó, anh không chửi những người tranh luận với anh. Và chuyện anh có dụng ý đặc biệt hay không thì anh là người hỉu rõ nhất. Đã nói không có tức là không có. Anh là 1 người biết trên biết dưới, đừng nói gì tới cấp lãnh đạo, từ ngu nếu dùng cho người anh cũng chỉ dùng cho loại vô phương cứu chữa.

bí mật ! thiên cơ bất khả lộ ! khi nào hết thời hạn bảo mật tôi sẽ bật mí cho bác nghe !

Anh mong tin chú vậy =)).

không hài hước chút nào ! đúng cái gì mà đúng ! đang phá sản mà đúng cái gì ? nếu bác giúp được TQ từ đang phá sản đi đến hiệu quả thì tôi sẽ đồng ý với đề nghị cốp của bác !

Haha thấp cổ bé họng thì chỉ có thể bàn luận ở đây thôi =)). Viết thư gửi cho nhà nước mình mà còn bị cuốn theo chìu gió, tới ý kiến của giám đốc sở còn không có tí kí lô nào thì chúng ta chỉ có thể ngồi đây mà mơ thôi =)). Mà tại sao phải giúp TQ? Chúng nó làm đủ trò ở địa phận chúng ta, chưa vác súng ra thục cho mấy phát là đã may lắm rồi =)).

tôi thấy thật tội nghiệp cho bác ! thấy người khác làm sai không thể la lên tiếng nào, chi có thể nói ngu một cách yếu ớt, còn mình làm đúng cũng không dám cười lên tiếng nào vì sợ họ cho mình tự sướng, sống như bác quả thật là khổ cực ! hic hic !

Lạ thiệt, ở trên chú chỉ trích chữ ngu của anh là nặng nề này nọ, mà xuống đây lại gọi là nó yếu ớt? Anh vẫn mạnh mẽ hơn khối đứa cả chữ ngu cũng không dám dùng cho 1 thứ ngu thật =)). Cười nhếch mép, cười khúc khích thì anh dám, nhưng bảo anh làm cái trò hề đó thì quả thật là anh không dám =)). Và nó càng lố bịch hơn là vì cái chuyện đó cũng chẳng phải là chuyện gì đáng tự hào cả. Anh không mún lại bị gọi là chụp mũ, nhưng có khi vì chú ít khi nào đúng trong đời quá nên 1 cái chuyện bình thường như vậy chú lại cứ cho là ghê gớm lắm Rolling On The Floor

lại tự sướng rồi ! câu này tiềm ẩn nhiều..nguy hiểm !

Tự sướng thế nào vậy? Nhìu khi có 1 số cái khái niệm của chú anh không hỉu nổi. Nghĩ đơn giản 1 chút đi, đừng có đa nghi wá =)).

P/S: Chú thích nude thì anh cũng không dám nói dzì, nhưng thực sự là tranh luận với 1 người nude rất là khó chịu, vì vậy anh không đòi chú mặc áo cà sa, quần đùi áo ba lỗ là được rồi, để giữ cho cuộc tranh luận này mang tinh trao đổi nhìu hơn là oanh tạc. Ok?

XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nhưng XHCN ở TQ và VN thì lại thành công?

đúng là đầu óc người trưởng thành giả tạo ! chả hiểu con cóc gì ! thế cái trật tự xuất hiện của "thành công-thất bại" tôi lưu ý hôm trước đâu rồi ?

XHCN xuất hiện ở đâu trước ? LX hay TQ, VN ?

ban đầu nó thành công hay thất bại ?

Chú có hỉu vi mô và vĩ mô là gì không vậy =))? Sự phá hoại của XHCN là ở 1 cấp cao, nhưng sự lách luật trong 1 đất nước cũng chính là một sự phá hoại của quy mô nhỏ. Lách luật đồng nghĩa với phạm luật, mà nếu phạm luật không phải phá hoại luật pháp thì là gì?

lách luật hoàn toàn khác phá hoại ! lách luật là tìm kẻ hở của luật để không phạm luật. phá hoại XHCN thì tìm kẻ hở gì của XHCN để không phạm luật XHCN ? bây giờ lại nghe thêm câu Lách luật đồng nghĩa với phạm luật, mà nếu phạm luật không phải phá hoại luật pháp thì là gì? bác hỏi thử ai cho là đúng ? 

đã thế lại còn hỏi vi mô/vĩ mô là gì ?

Luật pháp mà không xét đến quyền lợi của người dân thì tốt chỗ nào? Điều này anh nghĩ trong sách cũng có viết nhìu lắm

đã nói rồi: chả có luật nào mới ra là hoàn hảo, nó đang bắt đầu, nó sẽ tốt hơn

Phản động là phải bịa đặt để chống phá mới gọi là phản động. Lần sau nhớ ôn bài trước nhé chú

phản động còn là sự lợi dụng những yếu kém của chính quyền để kích động, cái này thấy bác đang làm tốt, bác cố gắng làm tốt hơn đi sẽ có thưởng !

Bình thường là cái gì? Là khi cái gì đó nó đã trở thành chuyện hằng ngày thì dù trước đó nó có bất thường, thì bây giờ vẫn là bình thường.

một người không nhậu là bình thường, sau đó ngày nào anh cũng nhậu mà không chết là bình thường ? và một thằng nhóc không hút thuốc là bình thường, còn một người trưởng thành ngày nào cũng hút mà không chết là bình thường?

Đó là cái khác nhau giữa 1 người trưởng thành và 1 thằng nhóc chỉ biết nói những chuyện nó học trong sách vở =)).

người trưởng thành ? ai gọi bác thế ? bác tự sướng à ? trưởng thành gì cái thứ bác ? đừng tưởng sống lâu năm, mọc râu là lên lão làng nhé ! mơ đến chết cũng không có đâu !

Chuyện sinh viên có bằng cấp đàng hoàng thất nghiệp nhìu là cho thấy nước ta không hề thíu nhân công. Còn chuyện quản lý không nghiêm túc của NPH là chuyện đương nhiên, bởi vậy mới cần nhà nước quản lý. Chi phí? Nhà nước ta vừa dự tính xây dựng đường tuyến đường xe lửa cao tốc với số vốn 56 tỷ USD nhưng vừa bị bác bỏ, chắc với số vốn đó thì không sợ không có người cấp chi phí chứ

sinh viên có bằng cấp mà đi cho kiểm tra xác nhận thông tin đăng ký GO ? hay đó ! câu này của bác muốn lợi dụng tình hình thất nghiệp của nước ta để xỏ xiên chứ gì

rồi đến xe lửa cao tốc, lại lơi dụng tiếp ! chuyện cần thiết nếu phải bỏ ra tiền tỷ cũng phải làm khác với chuyện bỏ ra vài trăm ngàn không đáng

người trưởng thành tự xưng à, tôi biết rõ bác đang muốn gì, nhưng rất tiếc bác sẽ thất bại, thất bại như đã từng thất bại, và một người biết trước thất bại mà vẫn làm là một người không bao giờ trưởng thành !

Có ưu/khuyết khác với vô dụng.

vô dụng ? chắc tại bác không thấy cái ưu của nó ! vô dụng là không có ích gì ! đằng này nhiều lợi ích bác không thèm nhìn lại chế thành vô dụng ?

Rồi sao? Sáng hôm sau chú vẫn đi học bình thường? Hay trốn học? Ở trên thì hùng hồn nói người ta không được ngủ trễ này nọ, bản thân mình thì lại thức khuya để xem bóng đá, vậy thì chú mún thuyết phục ai đây?

ồ sao bác thiển cận thế:nói thế để bác hiểu bác "bói" sai ! tất nhiên là sáng hôm sau không tỉnh táo bằng đi ngủ sớm hơn ! em đi học mà đầu óc lờ mờ, hôm nao mệt quá thì em cúp học 1 bữa ngủ cho lại sức, nên không thể gọi là bình thường.

thuyết phục gì bác? đá bóng thường cuối tuần em mới coi, trận nào hay mới coi, và cũng đâu coi thường xuyên

Chuyện đóng cửa quán net không bàn đến, bởi vì anh vốn chỉ dùng net ở nhà, nên chuyện đúng sai anh không biết rõ để mà bàn. Và câu reply hoàn toàn không hề thấy có liên hệ gì với câu trích dẫn.

ồ ! sao anh kém thế ? đấy là em đang nói đến mặt hữu dụng của luật 23h đấy, cái mà anh tự phán vô dụng !

Ngu thì nói ngu, nếu không mún dùng từ ngu thì dùng từ đần. Trước giờ chuyện dùng từ này cho những thứ không phải con người trong văn nói là rất nhìu, không hề là chuyện hiếm. Hơn nữa anh chửi 1 thứ vô tri vô giác ngu vì đó là bản chất của nó, anh không chửi những người tranh luận với anh. Và chuyện anh có dụng ý đặc biệt hay không thì anh là người hỉu rõ nhất. Đã nói không có tức là không có. Anh là 1 người biết trên biết dưới, đừng nói gì tới cấp lãnh đạo, từ ngu nếu dùng cho người anh cũng chỉ dùng cho loại vô phương cứu chữa.

thế à? anh có thể cho một vài trong số những ví dụ mà anh cho là đã gặp không hiếm không ? em thì thường thấy người ta chửi nhau mày ngu, thằng kia ngu, con vật ngu, chứ chưa thấy ai chửi vật vô tri vô giác ngu ! đã vô tri vô giác mà còn ngu ! đây quả là lần đầu em được thưởng thức cách dùng từ của một người trưởng thành ! như anh từng nói: cách dùng từ là biết họ trưởng thành hay chưa đúng hôn ? em không biết ngoài đời kia còn có bao nhiêu người trưởng thành giống anh, nhưng em biết họ sẽ giống anh về một thứ: đó là thất bại !

Haha thấp cổ bé họng thì chỉ có thể bàn luận ở đây thôi =)). Viết thư gửi cho nhà nước mình mà còn bị cuốn theo chìu gió, tới ý kiến của giám đốc sở còn không có tí kí lô nào thì chúng ta chỉ có thể ngồi đây mà mơ thôi =)).

viết thư ? anh viết thư bằng giọng điệu như thế nào vậy ? đừng nói mở đề là có từ ngu trong đó nhé, và đếm đi đếm lại có hơn chục từ ngu thì bào là bình thường nha !

Lạ thiệt, ở trên chú chỉ trích chữ ngu của anh là nặng nề này nọ, mà xuống đây lại gọi là nó yếu ớt? Anh vẫn mạnh mẽ hơn khối đứa cả chữ ngu cũng không dám dùng cho 1 thứ ngu thật =)). Cười nhếch mép, cười khúc khích thì anh dám, nhưng bảo anh làm cái trò hề đó thì quả thật là anh không dám =)).

anh lại không hiểu nữa rồi: yếu ớt là chỉ một mình anh chủi ngu thôi, bởi vì chỉ có 1 mình, nên dù anh có bắt loa ra đường hét lên luật GO 23h mày ngu, thì cũng chỉ là yếu ớt thôi, nếu anh mạnh mẽ anh nên kéo theo vài người ra HN, đến trước văn phòng bộ cầm loa lên và hét to ở đó, cách đó hay hơn nhiều, hiệu quả hơn nhiều vài lá thư.

Và nó càng lố bịch hơn là vì cái chuyện đó cũng chẳng phải là chuyện gì đáng tự hào cả. Anh không mún lại bị gọi là chụp mũ, nhưng có khi vì chú ít khi nào đúng trong đời quá nên 1 cái chuyện bình thường như vậy chú lại cứ cho là ghê gớm lắm

ồ ! có chứ anh ! con người ta cần sự khích lệ về tinh thần để vươn lên ! đối với anh có thể nó là con số 0 nhưng với em nó là con số 1, rất cần thiết để mình tự tin hơn trong cuộc sống ! đúng trong đời thì em không ít, nhưng cách đúng như vừa qua thì em mới gặp lần đầu ! nên em vui là chuyện đương nhiên, nếu cho em làm lại em cũng vẫn sẽ chọn cách cười ha ha ha ! em cười nhưng em không tự mãn, em tự khen em nhưng em không mất đi chính mình ! còn anh cho là bình thường, nhưng nhớ lại lúc đó anh hỏi em luật TQ có gì bất cập, sau một hồi "tưởng tượng" em đã đưa ra những ý kiến về những lổ hổng của luật TQ, lúc đó anh lại bảo do giáo dục, cha mẹ, chắc anh thừa biết giáo dục là cả một quá trình phải mất bao nhiêu năm mới hình thành nên một tính cách tốt, và phải mất bao nhiêu đấu tranh để tính cách tốt đó không bị sa ngã, vì vậy rất khó để giáo dục một người đã xấu trở thành tốt, nếu được cũng mất nhiều thời gian, vì vậy việc đổ lỗi cho giáo dục để họ chấn chỉnh để có hiệu quả tức thì là việc làm không tưởng, cho nên ta tạm thời cần đưa ra biện pháp nào không có yếu tố giáo dục tham gia mà vẫn quản lí được, do vậy đưa ra luật mà không tính đến các lổ hổng cũng là điều bất cập,

em tin rằng anh chưa thấy các lổ hổng trước khi em đưa ra, cũng như cách xử lí nó, vì vậy việc anh bảo điều đó bình thường là tự anh hạ thấp giá trị của nó, bởi vì nếu anh đã nhìn thấy các lổ hổng trước khi em nói chắc chắn anh sẽ lưỡng lự trước khi cho rằng nó hay, rồi sau khi thực tế nó bị phá sản anh lại đổ qua chuyện ít ra là nó hay về lí thuyết, điều này càng cho thấy trước đó anh chưa từng thấy các lổ hổng

P/S: Chú thích nude thì anh cũng không dám nói dzì, nhưng thực sự là tranh luận với 1 người nude rất là khó chịu, vì vậy anh không đòi chú mặc áo cà sa, quần đùi áo ba lỗ là được rồi, để giữ cho cuộc tranh luận này mang tinh trao đổi nhìu hơn là oanh tạc. Ok?

đúng ! từ trước giờ em vẫn chưa đi vào "chính luận"  ! bởi vì cần làm một số phép thử để thu thập đủ thông tin cần thiết, cho nên mọi thứ vẫn chưa bắt đầu trước đó, vì sao thế ? vì em nói thật vẫn dị ứng từ ngu của anh, vì nó xuất hiện quá nhiều lần và một cách không bình thường, dù có thể với anh là bình thường

 em không biết hàng ngày tranh luận với mọi người, góp ý cho người  nào đó anh có thường bảo chuyện này thế này là ngu hay không, nhưng với cái cách mở miệng ra là ngu của anh thì em tin rằng sẽ chẳng ai nghe anh nói, thậm chí còn ghét anh vì không biết tôn trọng họ, và thế là những ý tưởng của anh dù tốt đến đâu cũng sẽ bị phá sản ngay từ khi còn nằm trong trứng

nếu có thể thì anh cứ đăng lại nội dung các bức thư của anh lên đây cho mọi người xem thử

tổng quát lại vấn đề nhé

 từ hôm đến giờ anh bảo luật 23h của ta ngu, vô dụng, luật Tàu hay, nên áp dụng có chỉnh sửa, mà không tính đến những lổ hổng chưa có cách giải quyết

luật ta: thừa nhận có bất cập ở chỗ thời gian chơi cho độ tuổi, nếu thế thì cần nhà trường xác nhận độ tuổi mới đúng, sinh viên cũng thế, người đi làm thì công ty xác minh, người ở hải ngoại cũng tương tự, cần xác minh độ tuổi cũng như vị trí địa lí mới triệt để, chứ không thể dùng đến CMND, trong khi vẫn đang loai hoai, sự hạn chế đó không gây phản ứng gì tiêu cực cho người dân, tổn hại đến lợi ích về tinh thần, kinh tế của dân, em nghĩ chưa đến mức độ anh phải kêu gào ngu này ngu nọ. nhưng cái tác dụng nằm ở chổ 23h tắt là đảm bảo sức khoẻ, ai muốn giải trí vẫn có nhiều sự lựa chọn khác,

luật TQ: chỉ sử dụng CMND, vẫn chưa triệt để về độ tuổi, cũng như người ở hải ngoại, và họ đang đối mặt với sự phá sản

điều gì xảy ra nếu chúng ta sao chép của họ ngay bây giờ: chúng ta vẫn chưa có giải pháp nào để bịt lổ hổng, nên chúng ta sẽ gặp tình trạng tương tự, cái này anh tự biện hộ, ở TQ lách luật nhưng chưa chắc VN biết lách luật ? nên suy diên cứ áp dụng đi VN sẽ thành công ? anh lại bảo copy có chỉnh sửa ? vậy chỉnh sửa thế nào ? ngay cả anh là người đề xuất anh còn chưa biết ! anh ạ ! trưởng thành như anh mà phát ngôn như thế thì làm sao em không khỏi nghi ngờ sự trưởng thành của anh là giả tạo hay thật, hay là anh lại tự nói trưởng thành hay không anh tự biết, anh cho anh trưởng thành là anh thật sự trưởng thành ?

vậy vấn đề tóm lại là gì, luật của ta không ngu, đang có những bât cập nhưng sẽ có những cải tiến trong thời gian tới, luật  TQ đang bị phá sản dù hay về lí thuyết, nếu muốn copy cần thêm một gian nữa. không có gì phải ầm ĩ ! và bây giờ tốt nhất là đường ai nấy đi, nếu muốn giao nhau cần thời điểm thích hợp hơn

còn với riêng anh: qua những gì anh nói có thể anh là một người yêu nước, rất quan tâm đến lợi ích của dân, mong muốn đem lại công bằng cho xã hội, thì trước tiên anh nên nhớ sẽ không bao giờ có công bằng tuyệt đối, dù ở chế độ nào cũng vậy, nhwngc tiêu cực mà anh nêu ra nước nào cũng có, nên không cần phải cố tính khoét sâu vào đó, nêu anh lên làm lãnh đạo anh có chắc sẽ tạo ra một xã hội không có tiêu cực, không có bất công, không có những điều mà anh gọi là ngu ? anh đang sống trong một thế giới tương đối, anh phải biết chấp nhận những điều tương đối, nếu không anh sẽ thất bại về nhiều mặt

qua cách nói luật ngu là em đã thấy anh không ổn rồi, dù có thể anh tự cho là anh đang ổn, còn về cách anh làm khi kêu gọi cấp trên làm những điều anh cho là đúng là hay có vẻ như anh đã thất bại toàn tập.

nếu anh là một người trưởng thành, có lí tưởng sống cao đẹp, vì mọi người, vì xã hội công bằng anh sẽ biết mình phải làm phải làm gì để thực hiện mục tiêu của mình. nếu anh cho rằng anh sáng suốt tại sao anh không đặt mục tiêu phấn đấu để trở thành lãnh đạo để xây dựng những điều tốt đẹp mà anh tâm huyết? và nếu anh đã làm nhiều lần một điều gì đó mà thất bại liên tục có nghĩa là anh đang sai về phương pháp thực hiện, sai về phương pháp tiếp cận, nếu anh không nhìn thấy và không tìm ra cách để thành công thì anh không thể tự cho mình là người trưởng thành.

và một lần nữa, từ trưởng thành nó mang ý nghĩa rất rộng về nhiều mặt, đừng cứ nghĩ 18+ là đã trưởng thành một cách thô thiển

anh trưởng thành giả tạo ơi ! vào đây trả lời nè ! he he he !

Mách nhỏ bạn @ptduy là để đánh dấu khối trích dẫn, thay vì bạn in nghiêng nội dung thì bạn có thể bấm vào nút "Khối trích dẫn" trên thanh công cụ đó (thứ 4 từ phải qua).

Oh thx bác nhìu, vậy mà trước giờ em không để í Big Grin

ẹc ẹc ! quả là người trưởng thành khôn ngoan có khác ! không biết thì nói đại không biết cho rồi, còn bày đặt không để ý ! đã biết thì nhìn vào là biết liền, cũng nằm trên 1 dòng chứ đâu mà không để í !

Sao cứ khoái bắt bẻ mấy chuyện nhỏ nhặt thế nhỉ Rolling On The Floor

thế là đã thừa nhận rồi nhé ! đây không phải chuyện nhỏ nhặt ! nó cho tháy bác đã trưởng thành như cái miệng bác bô bô hay chưa ! người trưởng thành không bao giờ giấu dốt !

Chú lại lôi cái tính con nít ra rồi đấy =)). Anh sống ở đời chưa bao dzờ dám thừa nhận lúc nào cũng dùng đúng từ cả, nhưng cái dzì anh dùng đúng thì anh biết là anh đúng. Không để í hay không biết tuy là 2 từ khác nhau, nhưng dùng chung cho chuyện này cũng chẳng có ai bắt bẻ cả. Chú cũng là loại hơi hiếm đấy =)). Chừng nào anh không biết mà lại đi nói là "biết mà không dùng" thì mới gọi là anh dấu dốt =)). Anh gặp nhìu loại con nít rồi, nhưng kỉu như chú thì đúng là hơi bị vô đối wá =)).

anh ạ ! em có bao giờ tranh ngôi trưởng thành của anh đâu ?

không biết: không có nghĩa là không thấy, mà là không biết cách dùng cảu cái nút đó là để làm gì, còn đã biết, đã dùng thì quên sao được, mấy cái này nút "quào" này diễn đàn nào chả có, mặt mũi y chang nhau, nhìn vô là thấy liền

em cũng gặp nhiều kiểu trưởng thành rồi, kiểu như anh cũng phải nói là vô đối wóa

Thì anh có bao dzờ nói chú tranh với anh đâu? Hành xử kỉu con nít thì cứ gọi là con nít, đơn giản mà.

Không biết ở đây là không bít có nó ở đó. Vì sao không bít? Là vì không nhìn và không để í. Anh chưa biết, anh chưa dùng chứ anh có bảo anh quên đâu? Nhìu người hỉu biết về những dòng xe hơi, nhưng anh không để í đến nó nên không hỉu biết về nó. Cho ví dụ dễ hỉu vậy được rồi chứ. Còn cái nút này thì trước giờ các diễn đàn anh đã qua ít khi nào thấy có lắm, anh thấy bọn nó dều quote theo kỉu dùng tag <quote> cả, và nút đó thường nằm ngay dưới bài mình mún tag. Cứ đi hỏi tất cả những người ở đây xem kỉu nào phổ biến hơn =))? Nói thật kỉu quote này thì đây cũng là trang đầu tiên thấy sử dụng. Chắc anh không lên nhìu diễn đàn bằng chú nên không rõ nhỉ =)).

Còn chuyện con nít hay trưởng thành cứ để người khác nhìn vào rồi đánh giá, tranh cãi làm gì, có ai chịu ai đâu? Rolling On The Floor

Còn chuyện con nít hay trưởng thành cứ để người khác nhìn vào rồi đánh giá, tranh cãi làm gì, có ai chịu ai đâu?

ồ ! em là con nít thì ai cũng biết rồi chỉ có anh trưởng thành giả tạo mới tới đây nên chưa biết thôi ! ha ha ha .....!

Oh vậy cảm ơn chú đã nói cho anh biết nhé Rolling On The Floor

Thật sự ra tôi thấy cắt Net không làm nên việc gì cả, thử hỏi các cô các cậu học sinh muốn chơi thì thật có 1001 cách chơi, không mạng " Địa phương " thì chơi đồ ngoại, có gì cản được.... cắt Net chẳng qua chỉ làm Xôi hỏng bỏng không, khi đó, lỗ là ở phía ta khi mất món hời từ Internet ĐÊM đó ~.^

Gamer Trung Quốc bắt đầu lách luật như tôi từng dự đoán cách đây mấy ngày:

- trẻ con ăn cắp CMND người lớn đi đăng ký

- xảy ra tình trạng bán lại giấy đăng ký

- và người kiểm tra thông tin đăng ký không phải là CA mà là chính NPH GO

- điều này cho thấy giải pháp của TQ chưa phải là final release, nếu không muốn nói là đã phá sản ngay sau khi đi vào hiệu lực chỉ có...1 ngày

Trung Quốc: Doanh nghiệp tìm cách lách luật game online

vậy mà cách đây mấy ngày không ít người kêu gọi, hô hào làm theo TQ, và chửi lãnh đạo

thực tế, cho thấy thì nếu nghe lời họ, có lẽ chính phủ nước ta sẽ...muối mặt

và dự đoán nước đông dân nhất sẽ thay đổi giải pháp cũng khiến chúng ta đi theo bottom họ  của tôi cũng đã đúng

có lẽ nhiều người đã cho rằng tôi nói nhiều, ngu ngốc, nhưng tôi xin tiết lộ vì sao tôi nói: sự chống lại của tôi là phải đến cùng, đó là vì tôi có khả năng đưa ra nhận định độc lập của riêng mình, và cũng thừa sức bảo vệ nó, dựa trên một cơ sở lí luận mà tôi cho là đúng, chỉ cần tôi cảm thấy hơn 50% sẽ thắng là tôi đánh, và đã quyết đánh thì sẽ quyết thắng

và tôi tự tin với tuyên bố: tôi đã thắng cuộc chiến này một cách ngoạn mục, vượt xa trông đợi, tôi muốn thắng không phải để chứng tỏ mình, mà vì một cuộc sống tốt đẹp

Con lạy thánh ạ =))

"

- trẻ con ăn cắp CMND người lớn đi đăng ký

- xảy ra tình trạng bán lại giấy đăng ký

- và người kiểm tra thông tin đăng ký không phải là CA mà là chính NPH GO"

Cái đầu tiên thì đã nói rồi đó, nếu cha mẹ để con lấy mất chứng minh nhân dân của mình thì cái đó lá do ở gia đình. Còn cái cậu trong bài viết thì có vẻ hình như bố cậu ấy cũng chả thèm quan tâm quản lý con cái gì cả =)). Còn cái chuyện rao bán trên mạng thì phiu lắm. Tụi TQ thì đúng là cái gì cũng dám làm =)). Cứ lấy ví dụ đơn giản, tụi TQ mở ra hàng loạt các trang dịch vụ bán vàng và vật phẩm nhưng VN thì lại không có trang chính thức nào ( theo em biết), nếu có bán thì cũng chỉ vài đứa rao trên forum để thanh lý account. Cái này thì không thể nói trước là VN có hay không. Chính bác cũng đã nói VN và TQ không hề tương đương mà. Em xin lỗi vì trước đó đã dám lỡ nói chúng ta tương đương với nó =)). Còn vụ cuối thì bác Hoài Nam cũng đã đề xuất là nên giao việc đang ký cho CA chứ không phải NPH, về việc này cũng không ai có í kiến gì trừ bác :)). Đâu có ai bảo là phải làm 100% như TQ đâu? Chính bác cũng đã bảo là khi học cách làm của người ta thì phải đổi mới mà :)).

" điều này cho thấy giải pháp của TQ chưa phải là final release, nếu không muốn nói là đã phá sản ngay sau khi đi vào hiệu lực chỉ có...1 ngày"

Với 1 cái nước lộn xộn như TQ thì em không nghĩ nó có thể bao dzờ đi tới cái gọi là final release nổi không nữa =)). Nhưng chúng ta cũng không thể chờ nó ra tới cái final release thì mới học. Cái dzì hay thì phải áp dụng, còn chuyện nó phá sản ở nước ngoài không có nghĩa là nó sẽ phá sản ở nước ta. Còn cái luật của chúng ta ngu như thế nào thì em đã nói nhìu rồi, không cần nhắc lại. Cứ đợi vài tháng nữa là sẽ biết mà =)). Một cái luật hay mà còn có khả năng phá sản, thì 1 cái luật đặt ra nhìn là thấy chả giải quyết được gì thì không bao dzờ có ích lợi được :)).

Các nước "quản" game thủ như thế nào?

Bọn Hàn quốc nó cũng áp dụng cách đó đấy bác. Nhưng nó còn có thêm cho chọn giờ cấm và qui định lun là phải đăng kí bằng CMND của cha mẹ để chứng tỏ là cha mẹ có quản lý con =)). Cái lách luật của mình lại là nằm trong cái luật của nó mới đau =)).

"vậy mà cách đây mấy ngày không ít người kêu gọi, hô hào làm theo TQ, và chửi lãnh đạo"

Hô hào làm theo TQ là vì cái luật của nó ít nhất trên lí thuyết là hay, còn chửi lãnh đạo mình là vì cái luật của mình trên lí thuyết thôi là đã thấy ngu rồi =)).

"và dự đoán nước đông dân nhất sẽ thay đổi giải pháp cũng khiến chúng ta đi theo bottom họ  của tôi cũng đã đúng"

Cái này thì không hỉu lắm, tụi nó đã thay đổi giải pháp đâu? Cái giải pháp trước đây là cái hạn chế 3-5h chơi game thì chúng ta cũng đã bắt chước rồi =)).

"có lẽ nhiều người đã cho rằng tôi nói nhiều, ngu ngốc, nhưng tôi xin tiết lộ vì sao tôi nói: sự chống lại của tôi là phải đến cùng, đó là vì tôi có khả năng đưa ra nhận định độc lập của riêng mình, và cũng thừa sức bảo vệ nó, dựa trên một cơ sở lí luận mà tôi cho là đúng, chỉ cần tôi cảm thấy hơn 50% sẽ thắng là tôi đánh, và đã quyết đánh thì sẽ quyết thắng"

Vâng ở đây thì chuyện "có khả năng đưa ra nhận định độc lập của riêng mình"
thì ai cũng có cả. Và cơ sở lí luận của bác, như lời bác nói cũng chỉ có bác cho là đúng =)).

"và tôi tự tin với tuyên bố: tôi đã thắng cuộc chiến này một cách ngoạn mục, vượt xa trông đợi, tôi muốn thắng không phải để chứng tỏ mình, mà vì một cuộc sống tốt đẹp"

Chưa đâu bác, bác còn phải chờ cho tới khi cái luật này nó có hiệu quả hay không đã. Chỉ vì luật TQ đưa ra phá sản, không có nghĩa là luật VN đưa ra sẽ thành công.  Mà em hỏi thiệt, bác nghĩ bác thắng cái gì? Càng lúc em càng thấy bác dzống dậy thì =)). Đọc 2 cái đoạn cuối cứ gọi là chết vì cười =)).

Còn vụ cuối thì bác Hoài Nam cũng đã đề xuất là nên giao việc đang ký cho CA chứ không phải NPH, về việc này cũng không ai có í kiến gì trừ bác :)). Đâu có ai bảo là phải làm 100% như TQ đâu? Chính bác cũng đã bảo là khi học cách làm của người ta thì phải đổi mới mà :)).

ha ha ha ! cái đoạn này cho thấy các bác không hề thực tế chút nào ! thứ nhất đã có nước nào "sai" police của nó đi kiểm tra thông tin đăng ký GO  chưa ? thứ hai ở nước ta, qua vụ đăng ký mobile bằng CMND cũng không hề có chú CA nào kiểm tra, do đó đối với GO lại cần thiết đến mức CA phải vào cuộc ?

Với 1 cái nước lộn xộn như TQ thì em không nghĩ nó có thể bao dzờ đi tới cái gọi là final release nổi không nữa =)). Nhưng chúng ta cũng không thể chờ nó ra tới cái final release thì mới học. Cái dzì hay thì phải áp dụng, còn chuyện nó phá sản ở nước ngoài không có nghĩa là nó sẽ phá sản ở nước ta.

ôi trời ! luận điệu như bác quả là ông trời cũng chịu thua ! cho thấy bác đang ngoan cố rồi ! đừng gượng bác ạ ! nó phá sản vì những lổ hổng tôi đã dự báo từ trước, ngay cả tôi một người không choi GO còn nhìn thấy, huống gì những người "khát" GO, sớm muộn gì họ cũng tìm ra kẻ hở để lách. final release là một giải pháp có hiệu quả trong một thời gian dài, ,lúc đó chúng ta mới nên học, còn đằng này mới chỉ sau 1 ngày đã phá sản, hic hic ! vậy thì học cái gì, khác gì một anh học trò ngố ngếch, hay anh thợ mộc đẽo cày giữa đường ? chuyện học một cái đã có hiệu quả qua thực tế khác với sự vội vàng copy bản beta !

Còn cái luật của chúng ta ngu như thế nào thì em đã nói nhìu rồi, không cần nhắc lại. Cứ đợi vài tháng nữa là sẽ biết mà =)). Một cái luật hay mà còn có khả năng phá sản, thì 1 cái luật đặt ra nhìn là thấy chả giải quyết được gì thì không bao dzờ có ích lợi được :)).

ngu ư ? đó là tầm nhìn của bác ! với em nó đang là một sự thử nghiệm, và không hẳn nó hoàn toàn vô ích: thứ nhất là nó có lợi cho sức khoẻ, thứ hai chặn các tệ nạn mại dâm qua internet vào giờ đó, thứ ba nó có thể là nền tảng để kết hợp với một giải pháp khác nào đó để tăng thêm tính hiệu quả trong tương lai, nhìn thấy thì cũng thừa biết nó đang thử nghiệm và chưa phải hoàn hảo

Các nước "quản" game thủ như thế nào?

Bọn Hàn quốc nó cũng áp dụng cách đó đấy bác. Nhưng nó còn có thêm cho chọn giờ cấm và qui định lun là phải đăng kí bằng CMND của cha mẹ để chứng tỏ là cha mẹ có quản lý con =)). Cái lách luật của mình lại là nằm trong cái luật của nó mới đau =)).

đọc cái link của bác em chả thấy đoạn nào nói HQ qui định đăng ký dùng CMND của cha mẹ, họ đang dự kiến chứ chưa làm, và đó cũng là biện pháp kết hợp, chs không phải toàn diện còn HQ cũng cấm chơi vào thời gian 0-8 giờ sáng, cũng tương đương ta thôi, có gì đến mức phải nói chúng ta ngu ?

Hô hào làm theo TQ là vì cái luật của nó ít nhất trên lí thuyết là hay, còn chửi lãnh đạo mình là vì cái luật của mình trên lí thuyết thôi là đã thấy ngu rồi =)).

ẹc ẹc ! hay gì mà hay ! lí thuyết hay (chưa chắc, đó là do tự khen) còn thực tế phá sản sau 1 ngày mà cũng xúi lãnh đạo làm theo ? thế là khôn ? ha ha ha !

Cái này thì không hỉu lắm, tụi nó đã thay đổi giải pháp đâu? Cái giải pháp trước đây là cái hạn chế 3-5h chơi game thì chúng ta cũng đã bắt chước rồi =)).

ha ha ha ! bác đúng là thiển cận, xem xét tình hình bấy nhiêu là đủ biết tương lai sẽ tiếp tục có thay đổi, một giải pháp bị phá sản thì luyến tiếc gì mà không thay đổi, chỉnh sửa cho phù hợp, hiệu quả hơn ?

Vâng ở đây thì chuyện "có khả năng đưa ra nhận định độc lập của riêng mình"
thì ai cũng có cả. Và cơ sở lí luận của bác, như lời bác nói cũng chỉ có bác cho là đúng =)).

ha ha ha ! khi các bác tung hô giải pháp của TQ là hay, hiệu quả, nên làm theo, tôi đã đưa ra các vấn đề còn sơ hở trong giải pháp đó, và ngầm ý nếu các lổ hổng đó chưa được xét đến thì nếu nó xảy ra ta làm thế nào, lúc đó không ai nhìn nhận những gì tôi nói, và thực tế sự phá sản của giải pháp này cũng chủ yếu là vì những những lổ hổng tôi từng nêu ra -> tôi không chỉ nói đúng mà còn được thực tế chứng minh

Chưa đâu bác, bác còn phải chờ cho tới khi cái luật này nó có hiệu quả hay không đã. Chỉ vì luật TQ đưa ra phá sản, không có nghĩa là luật VN đưa ra sẽ thành công.  Mà em hỏi thiệt, bác nghĩ bác thắng cái gì?

Tôi thắng vì đưa ra dự báo những sơ hở  để chứng minh giải pháp của TQ chưa đủ tốt để chúng ta phải vội vàng chạy theo, và thực tế chúng min tôi đúng -> tôi thắng, do đó quay lại nước ta nên tiếp tục tự tin thử nghiệm giải pháp của mình, vì vậy không có lí do gì để nói lãnh đạo ngu !

Càng lúc em càng thấy bác dzống dậy thì =)). Đọc 2 cái đoạn cuối cứ gọi là chết vì cười =)).

chết vì cười ư? dậy thì ư ? bác nhìn lại mình đi ! tầm nhìn của bác đến đâu mà đòi xúi chính phủ làm theo một giải pháp bị phá sản ! từ đó bác sẽ biết ai dậy thì, ai sẽ bị người ta cười bể bụng. còn em, em nhìn bác như một cậu học trò dốt (xin lỗi bác nhé, cỡ lãnh đạo mà còn bị bác chửi ngu, thì vô danh tiểu tốt như bác chửi dốt chắc không có gì bác phải sĩ diện nhỉ, ha ha ha !), không chịu làm bài bằng chính khả năng động não của mình, mà đi xem sách giải, và dậy thì đến mức không biết sách  giải sai, và thế là người ta gọi rằng chết vì thiếu tự chủ, lười và thiếu hiểu biết

như tôi đã từng nói: bác chưa đủ tầm để xét đến các vấn đề liên quan đến quốc gia, liên quan đến quản lí xã hội rộng lớn, có thể bác tự cho là bác đã trưởng thành, nhưng khả năng của bác vẫn còn hạn chế lắm, ha ha ha .....

Gửi bình luận mới

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
Các nội dung gửi qua biểu mẫu này sẽ được tự động xử lí để chống thông tin rác.

Bình luận mới nhất